1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại lúc này đây . Ngày nghỉ trôi qua chán quá :

  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    tác giả 1 bài viết từ "chạy trọt" ....từ trước chưa viết từ này bao giờ,hoá ra nghi ngờ của mình là đúng.Họ viết sai chính tả.........được dịp nhìn lại mình và rèn thêm vốn từ tiếng Việt.
  3. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt.<---Hiện tại.
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thôi.Xem bắn pháo hoa.Năm nay khác năm trước nhiêù lắm.
  5. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là vẫn chưa vẽ xong bài cho ngày mai. Điên hết cả người lên được. Có thằng nào ở đây chắc mình đấm nó mất. Nhưng thôi, nóng chẳng giải quyết đuợc gì.
    Hiện tại là đang nghe "Diễm xưa" cũng nhập tâm lắm. chỉ mỗi tội ngoài trời thiếu mưa
    Hiện tại là đang đói và muốn đi ăn tối nhưng hết xèng rùi
    Thôi, cố lên, ngày mai sẽ tốt cả thôi
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chưa ngủ được vì mệt. Cãi nhau quả là mệt. Nhưng không đơn giản chút nào. Nếu mình hiền thì địch sẽ lấn tới.Bác Hồ đã dạy rằng : chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới... vì vậy chúng ta sẽ không nhân nhượng nữa , chúng ta sẽ quyết chiến trên Tử Cấm Thành... để giải phóng thủ Đô 10-10. Chúng ta :Phải tiến quân... Chà, mưu kế tiến công thế nào thật là mệt,tiến thì dễ nhưng tiến để địch tâm phục khẩu phục thì đâu có đơn giản như húp bát cháo
    .
    Mai lại có giờ Phương pháp giảng dạy, hich, khó nuốt quá trời... nhưng mà hay.. cả ngày hôm nay chỉ vì mải mê lo tiến công , quyết không nhân nhượng mà vẫn chưa học hành được gì, đêm nay Bác ko ngủ để học bài vậy, không thì lại bị đuổi học, cấm thi thì mệt lắm... Mà cũng ko nên ngủ trong tình trạng này, mai mắt mũi sẽ xưng vều hết cả lên.....
    Có ai biết là mình phải làm gì cho phải vào lúc này ko nhỉ. Quả là giữ được tình yêu không dễ chút nào, nghệ thuật : những người yêu nhau ( nguyên bản : Vợ chồng) phải đối xử với nhau như khách quý quả là dễ nói mà lại khó làm..
  7. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là bây h mới fát hiện ra có chủ đề hay thế này.
    Hiện tại là mắt cận thị 4 độ rưỡi mà không có thời gian di thay kính.
    Hiện tại là cay cú, vì sao anh không chịu quên em.............
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Really? Thay đổi là tất yếu mà.
    Hiện tại là có 4 cái midterms và 4 reports. Không có được 20% thì kể như là chán đến tận cổ. Học thôi. Bye.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, ngày hôm qua mệt mỏi kinh khủng, thức cả đêm để làm cho xong, sáng không dậy được phải gọi điện đến cơ quan nói là bị đau bụng. Chiều đến cơ quan, gặp ngay chú Rob, mình phải kêu là ngộ độc thực phẩm. Vớ vẩn nói gở rồi bị ngộ độc thật thì toi.
    Chiều đến tưởng là đã bận, ai dè công việc nhiều như núi. Cuối tuần đi chơi dữ quá đấy mà, hu hu
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua chạy xe như điên cả ngày , mệt bã người mới tìm được mấy thứ ưng ý...Mấy ngày trời mong mỏi được xem pháo hoa cuối cùng chỉ được xem pháo hoa bắn tầm gần .Về nhà nhìn ông anh xỉn ....Lại dở chứng , lại gây sự ...Chán ! Thấy trong lòng ko yên ,có phải lại sắp....Mọi thứ mong manh ,thật sự quá mong manh ....
    Buổi sáng thức dậy đã gần 10 , ông anh đi từ làm từ lúc nào mà cũng chẳng biết .Cả người đau ê ẩm ...thế là ốm....lại phải nằm dẹp lép như con dán !
    Cái mùi hương quen thuộc trên xe bus ,thân thộc ,lại chen chúc ...thấy mình quá nhỏ bé .
    Bỗng thấy nhớ , nhớ quá...

Chia sẻ trang này