Những gì sẽ đem theo vào cõi chết Chào các bạn. Mình chỉ mới 20 tuổi. Mình thấy rằng khi con người ta bước vào đời đã nhận được rất nhiều thứ(gia đình, sự yêu thương, thành đạt, tiền tài, danh vọng.....). Nhưng rồi mai kia tôi sẽ chết, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? Theo bạn, chúng ta có thể đem được gì? Mình thấy trong phim lúc người ta ta chết thì người thân khóc lóc thảm thiết quá. Lúc đó mình nghĩ, sao không tươi cười một chút để người ra đi được nhẹ nhàng hơn(hay là do mình chưa trãi qua nên mới nghĩ như vậy). Lúc sống ở đời, chúng ta đã sống hết mình, đã để lại tấm lòng cho đời, lúc chết chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Vậy chẳng lẽ không có thứ gì đem được sao? Nhưng mình chắc chắn đó không phải là vật chất mà là một cái gì thuộc tinh thần. Vậy theo các bạn, đó là gì? Gioakim Phan Nguyên Vũ
đúng là bạn chưa trải qua những lúc như thế nên bạn chẳng hiểu được những tình cảm của người thân. khi bạn mất đi một người bạn, bạn sẽ thấy đau ngay ở trong tim mình. bạn sẽ cảm nhận được rằng bạn sẽ chẳng thể nào gặp lại người bạn kia. lúc đó bạn như bị nghẹn lại, trái tim bạn thổn thức. bạn biết không. khóc chính là để giảm bớt đau buồn và stress. vậy người bạn ra đi kia muốn tốt cho bạn mình và muốn bạn mình hãy vui sống ---> người bạn đó cũng muốn bạn khóc để giảm nỗi đau thương chứ không muốn bạn chất chứa đau khổ trong lòng. Đó chính là tình cảm của cả hai người bạn. cũng chính là cái mà bạn sẽ mang đi trong suuốt cuộc hành trình dù bạn còn sống hay ra đi vinh viễn. PAM
Khi đó chúng ta không đem theo vật chất nhưng chúng ta đem theo là nhũng kỉ niệm .. nhũng tình cảm nhừng gì mình đả trải qua trong cuộc sống .. Những gì mà mình đã từng suy nghĩ .. Những gì của ngày xưa thien than be nho