1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì thuộc về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildpony, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn "neighbourhood" ( tiếp... )
    Từ ngày chuyển tới đây ở, hễ lúc nào nhìn qua cửa sổ, cái cửa sổ hướng ra công viên trước building, nơi có cái parking, tôi luôn thấy một ông già, trên môi ông lúc nào điếu xì gà cũng như đang đốt, và ông cặm cụi lau xe...
    Bất kể thời tiết thế nào, ông già luôn có mặt ở đó, mà hình như ông ta chỉ có mỗi việc đó để làm, có lẽ ông già bị lẩn thẩn chứ ai lại thích đứng lau xe tới vài giờ/ ngày thế. Nhiều hôm tôi đi vào buổi sáng, gặp ông đang đứng lau xe, khi trưa tôi về ông vẫn còn ở đó. Lạ một cái là khi tiếp xúc với ông, thấy ông hoàn toàn bình thường, vui vẻ nhưng lặng lẽ. Có lúc mọi người còn rúc rích cười với nhau : "Nhìn kìa, ông lão lại đang lau xe đấy !" Cái xe lúc nào cũng bóng như gương, không bao giờ có cơ hội dính bụi .
    Bẵng đi một thời gian, cũng tại cái tội vô tâm vô tính, tôi mới chợt nhớ ra rằng sao lâu lâu rồi không thấy ông đứng lau xe nữa. Hàng xóm vừa cho tôi biết ông mới qua đời vì bệnh ung thư . Thì ra ông biết mình bị bệnh từ lâu nên...
    Hôm nay giật mình ngó qua cửa sổ, cái xe của ông giờ vẫn nằm nguyên chỗ đó, bà lão đang dùng nó, trông nó bụi bặm lem nhem trong mưa như bao chiếc xe khác, không còn cái xe lúc nào cũng bóng như gương nữa...
    Cuộc sống lại bỏ quên một con người.
    [
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 31/10/2004
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trường Đời
    Anh xế xe ôm chở một ông khách đang ôm theo mình một số thanh sắt, trên đường đi không may đã va quệt với một xe ô tô 4 chỗ. Gã tài xế ( chắc là lái xe của cơ quan ), hùng hổ đòi bồi thường vài triệu để đi sửa lại cái cửa xe đang bị bẹp mất một góc nhỏ. Anh xe ôm nghèo thế, lấy đâu ra tiền mà bồi thường theo hắn yêu cầu, vả lại, vài triệu thì quả là hắn đè họng anh ra mà ăn vạ, chứ anh tin chắc sửa cái đó đâu mất nhiều thế.
    Anh bèn đôi co, rồi thương lượng với hắn, rằng anh đồng ý chịu 2/3 số tiền sửa xe, với điều kiện họ tới một ga ra để sửa. Tên kia cũng đồng ý. Anh xe ôm nhanh chân tới một ga ra, nói nhỏ vào tai mấy anh thợ, rằng anh đưa đến cho họ một khách sửa xe, nhưng xin họ nói giá cao hơn một chút so với giá thật.
    Kết quả, tên tài xế ô tô đã tự trả tiền sửa xe của mình, bởi ở ga ra người ta đưa ra cái giá cao hơn so với giá thật ( mà anh xe ôm đã thương lượng được với họ trước, và vì muốn có khách nên họ cũng đồng ý ) là 2/ 3, trong khi tên tài xế vẫn ngỡ rằng anh xe ôm đã phải trả phần của mình
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trường đời ( tiếp... )
    Những cái linh tinh... linh tinh... mà ai cũng có thể gặp phải
    Anh zai tôi làm ở một nhà băng, nên hễ người thân bạn bè cần đổi ngoại tệ thì họ hay nhờ lão đổi giúp ở đó, vì tỉ giá đổi sẽ có lời hơn là đổi bên ngoài các dịch vụ tư nhân khác.
    Hôm rồi có chị vợ của bạn thân của lão nhờ lão đổi một số tiền là 20 ngàn US $ cho cô bạn của cô ta, vì cô này từ Trung Quốc sang du học, sang Francs bên này ( chỗ mình vẫn dùng Francs ) cho tiện chi tiêu. Lão anh zai mình nhiệt tình với bạn nên đồng ý ngay. Sau khi lão đã đổi giúp liền giao cho chị vợ của bạn lão. Được một hôm, chị ta gọi lại, năn nỉ lão hãy đổi giúp số Francs kia lại thành U S $, vì ly do gì đó người bạn kia không thể ở học tiếp nên muốn đổi lại tiền, cũng để cho dễ bề sử dụng khi quay về Trung Quốc. Không biết có ai hâm như lão không, đã cất công đi đổi lại một lần nữa cho người ta, vậy mà đến khi giao tiền, chị vợ của bạn hắn không đến, mà đích thân cô bạn kia tới lấy tiền, trong khi hắn không hề biết mặt cô ta. Giời ơi, đã vậy hắn còn khoe ra, nghe xong mình xuýt buột miệng : "Sao mà ông anh lại ngu thế cơ chứ !" Thế ngộ nhỡ cô nàng kia cho một ai khác tới lấy, rồi nói là chưa nhận được số tiền đó, rằng lão giao nhầm cho người khác thì sao nhỉ. Lão không biết cô ta là ai, không biết cô ta là bạn thế nào với chị kia. Thời buổi lừa đảo nhanh như... lừa đảo mà lại ngờ nghệch thế thì...
    Chính lão cũng phải tự nhận : "Ừ sao mình lại có thể tin người như thế nhỉ ? "
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 01/11/2004
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Bạn có tin có người đã từ chối sự giúp đỡ của người thân để ra nước ngoài học, và thay vào đó, đi sang một nước khác để lấy một người chồng chưa hề quen không ?
    Họ có lý do của họ. Tôi chỉ buồn, vì tôi không muốn nhìn thấy con bé đánh bạc với cuộc đời nó, nó không làm điều đó cho nó, mà vì gia đình của nó. Thật đáng tiếc cho những người cha người mẹ chưa bao giờ từng hỏi con mình rằng : "Con ơi, lớn lên con muốn làm gì ?" Bởi nếu họ hỏi con mình câu đó, chắc chắn họ sẽ được nghe những lời ngọt ngào nhất, sẽ thấy tự hào về con mình nhất, có ai lại không có nhưng ước mơ tốt đẹp, trước khi bị đời làm hoen ố đi.
    Giờ thì muộn rồi, tôi chỉ còn biết ngồi đây và cầu chúc cho nó gặp thật nhiều may mắn.
    Lực bất tòng tâm.
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------
    -----------
    Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng trôi, ngày qua ngày với nhịp điệu buồn tẻ và chán ngắt...nếu như ta đi qua nó thờ ơ, hờ hững. Còn Wildpony...thì không. Những việc xảy ra cứ tưởng là thường ngày ở ...huyện nhưng biết chắt lọc, biết gi chép và quan trọng hơn biết thổi hồn vào sự việc, ta thấy cuộc sống thật đáng yêu nhưng đoi khi làm ta rơi nước mắt vì buồn. Phải thừa nhận wildpony viết khéo thế, những chuyện có vẻ cỏn con mà đọc xong thấy khoái (vụ cầu chì) và thấy buồn như việc ông già lau xe...
    Cái vụ underwear này! Wilpdony ạ, cứ nhặt đi, làm ơn giặt, cho ít Downy cho thơm, cất hộ cho a4u này với hoặc đóng gói gửi về VN cho a4u nhé. Hình như hôm nọ vợ giặt đồ, gió to quá nên nó cuốn sang nhà Wildpony đấy. Cảm ơn đã thông báo trên này cho a4u biết đường mà xin lại....
    a4u
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm này, non nước mây trời lòng ta mê say.....
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To a4u : Ậy, thảo nào em trông cái quần ý... quen quen, thì ra em đã nhìn thấy nó ở bên "Hạnh phúc gia đình" ! Sao giờ bác mới lên tiếng về vụ cái quần nhể ? . Lần sau bác cứ ghi vào chỗ nào đó trên quần bằng bút mực chết một chữ nhỏ "a4u", giống như em vẫn thường làm đối với đồ dùng và quần áo của nhóc ở trường mẫu giáo ý mà, để em biết mà nhặt vào có phải hơn không Em sẽ giặt và có sức nước hoa đàng hoàng, đảm bảo bác sẽ nhớ cái mùi đó suốt đời, dưng mà bác chịu tiền cước, nhá ! Khổ, lần sau nhớ đừng có mần chi vào lúc có typhoon, hi hi... mất... quần như chơi.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 03/11/2004
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bầu cử tổng thống Mỹ
    Người người quan tâm, nhà nhà nhấp nhổm, bất luận có là công dân Mỹ hay không.
    Mấy hôm nay hễ đi vắng thì thôi, mà về nhà là hắn lại ôm chặt cái TV, dọn cơm gọi cũng không nghe. Vợ không được xem TV cả ngày thế, nhưng cũng có bỏ qua tin nóng nào đâu cơ chứ, việc gì phải đầu tư nhiều thời gian thế không biết . Đã vậy, còn cố vớt vát lấy lòng vợ, toe toét : "Để anh đun nước pha trà cho !" Mát ruột ! Ừ, kể ra như vậy cũng biết điều thật. Chờ lâu vẫn chưa thấy nước sôi đâu, vợ xuống bếp, hi hi... ấm đun nước đang bốc khói mù mịt, khét lẹt làm vợ sặc sụa. Grừ... Chả biết Bush hay Kerry sẽ đem lại gì cho gia đình này, nhưng vợ thì lặng lẽ đi mua chiếc ấm khác . Bush ơi ( hôm nay biết gần như đinh đóng cột là Bush đắc cử rồi mà ), hôm nào mi xong vụ ăn mừng tái đắc cử ta sẽ gửi mail đòi tiền chiếc ấm này đấy nhé, đừng hòng mà xù...
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Đấy cũng thuộc về Cuộc sống đấy Wild à, không chỉ riêng yr hus đâu mà còn rất nhiều ông chồng khác nữa (trong đó có a4u này) ngồi đàm luận những chuyễn vĩ mô, cũng hào hứng và lo lắng, cũng bình luận và tranh cãi cho dù những cái đó chẳng mang lại đồng tiền, bát gạo nào cho cái nồi cơm, cái túi Ba gang của gia đình. Ngồi lì ở cơ quan, chăm chú update thông tin, về nhà là chúi vào TV, vợ nói mát mẻ mà không hiểu lại còn đòi cá cược.
    Thôi chịu khó mua cái ấm mới đi. Bush lên không đòi tiền ấm được đâu, Chưa chắc tình hình thế giới đã ổn định hơn nữa, lại ảnh hưởng đến kinh tế gia đình thì ...lấy tiên đâu bây giờ.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng thở dài...
    Ai chẳng có những đêm không ngủ, mỗi người, mỗi lần vì một lý do nào đó, vì một việc quan trọng, vì lo lắng, nhưng chắc chắn có cả những đêm mất ngủ vì vui hay chỉ là vì... chẳng có gì để nghĩ cả .

Chia sẻ trang này