1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Bớ cafeeeeeeeeeeeeeeê
    ở đâu về ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Heheh vừa mua được hộp bút sáp thơm, với cả quyển ''''em tô màu''''. Về tô sướng thế. Đã được 1.5 cái tranh.
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hiện tại ư??? chẳng biết hiện tại mình đang nghĩ gì, đang làm gì.... tự dưng thấy bơ vơ quá
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vừa ngủ dậy, ánh dương vẫn chưa xuất hiện trên toà nhà. Đi lang thang hít không khí trong lành một chút vậy!
    Trời se se lạnh, giá mà có nhóc nào ngồi xoa tay cho mình thì hay bít mấy. Số ruồi đến bao giờ có người yêu, hik!
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5 ,14,22 đi chơi cũng lỗ huống gì đi buôn ! Các cụ nói cấm có sai . Hôm nay mình lỗ vốn to roài , ăn bao giờ cho nó lại chứ , Một ngày đen đủi , nhận được cái đỏ chẳng bao giờ muốn nhận , híc
  6. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng ghê gớm. Nhưng công việc tiến triển tốt. Muốn nghỉ một chút, thì lại tiếc.
    Bạn Lý cũng muốn LipIce. Đưa cho một ít, mang đến lớp, được bao nhiêu thì được. Cũng chẳng hy vọng vào số hàng ít ỏi đó.
    Tối về, cô rủ mai đi hội chợ. Thật không đúng lúc, zữa 2 ca học chỉ cách nhau 2 tiếng. Ngồi Net thì được, chứ đi hội chợ thì không, heheh...
    Chắc là không xuống Hp được rồi. Vợ mệt lắm chồng ạ.

  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi đếm và chờ ngày hôm nay trôi qua. Ngày mai sang 1 tuổi mới, không biết có điều gì thú vị đón chờ hay ko?sẽ chỉ thức qua 12h thôi rồi sẽ ngủ, trọn vẹn một đêm sinh nhật. Còn bao lâu nữa nhỉ? ước một điều gì đó vào đêm sinh nhật lúc 12h ko biết có linh nghiệm không nhi? thử xem nhé.
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang kô có việc gì làm nè.hu hu..Chán wá.Chán kô buồn chết.Yêu phải người đã có vợ nó " nhục như con trùng trục" thế đấy. hu hu. Sao mà cái số mình nó đen thế nhờ.hik hik.....làm gì bây h.Làm gì để rút chân ra khỏi cái mớ bòng bong này đây.Càng mún quên thì càng kô quên nổi.Sao nhớ họ wá.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ô, chúc mừng tuổi mới!
    Tuổi mới với nhiều thành công mới. Chúc thằng Linus công thành doanh toại để bạn tự hào có người bạn trai như nó.
    Cho tớ miếng bánh gator vì chúc mừng sinh nhật nào?
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    yêu đương sợ thật.May mà được đền đáp chứ không lâm vào thảm cảnh thất tình thì sợ quá. Hồi trước thấy mấy đôi yêu nhau cứ bên nhau như hình với bóng , vung vít tình cảm lên....cho thiên hạ thấy . mình tự hỏi"thấy mặt nhau suốt ngày sao chẳng chán nhau nhỉ.Tài thật".Giờ mới thấy cảm thương cho những người yêu nhau mà phải ở xa nhau.
    "tại sao E Y A. , E không trả lời được".A chẳng đẹp trai , hào hoa ;tài giỏi , thông minh lại càng không.A chẳng có ai ngưỡng mộ cả , lại chẳng galăng , chẳng tài tán gái .......cũng không giỏi hứa hẹn thề nguyền sẽ yêu một mình em hay chung thuỷ với E suốt đời.Thế nhưng những lúc gặp nhau , dù trong chốc lát , nhìn thấy A em có cảm giác như mọi vật bừng sáng quanh mình, và không có 1 niềm vui nào hơn thế , niềm vui và những khoảnh khắc , cảm xúc đối diện với A.
    Sao lại thế nhỉ?Đúng là không trả lời được.

Chia sẻ trang này