1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Gì Mình Muốn Viết !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vitinh87, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitinh87

    vitinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những Gì Mình Muốn Viết !

    BÂNG KHUÂNG

    Mấy ngày rồi mãi mưa tuông .
    Em buồn chẳng biết cội nguồn từ đâu !
    Kể từ hai đứa quen nhau.
    Không vui mà lại buồn sao !_ mãi buồn !
    Anh về bên ấy...bước suông ?!
    Bên này em mất cả đường quen đi .!
    Ban ngày công việc luôn tay
    Ban đêm ai kéo mãi dài thêm ra !
    Giấc đơn lười bước vô nhà .
    Bâng quơ thương nhớ vậy mà nhớ thương !
    Bao năm chừng cuối con đường .
    Ai hay anh đã khơi nguồn nước dâng !
    Đến nay đã ngập tâm lòng .
    Làm sao em với chờ mong cho đành ?!
    Cũng không thể mắc đền anh !
    Mặc em !_ em với một mình !_ mặc em !!!

    ......Viết thay vitinh87_ht​
    **Thành thật xin lỗi vi yêu cầu phải có một bai viết mới điwợc mở chủ đề mới nên vitinh87 đa copy bài này gửi sang topic " Nhung Bai Tho Rieng Cua HOangThi''
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Sao thơ giống mình hồi xưa thế nhỉ
  3. vitinh87

    vitinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI CHỜ AI !

    Mờ phai ý nhạc vắng nàng thơ .
    Lá thắm duyên xuôi lại hững hờ .
    Mơ khách thuyền neo cầu liễu đợi.
    Mộng tình người dậy lửa lòng hơ .
    Hờ ơ suối nhạc vơi nguồn cảm .
    Trúc tháo cung thương lỡ nhịp chờ.
    Tơ nối đàn ai ru điệp khúc .
    Mờ phai ý nhạc vắng nàng thơ .
    Đọc ngược
    Thơ nàng vắng nhạc ý phai mờ .
    Khúc điệp ru ai đàn nối tơ .
    Chờ nhịp lỡ thương cung tháo trúc.
    Cảm nguồn vơi nhạc suối ơ hờ .
    Hơ lòng lửa dậy người tình mộng .
    Đợi liễu cầu neo thuyền khách mơ.
    Hờ hững lại xuôi duyên thắm lá .
    Thơ nàng vắng nhạc ý phai mờ !
    .......Huỳnh Triều .........
    DUYÊN AI
    Ai có duyên thơ lúc xế chiều .
    Cho đời trống trải bớt cô liêu .
    Cho duyên xuôi mái theo dòng nước .
    Cho đượm duyên tình cặp bến yêu .
    ..........Huỳnh Triều ........... ​
    Được vitinh87 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 09/11/2007
    Được vitinh87 sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 11/11/2007
  4. hailualep

    hailualep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cánh hoa rơi, cánh hoa rơi
    Một đời làm đẹp cho đời đã qua.
    Nhìn hoa, lòng bỗng nhớ mẹ già,
    chăm từng cây hoa nhỏ phưong xa.
    Cầu cho trời chớ thất thừong
    Hoa nhỏ, hoa lớn, phố phừong đẹp tươi.
    Hàng hoa đó, mẹ sẽ mỉm cừoi
    Hoa đây, ngừoi đó mãi trong đời.

  5. vitinh87

    vitinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    XIN HỎI
    Xin hỏi vì sao chẳng lấy chồng
    Chia bùi xẻ ngọt sướng vui không
    Men tình âu yếm duyên môi thắm
    Mưa ái dầm chan giấc quạt nồng
    Những lúc trái trời đêm đổi gió
    Bao lần tuyết phủ buổi vào đông
    Canh tàn chếch bóng chờ ai đó
    Nhan sắc còn đâu thuở má hồng
    HUỲNH TRIỀU
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 15/01/2008

Chia sẻ trang này