1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh biết có một người khi buồn bực chỉ cần nhìn thấy một thứ là hết buồn. Em biết cái gì ko?
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mẹ nói vậy làm con lại phải suy nghĩ ...Một bên gây áp lực là đủ rồi con chẳng muốn lại thêm cả nhà mình nữa .
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    HIện tại àh, điên hết cả người. Bao nhiêu việc chưa làm xong. Hừ...... Quá đáng quá thể.
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đã kết thúc một ngày ồn ào. Sau tất cả những sự ồn ào, là buồn. Chả hiểu sao lại vậy. Có thể là hụt hẫng.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    À, em venuz gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị 1209 ạ,
    Sáng nay, thi đập chuột với bạn Miu. Mình đã được 82 con Breaking Record, thế mà lúc sau bạn được những 85 con, hik hik...móng tay dài mà đập ác thế chứ
    Hiện tại, đang một mình 2 cái máy tính, một cái game một cái net, heheh...Chẳng khác zì cái quán Games-Net gần nhà. Nhưng mà cái trò Mario, sao nó lại khó thế nhở, có cái sông biển hồ zì zì, mãi không nhảy qua được, toàn bị chết giữa chừng, cú đỉn.
    Đang suy nghĩ về một số việc & một số người, không thể nào mà hiểu nổi những việc họ làm, & tại sao lại như vậy. Kỳ quặc không thể tưởng tượng nổi. Nói là hư thì cũng đúng, nhưng không nỡ. Oài, mệt hết cả người. Toàn fải lo những chuyện vớ vẩn không đâu, dở hơi thế.
    Mượn được quyển Critical Thinking, heheh, hay nhưng mà khó, thỉnh thoảng lại fải cắm đầu vào từ điển mà tra. Học Creative Thinking roài, cũng fải bít Critical Thinking chứ. Sách không có trên thị trường, ai muốn mua thì bảo em photo cho.
    Tự dưng lại thắc mắc, không hiểu zờ này anh cafe đang làm zì nhỉ, heheh....Vô dạng quá.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 12/09/2004
  6. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là gì à,là thấy em venus vẫn chăm post bài như xưa,lâu rồi ko chat với em,không biết còn nhớ anh fờ ri men không?.Thế thôi....
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là sau một đêm chẳng ngủ được... thì chạy đi chơi..chơi gì kô chơi lại bị kéo vào hàng net...hừ hừ...
    Mấy ngày hôm nay cứ như là cực hình ..Đi thì thôi. chứ cứ về đến nhà là kô thể chịu đựng được... Bị tra tấn đt...Cáu điên mà kô làm gì được...Tại sao họ lại gan lỳ đến thế. Gan lỳ một cách đáng ghét.hừ hừ...Mà sao mình hiền thế nhỉ???
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện chẳng thể nào quên, cũng chẳng muốn quên... nhưng mỗi lần nghĩ tới lại thấy buồn....
    b h chỉ muốn có em ở bên cạnh... chẳng muốn gì hơn
  9. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hiện tại là được một người hẹn hôm nào gặp,ok .Nhưng không biết bao giờ mới gặp,mặt mũi thế nào cũng chẳng biết ,thế mới đau.Hẹn em lúc gặp em nhé...
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là vừa mới làm cháy cái hdd yêu quý của mình
    thế là bao nhiêu thứ quan trọng mà mình cố giữ bấy lâu nay h chỉ là con số k
    chuối thật, b h muh mở miệng ra xin mua cái mới chắc bị pẹp một fát chết luôn
    bực mình thật, tháng này đen quá, suốt ngày đổ vỡ, quên đồ đạc... chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra nữa
    may muh hum qua vừa mới lấy con laptop ghẻ về dùng..... chuối

Chia sẻ trang này