1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang muốn chạy trốn hiện tại.
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hiện tại là thử avatar mới phát!!!
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ặ, cuỏằ'i cạng thơ Rạa câng lỏưt ngặỏằÊc lỏĂi 'ặỏằÊc rỏằ"i? Cỏằâ tặỏằYng nỏm ngỏằưa mÊi
    Hiỏằ?n tỏĂi thỏƠy chuỏằ'i quĂ. Làm cĂi gơ câng hỏằng. Hỏằc mÊi không xong, lỏằ<ch thi thơ nhỏ**. Công viỏằ?c vỏôn Ăch tỏc. Đi chặĂi câng không suôn sỏằ. Huhuhu, cỏằâ nhặ là nfm cạng thĂng tỏưn ỏƠy.
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Biết thế không kéo cái kia lên nữa cho đại ca đỡ ngứa mắt. Ơ ơ ơ nhưng mà có khi đại ca vẫn thích nó lơ lửng ở đấy nhỉ? Em thì em chỉ thích nó ở đâu đó thôi. Không ai thấy mà chỉ có em thấy. Đại ca được đấy, sống như đại ca khó quá em không theo được. Con người em được cái lúc nào cũng vô tư và hồn nhiên, không biết ưu tư phiền muộn, thế có nghĩa là em sống thành công lắm rồi đúng không. Chứ không như đại ca, viết cái gì là buồn cái đấy. Tóm lại là đại ca suy nghĩ kỹ đi chuyển sang phong cách của em mà sống, cuộc đời đầy thú vị mà.ha ha ha ...
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời cưng anh không ham chơi nữa. Nhưng mà ... (cho anh nói nốt câu này).... anh thuộc loại nịnh chuyên nghiệp nên không mấy ai phát hiện đâu em...
  6. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hê hê.....chú em nói giề anh nghe đau lòng quá.Nhưng không sao.Bạn bè mà .Nothing!
    Thử một lần "cho" mà không "nhận" xem sao. Ai cũng có những góc khuất của đời mình.Ánh sáng soi càng sáng thì cái bóng càng lớn.Dù đứng dưới ánh mặt trời cũng còn cái bóng đen sau lưng.Nhưng lúc nào cũng nên hướng tới mặt trời.
    thank!
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lại nói sai rồi, nếu mặt trời mà ở giữa đỉnh đầu rọi thẳng xuống thì không có cái bóng nào cả, chiếu mạnh đến đâu chăng nữa cũng không có bóng. Thứ hai nữa là nếu cứ nhìn về phía mặt trời thì sợ là sẽ không còn nhìn được gì khác nữa vì ánh sáng mặt trời quá chói lọi. Thậm chí ngay cả khi biết là ánh sáng đó sáng quá thì cũng chẳng còn kịp nhìn những thứ khác nữa vì mắt đã mù loà. Cuộc đời lắm khi cũng thế, thói thường là cứ phải nhìn lên, nhìn xuống, ngó ngang ngó dọc thì sống nó mới có ý nghĩa, mới dễ sống. Vui vẻ nhé mày.
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    lâu quá không vào QTG , giờ vào thấy đổi khác nhiều quá.Trước thì đến vào theo kiểu " trẻ em dưới 15 tuổi không mất tiền vé.)Sau và theo tập thể lớp bọn nó chi.Sau đi với 1 người , tiền vé họ chi nên cũng không chú ý giá bao nhiêu.Sau nữa vào một mình vào với giá vé giảm 50% cho SV.Thế mà 2 năm mới lại vào .......giờ có người yêu sung sướng hạnh phúc , tự nhiên lại quên vào,Bội bạc quá.Hôm nọ vào , khấn 1 câu tự nhiên thành hiện thực.Lạ lùng!
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là mình đã đc 1088gold,thích thật, ko hiểu sao mình lại khoái con số 8 thế ko biết. ngày hôm nay, sáng dậy với những công việc luôn lắp đặt theo 1 kế hoạch , nhiều lúc nghĩ nếu nó đi trật đường ray 1 chút thôi là mình hoàn toàn có thể mất thêm cơ số thời gian và bật ngã. thật là may vì cho đến giờ mình đã chưa phạm phải sai lầm đấy. vậy là tính đến nay, còn 6 ngày nữa là mình ở gần anh , lạ thật , và hiện tại là 1 ng đang chờ đón cái ngày sinh nhật của mình, mình ghét con bé đó, có nên gọi ko ? có nên gọi ko ? tự ái ko cho phép và cũng ko muốn, việc gì mình phải gọi cho nó, đã quên rồi thì cho vào quá khứ luôn , chẳng việc gì phải thế cả. Mấy hôm trc , có nhìn đc 1 số thứ, tự dưng thấy buồn buồn cho đứa bạn cũ, và cho cả mình nữa. đã có lúc ngu ngơ tin vào 1 cái gì đấy, để trở thành trò cười cho 1 số ng , giờ thì cái nhiệt tình đó chẳng còn lưu lại 1 chút trong mình, cứ sống với cái thờ ơ như thế này là đc. 1 cách an toàn để bảo vệ cho chính mình .
  10. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là mệt quá thể. Tưởng chiều được ngủ một tẹo thì con bé em cứ oạc mồm ra khóc. Nó khóc tầng 1 mình nằm tầng 3 mà vẫn nghe rõ mồn một.
    Chưa có một cái Sn năm nào mà nhiều cáu kỉnh & bực tức như năm nay. Nước mắt nước mũi tùm lum tà la không khác zì một con điên. Khừ khừ...
    Cảm ơn Mũ nồi đỏ. Tất nhiên, không chỉ vì nó. That''''s sure, you know.

    Được MatNaSauGuong sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 17/10/2004

Chia sẻ trang này