1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng không nhớ cả VIRGO luôn đấy à? Không thấy sms nào 1 ngày rồi, tự dưng thấy "trống rỗng",hehhehe. Ôi trời, mưa to quá, mưa to quá, bố khỉ, đúng lúc post thì mưa to quá, thế mà lại đang nghe Silent Nite mới chết chứ! Còn cần thử thêm thứ gì nữa để VIRGO giúp nào!!!!
    ----------------------------------------------------
    When you tell me I''m the only one you need
    So sweet and tenderly
    And your love
    Just break away the clouds surrounding me
    All I want to give to thee
    Wanna give you all my love
    Now and forever my love.................

    MUSIC BOX- MARIAH CAREY
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Xui tôi vào đấy để tôi nhức đầu chết luôn hả Thù oán gì nhau đấy
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Oạch , già rồi đấy bố , xa rồi cái thời " chiều , mưa , ngồi trong quán , nhìn ra ngoài cửa ....cảm xúc .......động đậy ....." nữa nhá.
    When i cut my hair , i know i thought of it. that ''s enough.
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lễ tình bạn....nhận tin và gửi đi.Gửi tất cả những người bạn tôi yêu quý , đã đến trong cuộc đời tôi bằng cách này hay cách khác , đem đến cho tôi những niềm hạnh phúc và cảm nhận khác nhau.
    Những người bạn xa xưa, đã từng gặp và không còn gặp nữa.....
    Những người bạn cách xa , những nguời bạn không còn hiện hữu trong cuộc sống bây giờ của tôi nhưng vẫn nhớ về họ....
    Những người bạn bây giờ cùng vui cùng buồn......cùng nhau hát ca ...
    Những người bạn cùng chung mục đích , cùng nhau đi chung một con đường...
    Những ngưòi bạn nhỏ tuổi nhưng đã làm tôi thấy yêu cuộc đời!!!
    Một tình yêu trao cuộc sống , mãi mãi ta cảm ơn người một tình yêu thắm nồng.Đèn rực sáng trên tầng cao...là khi ta chân khẽ đưa thong thả bước về ...ta càng thấy yêu con người, mong cuộc đời sẽ một ngày tươi thắm hơn...
    Và ngoài kia ...chim rộn hót , những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy...
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ phải đối mặt với hiện tại. Cái hiện tại mà 47 đứa ko đứa nào nghĩ đến. Ngay cả đứa thứ 48 chắc cũng vậy nốt. Quá khứ qua rồi, chỉ còn hiện tại thôi. Nước mắt cũng khô rồi mà. Sao cứ phải hành hạ nhau mãi thế?
    Mới bị ông và bác chửi: "mày chỉ được cái đa mang. Rồi thì khổ thôi con ạ". Lại quay ra cong cớn giữa sân trường: "Ông chẳng hiểu cháu gì cả, cháu ứ cần ông".
    Xoè tay ra đếm 22 rồi đấy. Hiện tại và tương lai nhiều gấp mấy lần quá khứ. Cố mà sống để đạt được tất cả chứ nhỉ?
    Bắt đầu lại bận rộn rồi đây. Dạo này sức khoẻ tệ quá. Leo lên được 1 tầng gác là lại đứng thở hồng hộc. Chả hiểu về già thì sao nữa
  6. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại: Nóng. Chán. Mệt mỏi. Chẳng thiết tha cái gì hết.
    Hiện tại: Đã đến giờ cơm trưa, chúc cả nhà ngon miệng!
    ------------------------------------------
    Khi Kurt cảm thấy quá upset với cuộc sống, Kurt đã vớ lấy khẩu súng và "bòm" 1 cái, xong...chẳng cảm giác gì nữa, chẳng vướng bận gì nữa, đi thẳng lên...Nirvana.
    Còn mình thì.....??????
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nóng vật
  8. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khi Kurt cảm thấy quá upset với cuộc sống, Kurt đã vớ lấy khẩu súng và "bòm" 1 cái, xong...chẳng cảm giác gì nữa, chẳng vướng bận gì nữa, đi thẳng lên...Nirvana.
    Còn mình thì.....??????
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------------------------
    Nên "the show must go on".............Queen bảo thía
    Được you_1000mile sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 13/05/2004
  9. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    1_thank you
    2_All by myself
  10. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại: Vừa được bạn cho đường link xem vụ lính phản quân Iraq cắt cổ ông anh người Mỹ, nguyên bản không cắt một giây, đủ hình đủ tiếng, không như CNN tối qua nhưng....Choáng quá đi mất!!!
    Chỉ có thể nói rằng: Sốc và không thể chịu đựng nổi. Đang ăn kem caramen mà phun tứ tung. Đúng là dân Mỹ mà xem cái này thì phát điên hết.

Chia sẻ trang này