1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh đi chơi với cơ quan, về đau bụng, ốm , sốt... Thấy chưa, chỉ nên đi chơi với em thôi thì mới khoẻ..
    Đã thế lại mất người nấu cháo điện thoại với mình tối nay chứ, chán, lại lang thang trên mạng, ngứa mồm , ngứa tay nhảy vào box làm đẹp viết vài dòng ...
    Xem cả album box, ối người vừa xinh lại vừa đẹp. Con gái VN mình quả là xinh thật.
    Hiện tại ngồi nghĩ lý do để nói KHÔNG. Mệt thật cái vụ bạn bè cứ cần thì mới thấy ló mặt đến mượn mõ nhờ vả, cả năm cả tháng chẳng thấy đâu. Nói toẹt ra tao ko cho mày mượn thì thấy ko ổn, ngồi nghĩ xem lý do thế nào để từ chối cho êm tai... Bạn bè ơi, mệt ... Quả là biết nói không là cả một nghệ thuật
    Thôi, cứ thế đã, đi ngủ, mai đi học
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tự nhiên có mấy đứa trên trời rơi xuống add nick của mình, toàn những cái nick lạ hoắc. Còn nhầm nhọt mình với một đứa nào đó ở Hải Phòng nữa chứ. Đã bận học thì trớ toàn vớ vớ vẩn vẩn. Block list dài dã man, đểu vật, chưa có thời gian tìm hiểu nguyên nhân, mà nick này của mình toàn bạn bè thân biết thôi mà. Thằng kia rảnh nghiên cứu cho đại ca xem có đứa nào phá anh khônng nhé.
    " Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh ... Tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng có anh???"
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lại học , lại thi, lại trở về cuộc sống trước kia.
    ẢO GIÁC!
    Thế gian sống được mấy lần.
    Khen chê cũng mặc ai cười mặc ai!
    Sẽ vào QTG, muốn yên bình lắm rồi.Ngắm hoa nở, nghe tiếng chuông chùa.Không cần bon chen và suy nghĩ gì nữa,
    Hiện tại xem ra thế là hạnh phúc lắm rồi.Đòi hỏi gì hơn?
    Tóc đã dài che gáy , sắp chấm vai rồi , cần phải đi cắt thôi!
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    "Bình yên để gió đưa em về" Có đứa bạn bảo, mày còn mong muốn muốn gì hơn hiện tại. Hiện tại cuộc sống của mày đã yên ổn rồi thôi, còn mong gì hơn nữa. Hic, cái giai đoạn quá độ này, là giai đoạn điên cuồng nhất, bấp bênh nhất. Khó có thể nói là bình yên.
  5. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đó câu này Je pense a` toi không hiểu có nghĩa là gì mà nhiều người dùng thế ???
    Được lunle sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 22/10/2004
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm kia một người nói đừng quá tự tin trước mặt sếp.
    Hôm qua một người nói đừng đưa ra quá nhiều ý tưởng và làm hết phần của sếp.
    Sáng nay nghĩ đang đứng trên bờ vực thẳm của mất việc.
    Tại sao người VN mình cứ dựa vào quan hệ để có công việc nhỉ?
    Một lũ ăn hại không có khả năng quản lý, sáng tạo ... suốt ngày tập huấn, họp mặt với nhau mà chẳng có gì trong đầu cả. Chi tiêu tiền của dự án để đi chơi thì không toan tính, chi tiền cho nhân viên làm việc tốt cho dự án thì làm khó dễ đủ đường.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 23/10/2004
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy là nguyên tắc của người Việt Nam chúng ta mà sao ông cứ thắc mắc thế nhỉ? Cuộc sống của chúng ta hơn hắn các nước khác ở chỗ đó. Ví dụ như tôi chẳng hạn, đi làm ở một chỗ không có việc gì để làm, mà thực tế là không cần phải làm gì vì có làm cũng như không làm. Cái quan trọng là làm sao tôi nghĩ ra được cách để tiêu hết số tiền được cấp trong năm mà không tốn công sức. Còn thực tế số tiền đó chuyển qua đi du lịch, ăn nhậu, hội họp gì đó có tiện hơn không. Nói chung là đã nhắc ông bạn rồi, đừng than vãn quá nhiều về điều đó vì ông cứ nghĩ nó là tất yếu cho tôi.
    Khi nào ông ngồi vào ghế thằng sếp ông xem ông có hơn nó cả tỷ tỷ tỷ lần không. Mà đấy là những thằng ngu có quan hệ, chứ cái bọn KHÔN mà có quan hệ thì còn chết nữa. Nó còn toan tính những chuyện chuyên nghiệp hơn. Nên xét cho cùng thì khả năng lừa bịp, tham nhũng như ở nước ta được sếp vào hạng bét. Thời buổi mới là phải như nước Mỹ, con chó con mèo nhà mình chết có khi còn kiện thắng là do thằng hàng xóm nó ngáy to cơ. Tôi nghĩ khi nào pháp luật kiện toàn thì sẽ có cơ may làm ăn cho những tay cao thủ, khi đó thì có đủ trình thì mới tham nhũng được. Giống như trên thế giới IT, tất cả các thằng nào làm lập trình viên giỏi mà lười đi xin việc thì cứ cắm đầu vào mà viết Virus thể nào cũng có người đến tận nơi mời đi làm lương bằng 10 thằng làm 10 năm ấy chứ. ...... ha ha ha
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên (chẳng hiểu có fải tự nhiên không nữa), cứ thấy bùn bùn.
    I won''t call you back.

  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Câu đấy có nghĩa là Tôi nghĩ về bạn, anh nghĩ về em hoặc em nghĩ đến anh.
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người.
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi.
    Mội ngày mới, ta biết sâu kín nơi trái tim mình: Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy. Tình yêu ở đó, sẽ mãi cùng tháng năm.."
    Mấy hôm nay mình vẫn nghe suốt. Đọc bài báo của Quốc Bảo, thấy lão này như hâm, mặc dù mình thích nhạc của Quốc Bảo , thôi chẳng chấp, trộm nghĩ : người có tài thì có tật.. Nhưng mà quả là mình thấy đĩa của Đỗ Bảo quá hay, và không có gì để chê một Album thành công như vậy...
    Tối hôm qua đi ăn mỳ vằn thắn gần nhà, mình đến trước nhưng mà cái thằng bưng bê nó lại ko biết: hỏi lại là mình đến trước hay 3 đứa banngồi cạnh đến trước( lúc đầu nó lại còn tưởng mình đi cùng 3 đứa đấy) .. Một con bé nhao nhao: Bên em đến trước.. Mình tưởng nó nhầm, nói lại với thằng bê bát đĩa: Em đến trước.. Con bé kia lại câng câng cái mặt, vểnh râu lên mà nói: Không em đến trước, em gọi từ lâu , gọi bao nhiêu rồi đấy làm cho em trước> Lúc đấy cú mèo, lại cãi lại: ko mình đến trước, bạn đến sau.Nó lại gân cổ, ko phải , 3 đứa này đến trước>Anh làm cho em trước đi.... Mình nghĩ bụng: chẳng chấp cái loại người đấy làm gì, thôi nhường. Với bảo với thằng bưng bê: thôi cho bên đó trước đi, người lớn nhường trẻ con.
    Chẳng hiểu , còn phải ngồi ăn với nhau ít nhất đến 5-10'' tiếp theo, nó đổi trắng thay đen thế mà còn câng câng ra vẻ đắc ý, ta là người thắng cuộc... Không hiểu nó nghĩ gì. Mình cũng chẳng nghĩ gì, chỉ thấy nếu ví dụ bình thường mua hàng, đến sau mà vội chen hàng thì cứ nói một câu là cho chen nhờ, vì vội quá, hoặc nếu chen do không biết thì đã đành> Đây là lúc nó đến, bên cạnh mình còn có 2 người ngồi vừa đứng lên, nó còn phải đợi dọn bát đũa thì mới ngồi vào..Thực ra cũng đang chẳng vội, bê nhanh ra 5-7 phút cũng chẳng làm gì...nhưng chẳng hiểu tranh chấp thế nó ăn có ngon lên thêm mấy phần không thì có nó mới biết được . Nếu người ta làm nhầm thì mình chăng thấy làm sao, đây người ta hỏi đàng hoàng, nó đến sau và nó phải thừa biết , thế mà còn nói thế được.. thấy ghét cái kiểu đấy thế không biết...
    Lúc sao thấy nó nói với con bạn bên cạnh: Ôi ngượng quá, mình chen ăn trước với cái giọng khoái chí mà biết thừa mình cũng nghe được .... Đúng là ngựa non háu đá...
    Mẹ thường bảo mình hiền, dễ bị bắt nạt. Thực ra thì với cái loại người tranh ăn và hiếu thắng không đúng chỗ đấy thì cũng chẳng thèm chấp..

Chia sẻ trang này