1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vừa đói vừa mệt mà lại bao nhiêu việc.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang buôn chuyện với đệ tử của chồng.Nó bảo mình thương chồng mới sợ chứ.Chẹp.Lầm to roài
    Tự nhiên sao đau đầu thế.Đau quá.Kô biết làm gì cho bớt đau nữa.Mà ghét nhất là phải uống thuốc.Ak ak.
  3. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là thấy mình khô khan một cách quá đáng, Cứ muốn viết một cái gì đấy nhưng tình cảm cư bế tắc, cứ nghẹn cứng trong cổ họng. không khéo có lúc nổ tung cái đầu này mất thôi.
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là lâu rồi ko có cảm giác trêu mọi ng như thế này, cũng đã lâu rồi ko spam, ngày cuối cùng ở hà nội phải làm mọi cái thật đã mới bõ tức. lát đi mua bánh cốm , may ra mang đc chút hương hoa nơi này vậy , cảm giác này khoái thật
    nino: hôm nay tìm bà mỏi mắt mà chả thấy đâu , nghỉ nhiều thế? thi xong chưa? làm bài đc ko ?

  5. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhin thấy nick anh sáng, khao khát lắm, muốn nói chuyện lắm. Nhưng lại cũng sợ lắm, vì sao anh vẫn thế không muốn cho em thanh thản, luôn là day dứt và dằn ặt nhau. Em đã xa rồi, mãi mai xa anh, chúng mình không còn là của nhau nũa. Anh cung nên vun vén cho người ấy, cuộc sống là một dòng chảy, mình không thể cưỡng lại được đâu anh ơi. Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì em sẽ không bao giwò nói chuyện với anh nữa. Anh có biết anh làm như thế thậm chí còn gây phản cảm cho em nữa cơ, em nghĩ là anh đang đùa giỡn với tình cảm của mọi người đấy. Vì sao anh có thế nói những lời yêu thương với nhiều người cùng một lúc như vậy được. Đấy là điều em ko thể chấp nhận khi còn đang yêu anh. Và anh bây h vẫn vậy. Em buồn. Người ấy mà biết chuyện có lẽ cung sẽ buồn. Mà em thương người ấy của anh lắm, anh dừng làm người ấy fải đau khổ. Anh nhé.
  6. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Con lạy trời lạy phật phù hộ độ trì cho anh vượt qua được thời gian khó khăn này. Con mong các ngài tinh anh soi sáng đường cho chúng con đi.
    Không hiểu sao luôn có cảm giác bất an, tôi đã trở nên yếu đuối, lúc nào cũng sợ sệt lúc nào cũng hốt hoảng từ bao giờ thế này.
    Khi nghe chuyện về sinh viên Tuấn o bên Nga, không hiểu sao cú bủn rủn chân tay. Thành thật vô cùng thương tiếc cho một nhân tài như thế. Tự nhiên ra đường lúc nào cũng ngó trước ngó sau, lúc nào cũng trong tình trạng tự vệ. Sợ, nhưng không dám nói với ai, vì nó mơ hồ quá, chả hiểu sao nữa.
    Càng ngày càng thấy mình giống mẹ một cách đáng sợ, giống y hệt, làm những điều ngày trước mẹ luôn nhắc nhở mình làm, mà mình ghét nhất. Luôn luôn trách mẹ rằng mẹ không bao giờ hiểu mình cả, luôn luôn xung khắc với những lời mẹ nói. Thấy mình sai, nhưng vân luôn tự ái không nhận với mẹ đâu. Mẹ ơi, thực ra con mới là ngưòi không chịu hiểu mẹ, mẹ tha lỗi cho con nhé.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang rỗi hơi. Bỏ 1 đống việc ở nhà để đi chơi. Của đáng tội..
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra bao nhiêu thứ để viết nhưng đến lúc viết thì mọi ý nghĩ lại bay đi hết ....Kì quặc ! Chỉ 1 thời gian ngắn mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra . Nhoằng 1 cái là hết tuần , thoáng 1 cái đã thấy sắp hết năm .Chẳng biết ...Cái quĩ đạo quen thuộc đến nhàm chán nhưng mình chẳng thấy chán .Lúc nào cũng thèm ngủ ,chả cần đi chơi đâu chỉ mong được ngủ yên lành ...nhiều lúc thấy ghét cái điện thoại ..cứ chọn lúc ngủ ngon nhất thì réo . Lại phải gắt gỏng ....Tỉnh dậy lơ mơ nhớ ra...thấy thương cho 1 người... Lại xin lỗi dỗ dành đến mệt .Chắc là đang phải ngạc nhiên vì những thay đổi của mình ...
    Hôm qua anh lại nói bố mẹ giục mình đến ...Ngày xưa chỉ mong có ngày này .Còn bây giờ chẳng muốn ...Cảm thấy mình chưa sẵn sàng tẹo nào...Cảm thấy mình muốn tận dụng thời gian tự do này quá ...Con người thay đổi mọi chuyện cũng khác . Hôm nay tự dưng thấy lại hình ảnh mình với 1 người bạn ....Có những lúc đã tưởng rằng đó là người giống mình rất nhiều ,tốt với mình rất nhiều ....Còn bây giờ , mọi thứ đã thành quên lãng .Chắc hẳn người đó giờ ghét mình lắm , còn cười vì sự cả tin của mình ??? Cũng chả hề gì , với mình bây giờ những thứ đó trả có nghĩa lý gì ? Chả muốn bận tâm cho những việc ngớ ngẩn cũng chả có gì phải hối hận .Nếu hối hận thì cũng chỉ vì lại thêm 1 lần làm tổn thương 1 người -1 người mà mình yêu thương , quý trọng chỉ sau gia đình của mình -1 người muốn được cùng đi đến tương lai...
    1 tuần đi học ,1 tiết ngáp khéo đến cả chục cái nhưng cái hứng khởi thì chẳng mất đi đâu...
    Từ sau năm nay thì 2 bên gia đình sẽ chính thức đi lại , lúc đấy sẽ còn mệt hơn cho mà xem .
    Hôm qua con bạn rủ cùng làm chung , lại thấy máu KD nổi lên ...Cuộc sống thật nhiều chuyện ......
    .....Biết đâu ta quên chờ đợi , kề bên nhau quên 1 chiếc hôn....
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    -Aki kokoro-
    I''''''''''''''''m sorry for the days I went away.....
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em. -----------------------
    đọc bài thơ này không biết bao nhiêu lần mà lần nào đọc xong cũng vẫn thấy hay hay khó tả... không thể nào dừng được cái cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người khi đọc bài thơ này...
    Vì thế quyết định post lại cho cả nhà mình cùng đọc...
    -----------------------------
    Người ta sinh ra trên đời không phải là cố gắng tìm kiếm những người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu những con người không hoàn hảo.
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 24/10/2004
  10. viviennguyen

    viviennguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, công việc quá tải, vấn đề cơm áo gạo tiền là nhũng kẻ thù giết chết tình yêu. Vẫn biết thế sao tôi ko thoát khỏi chúng. Ngày nào cũng quay cuồng với công việc, hết việc chính lại việc làm thêm, cũng chỉ để đủ tiền mà sông sót ở cái xứ người đầy rẫy những bất công này.
    Anh không thông cảm cho tôi, anh luôn quở trách và phàn nàn. Anh nói anh cảm thấy cuộc sống của chúng mình bây h không vui và hạnh phúc như cái ngày xưa ấy nữa. Phải chăng tình yêu ngày đó đã phai nhạt theo thời gian? Phải chăng tại em ko được như người ta? Em biết ngấm ngầm có một sự so sánh nào đấy, nhưng em la em, em làm hết sức mình vì cuộc sống của chúng mình rồi anh ạ. Anh yêu em ngày đó cũng chỉ vì em là em, sao bay h anh lại có những suy nghĩ như thế.
    Hơn nữa, em cũng đang buồn ghê lắm, vẫn biết mối tình đầu là đẹp đẽ là thiêng liêng, nhưng anh đừng bao h dem ra so sánh nữa, nó làm em đau đấy. Vì sao? Em cũng thế, em cung đã từng yêu, em cũng đã có mối tình đầu, nhưng đó là QK, quá khứ thì để nó ngủ yên đi anh. Em biết anh vẫn nhớ về chị ấy, em ko chịu được điều đó, anh đừng bao giờ để đổ vỡ tình yêu của chúng mình chỉ vì ảo anh vô thường. Em sẽ rất ích kỷ trong chuyện này.
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng suy nghĩ này của em đâu, chỉ mong từng ngày anh hiểu ra chúng mình đang có cuộc sống đẹp.
    Yêu anh.

Chia sẻ trang này