1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì tôi đã học được ở đây ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nO_mErCy, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi đã học được ở đây ...

    Hmm .. lần trước mở một cái topic, bị mod đuổi chạy bán xới, vì lý do "không hợp với mục Tâm sự" - Lần này mang một "gánh" quyết tâm trở lại, mở hẳn topic mới, tự tâm tình cùng bản thân xem nó thế nào.

    Nói về những điều đã học được ở đây thì bảo nhiều cũng phải mà bảo ít cũng không sai. Nhớ lại những ngày đầu mới vào, cả một biển các dòng tâm sự - không, phải nói là cả một biển người tâm sự. Thật không biết nên đọc gì nên bỏ gì. Topic nào cũng nhảy vào "dzòm" một chút, đọc đôi dòng, và phá vài câu. Hầu hết những lời bàn "chĩa ngang" của mình đều bị người ta bỏ qua. Có lẽ mọi người "chìm đắm" quá sâu vào trong "tâm sự" của riêng mình cho nên ít khi để ý tới những gì người khác viết. Bài học đầu tiên: "Mục đích chính của mọi người khi vào đây là để bộc lộ những trăn trở, suy tư của bản thân mình, cho nhẹ nhõm cõi lòng, chứ hoàn toàn không phải để tìm một lời khuyên hay một sự thông cảm". Mà cũng đúng thôi - Mỗi người nhìn cuộc đời theo một khía cạnh khác nhau, những lời khuyên kiểu "đẽo cày giữa đường" liệu sẽ giúp được gì?! Cảm thông ư? An ủi vài phút đấy, nhưng rồi khi rời khỏi cái thế giới ảo này, lại đối mặt với thực tế, sự cảm thông đó có làm cho vấn đề đơn giản hơn chút nào đâu.

    Được một thời gian, nhìn những topic dài tới 10, 20 trang, tự dưng cũng "ham muốn" mở được một cái topic của riêng mình như thế. Khó khăn đầu tiên vấp phải là việc đặt tên cho chủ đề. Nhìn xung quanh, hầu như loại tên nào cũng đã có. Những tâm sự của bản thân, nói qua nói lại, cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ "khóc, cười". Đến cả cái tên vào loại "củ chuối" nhất như "đặt tên chủ đề của mình thế nào cho có người đọc!" cũng "bị" người ta lấy mất rồi (xin lỗi bác nào đó mở cái chủ đề đấy nhé). Vấn đề thứ hai nảy sinh là không biết nên viết gì vào chủ đề của mình. Tâm sự thì nhiều lắm, nhưng những gì mình trằn trọc hình như cũng đều có người nào đó đã từng nghĩ tới và viết về những điều như thế. Viết lại chỉ là thừa. Bài học thứ hai: "Thà rằng vào đọc những dòng tâm sự của người khác rồi tìm được một chút hình ảnh của mình ở trong đó - Thế là đủ".

    Với cái bản tính "tưng tửng" trời sinh - khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười - nói nhiều quá có khi lại bị người ta tập trung lại "tẩn" hội đồng cho thì khổ. Vả lại, ném cái tâm sự vào đây, rồi thỉnh thoảng đọc lại nào có khác gì tự gậm nhấm nỗi buồn của bản thân mỗi ngày - Xem ra, cái sự hại có nhiều hơn cái sự lợi! Chán vật vã thế đấy!


    No Mercy!

Chia sẻ trang này