1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang nghe hai bản nhạc mà em thích. Anh tự hỏi không biết từ khi nào bất cứ bản nhạc nào em thích anh cũng muốn thử nghe, và nghe rồi thì cũng thích. Nhiều khi ở nhà không có những lúc rảnh như bây giờ để mà suy nghĩ những điều như thế. Xa em rồi anh hiểu mình thực sự thiếu gì. Không phải gần em anh không hiểu điều đó, nhưng bây giờ thực sự là anh đang như thế. Đang không biết là bằng cách nào để có thể nhanh chóng vượt qua những tháng ngày thiếu em đây... Nhớ em nhiều ...
    "Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi. Cho hạt mưa giơi ươt buồn ... Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo giông mãi trôi. Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ... Đèn khuya có thấu cho chăng lẻ loi tôi đang ngóng trông. Nhìn mây mưa cứ trôi hoài, khát khao trờ mong ... "
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng:
    Vì em yêu anh
    ................Giờ đây em ước thời gian đêm nay kéo daì thật dài...Cho em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn chỉ còn em với những cô đơn...Ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh..Dù mai đây hai cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi..Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh..Một ngày đó anh sẽ hiểu ra chỉ yêu mình anh thôi........
    ---------------------------------------------------------------------------
    Dạo này mình thích nghe bài hát này, có lẽ do tâm trạng cũng giống bài hát..Chỉ Vì em yêu anh thôi, có thể chấp nhận được tất cả....
    Cho rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu

  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang nghe bài what`s up ! Mỗi khi có chuyện gì buồn bực thì lại thích nghe bài này , chả hiểu vì sao nữa.
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá, chẳng còn gì gọi là riêng tư cả... điên hết cả tiết lên... tức fát điên.... bực mình một cách kinh khủng
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là chán ...Chịu đựng bao lâu nay bây giờ tự dưng chẳng muốn chịu thêm nữa.Muốn đập phá cái gì đó quá nhưng lại nhịn .Lúc nào cũng nhẫn nhịn !
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    HIện tại là gì nhỉ? Đang suy nghĩ và cố gắng.
    Đọc những lời tâm sự của một người khác, và suy nghĩ về mình. Mình có gì giống ng` ta và khác ng` ta? Cũng là con gái như mình, vừa chia tay 1 ng`, bỗng gặp 1 ng` khác. Chưa hết đau đớn vì chuyện cũ đã cảm thấy hạnh phúc với chuyện mới. Tự hỏi, sao người ta có thể dễ dàng mang đến cảm xúc cho nhau, còn với mình thì khó vậy? Với ai cũng vậy, chỉ là một cảm giác quý quý, người nào cũng như người nào, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì ấn tượng! Mình có đòi hỏi quá nhiều không? Rằng cần fải có 1 cái gì đó khác hơn, là cái gì, cũng chẳng biết nữa!!!!
    Lo cho tương lai của mình nên fải cố gắng. Công việc vẫn fải làm , rồi fải dành thời gian để ôn thi CH. Nhiều khi tự hỏi, sao mình lại fải tạo ra áp lực cho mình như thế để làm gì? Vất vả như thế để làm gì? Thi đỗ rồi, sẽ học hành kiểu gì khi mà cq ko cho đi? Rất vất vả đấy. Nhiều khi chỉ muốn vứt qua 1 bên để sống đơn giản thôi. Lại càng chán vì cứ học là mình lại gầy đi. Gặp ai ở cq cũng kêu mình gầy quá! Ôi chán! Nhưng lại nghĩ ko thể cứ thế này được, muốn cố gắng khi còn trẻ, còn cố được. Sợ sau này muốn cố cũng chẳng được, lại nuối tiếc. DÙ sao thì đi học vẫn tốt hơn là chỉ như bây giờ. Cũng lại vì muốn thay đổi một chút, muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại anh chẳng biết phải làm sao cả để tốt cho em . ANh không giúp gì được cho em mà chỉ làm khổ em thôi . Đừng nghĩ đến anh nữa . Anh ko mang lại 1 điều gì cho em cả . Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua . Đến khi nào đó em sẽ hiểu và nhận ra rằng : ANh chẳng là cái gì cả , lúc này em đã sai lầm qúa mà thôi . Cầu chúc cho em có được mọi điều tốt lành nhất . Bên cạnh em vẫn rất nhiều người lo lắng quan tâm và chăm sóc cho em . Ko như anh đâu . Vô tâm <==
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là rất buồn .
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    cười
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ được. Lâu lắm rồi mới phải thức vào cái giờ oái oăm như thế này. Ko biết có phải hồi hộp đi ăn cưới ko nữa. Hehe
    Dạo này suốt ngày ăn với ngủ. Chẳng làm gì cả. Công việc chất cao như núi. Makeno.

Chia sẻ trang này