1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Các bạn toàn "rau thơm, rau mùi". Thế mà còn phải giả vờ
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Oa oa nhiều bài quá,đọc không hết....phải chi có mười con mắt cũng tốt rùi...
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    CỏĐn zơ fỏÊi ỏằY 'Âu.
    CĂi mại hôi 'ỏƠy, cĂch xa cỏÊ chỏằƠc km câng ngỏằưi thỏƠy nỏằa, ak ak....

  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    BỏĂn venus mars này thưnh thỏưt, khĂc thặỏằng quĂ, chỏằ? có mơnh bỏĂn ngỏằưi thỏƠy. hik hik
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay hơi mệt sao ý . Hôm nay dạy sớm tập tạ sau đó tắm , ắn sáng và đi làm . Chủ Nhật mà cũng chẳng được nghỉ . Đúng là làm thêm có khác , nhưng mà không có mình thì cửa hàng sẽ phải đóng cửa . Mà cứ đóng cửa thì mình tiếc cho nên chẳng đóng . Chắc tại dạo này già quá rồi thì phải hay là tại mình ngồi làm việc với máy vi tính nhiều quá nhỉ? Chả biết nữa nhưng mà chỉ biết là giờ đang mệt mỏi quá thôi . Những lúc này mà có bạn gái an ủi cho thì cũng đỡ hơn biết bao nhiêu . Nhưng mà mình làm gì có thời gian để đi cua cẩm . Thôi đành chờ năm hết năm nay Bảo vệ và tốt nghiệp ra trường và đi làm hẵng hay . Mình đã tự đặt ra cho mình ngay từ hồi học năm thứ nhất rồi mà . Cố lên đi ku . Bây giờ có lẽ hơi buồn chút nhưng rồi tương lai sẽ khác mà . Yên tâm đi ku . Cười lên cái cho bớt mệt nào . Tự mình an ủi mình kẻ ra cũng hay đó chứ ?
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    KHông fải chỉ có venuz ngửi thấy.
    Mọi người cũng ngửi thấy, có điều họ ngại, họ không nói ra thôi. Chắc sợ cái con vi zút nào đó mà hoạt động thì ....

  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hai đứa có cần anh thiết kế một buổi hẹn hò dưới ánh trăng không? Có gì tâm sự thì nói với nhau cho hết lẽ, cãi nhau um lên. Mệt!
    Người ta mới ngủ dậy, vào đọc bài thì thấy hai đữa cãi nhau. Điên cả người.
  8. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hiện tai đối với mình bao giờ cũng là những điều tồi tệ. Nó chỉ có toàn những mong muốn thiếu tính khả thi và sự chịu đựng dai giẳng. Mình chẳng học được một điều mặc dù đã rất cố gắng đó là bằng lòng với hiện tại. Mình chẳng biết làm một việc mà mọi người vẫn làm bình thường đó là cố gắng cho hiện tại cho những công việc trước mắt. Có những lúc mình quá dằn vặt nuối tiếc quá khứ mà quẳng bố cái hiện tại xuống ao, cho bà nó xuống vớt cụ nó lên, cho cả họ nhà nó chết đuối!!!!!!!!!!!!
    Ôi hiện tại. hiện tại của mọi người toàn là nhũng ưu tư tình cảm còn của mình lại là chất ngất công việc. Tại sao bao giờ những mong muốn của mình cũng vượt quá và quá rất nhiều so với năng lực bản thân thê?! Ở đời khi đã biết mình là ai rồi mới thấy nó nghiệt ngã làm sao.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ah, đang rất đói, mệt và sốt ruột, sao mà lâu thế không biết.
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mở ra....chán phèo cả gan phổi
    tựa như xây một ngôi nhà, vôi vữa......đắp đắp chát chát ...lại còn dự định cho nó cả hoa lá và chim hót nữa chứ.Mơ hão....
    Rồi người ta đi ngang qua nghía vào,tiện tay đắp chát thêm mỗi người một tí .....hí hửng thấy chủ nó chẳng ý kiến ý mèo quái gì ...thế là a lê ..hấp....lúc đầu là đi giày , dùng tay chát sau đó .... dùng chân cho sướng...xả stress đâu sướng bằng
    Giờ thì nó như cái nhà trọ , chẳng ra cái loại quái gì cả
    Có một anh tràng đẹp trai(đoán thía ...vì nghe thấy bảo box này toàn anh đẹp trai)....."muốn quẳng mẹ cái hiện tại này xuống ao...) ..hic...nhưng anh ý chẳng có cái "lực sĩ" của mod nên ôm hận đời đen bạc "bất đắc chí"...hí hí.....
    Lại chủ cái nhà này cũng dở hơi nốt , không giận lại hơn hớt thích theo..không tu sửa lại còn đắp chát toàn những lời kém chất lượng ở trên.....à hà ......có tận 88 bài post và 1096 bài đọc .....oai.....chuối..ặc...
    giờ hiện tại là thế , đừng bác nào tưởng em "xỏ đểu" nhá.....nhà phải có khách chứ , khách gì cũng được ..cứ có người vào là ....nó không phải là nhà hoang...nữa....

Chia sẻ trang này