1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    mệt kinh khủng, lâu lắm rồi mới thấy mình mệt như vậy... chuối thật. bị sao k bị lại bị dạ dày :( ăn chẳng ngon uống cũng chẳng yên :( vớ vỉn thiệt. nghĩ tới cảnh tẹo nữa fải nhai mấy viên thuốc trc khi uống sao mà ớn quá :( đã thế lại chẳng muốn ăn cái gì nữa... nghĩ đến cái gì cũng thấy chán....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn.
    Chán như con gián.
    Nếu như hiện tại là quá khứ thì chắc gì đã có 1 tương lai tốt đẹp hơn. Ứơc thì cứ ước. Mơ thì cứ mơ. Nhưng hiện tại thì vẫn cứ phải sống. Chấp nhận. Chấp nhận tất tần tật, tuốt tuồn tuột.
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau, người mệt lả, chơi 10 viên cảm xuyên hương mà vẫn mệt. Đau nhất là cóc ngủ được lang thang trên này mới sợ chứ!
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    thế à!
    đến thế thì thôi.Nhưng bản tính khó đổi!
    10 năm.... hay hơn nữa vẫn vậy!
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bị ấy rồi chứ còn sao nữa, không hoạt động được rồi, chán ăn chán uống là chuyện bình thường. Thôi hỏng hết rồi, bọn bác sỹ nhà ta làm ăn chán quá. Cả cô y tá xinh đẹp cũng chẳng còn tác dụng gì rồi. Thôi, cuộc đời kể như sang trang sử mới. Bên Thái đang tuyển nhân viên đấy, hay là vào Sài Gòn với captain đi, ra đứng Nguyễn Kim là đủ sống đến cuối đời...
    Hiện tại là đã trấn tĩnh hơn và giữ đúng phong cách Linus...
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, vào Saigon và đứng Nguyễn Kim, hay quá, mình thành má mì. Vụ này có vẻ được đấy.
  7. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật...hik toàn fải ngồi gỡ băng mệt quá...điếc hết cả tai...về nhà mệt ko thể học nổi 1 chữ...hik hik hô quyết tâm mãi mà chưa làm được...tệ quá......
    càng ngày càng chẳng hiểu mình nữa...cái con người của mình ngày trước đi đâu mất...hôm qua đọc bài thơ của bạn sao thấy buồn quá.
    Hao gầy đôi mất
    Hao gầy đôi tai
    Nắng hạ qua hoa cúc vàng nở rộ
    Heo may về, heo may hao gầy quá
    Anh đi rồi, còn lại em với mùa thu
    Một thu nữa đến...hôm qua đi trên đường thoáng thấy mùi hoa sữa...Thu đến , đông sang...tự hỏi mình đã làm được gì...đời người chỉ có một tuổi trẻ mà cảm thấy tuổi trẻ của mình đang dần trôi qua một cách không ý nghĩa...sao mà ghét cái con người của mình hiện tại quá đi mất..lúc nào cũng đắm chìm vào trogn cái trạng thái này mà mãi chưa thoát được...vẫn tự hứa, tự cố, tự trở lại là chính mình mà vẫn không thể làm được...
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế nhỉ.
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ư? tôi ko muôn tin đó lại là sự thật mệt mỏi thât đấy
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế là đã có hoa sữa rồi sao? Nhanh quá, mọi năm fải đến tháng 11...
    Thảo nào, mấy lần rẽ vào ngõ nhà mình, nghe có mùi gì như hoa sữa, nhưng nhìn lên cây không thấy có, và cũng không nghĩ có sớm thế này. Hoá ra đã có rồi sao?

Chia sẻ trang này