1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì xung quanh ta trên TTVN

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi elead, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
  2. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện từ hội cún Hà Nội.
    đâu là sự thật về I_hate_love ????
    Mọi người ko nên kết luận vội khi vấn đề này chưa rõ ràng.
    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 12/01/2003
  3. vikings00

    vikings00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hừm,còn gì để ko rõ ràng nữa nhỉ?? Tôi thật sự bất ngờ khi đọc bài viết trong cái link của shogun, thật sự bất ngờ...và thật sự tức giận. Tại sao người ta lại có thể lợi dụng tình cảm của người khác như vậy nhỉ??? Ôi, cám ơn ông trời đã cho vikings00 này gặp toàn người tốt, những người bạn đã hết lòng vì vikings00 ....và có lẽ qua chuyện này chúng ta càng thấy rõ hơn box BK của chúng ta tuyệt vời biết mấy, tình cảm của mọi người trong box BK này ...ấm áp biết mấy....Tự dưng nhớ đến câu nói mà chec hay nói:" thấy mọi người đáng mến ghê " sau mỗi lần họp mặt...
    Shogun ơi, shogun có thể chuyển 2 bài viết này sang chỗ nào khác được không? Chứ để ngay sau bài của elead, một bài với nội dung xúc động như vậy thì ....thấy làm sao đâu á
    à, mọi người thấy việc quyên góp thế nào? Hay chứ nhỉ? Box Bk chúng ta tham gia hen???!!!

    Tất cả vì ...anh hai thân iu!!!
    Được vikings00 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 13/01/2003
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 10 năm, có một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi tên Josh. Một ngày kia ông đang đi trên 1 con đường của thành phố Chicago trong chiếc xe Mercedes mới mua của mình. Ông vừa chạy vừa quan sát coi chừng những đứa bé chạy xẹt vào giữa những chiếc xe hơi. Bất chợt ông trông thấy một cái gì đó và chạy chậm lại. Không có một đứa trẻ nào chạy qua nhưng một viên gạch đã bay thẳng vào cánh cửa chiếc xe mới cáu của ông. Ông lao ra khỏi xe và túm lấy một đứa trẻ đang ở một xó cây.
    - Mày có biết chiếc xe mới mua này đắt tiền lắm không?
    - Con xin lỗi ông... con xin lỗi! Con không biết phải làm gì bởi nếu con không chọi gạch thì sẽ không có một chiếc xe nào chịu dừng lại hết.
    Nó chỉ tay về một góc đường, gương mặt nhoè lệ:
    - Anh của con đi xuống vỉa hè và bị ngã lăn ra khỏi chiếc xe lăn, con không thể nhấc anh con dậy.
    Đứa bé thút thít khóc:
    - Xin ông làm ơn đỡ anh con dậy. Anh con bị đau và quá nặng đối với con!
    Quá đỗi xúc động, Josh đi theo đứa bé và đỡ người anh lên chiếc xe lăn. Rút chiếc khăn tay ra, ông lau những vết xước đang rỉ máu trên mặt anh của đứa bé. Đoạn ông nhìn đứa bé từ từ đẩy anh nó về nhà.
    Josh bước chầm chậm về phía chiếc Mercedes của mình... Ông không bao giờ sơn sửa lại vết lõm trên cánh cửa xe. Nó nhắc nhở ông rằng không nên sống 1 lối sống mà người khác phải quăng gạch để khiến mình chú ý.
    Cuộc sống luôn thì thầm nói chuyện với tấm lòng của chúng ta. Đôi lúc, khi chúng ta không có thời gian để lắng nghe thì cuộc sống buộc phải quăng vài cục gạch. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc lắng nghe những lời thì thầm của cuộc sống hoặc là chờ đợi những cục gạch sẽ bay đến!
    YIM: cateyes1610 tặng lính!

    Saladin

  5. vikings00

    vikings00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống luôn thì thầm với chúng ta, đúng là thế, nhưng xin hỏi là lắng nghe nó như thế nào đây hả sal?? Và những lời thì thầm đó là cái gì vậy?? Có phải đó là những lời khuyên răn ta phải sống sao cho có ích, sống tốt, biết quan tâm yeu thương người khác???Cái đó thì đầy trong sách vở rồi và tôi cũng được dạy đầy đầu rồi ( cái mà sal post lên cũng nằm trong sách vở đấy!!!).Nhưng cuộc sống thì đâu có đơn giản như thế đâu....Nếu mà chỉ cần lắng nghe thì sẽ ko bị gạch quăng đến thì sướng biết mấy.....Có nhiều người sống tốt lắm nhưng vẫn bị gạch quăng đầy đầu đấy!Trên báo ngày nào chả đăng vụ này vụ kia....đặc biệt tôi nhớ nhất lầ vụ 1 cô bé học lớp 7 bị ...cưỡng hiếp đến chết, chắc tại cô bé ấy không biết 'lắng nghe cuộc sống'!!!!Còn sau chuyện I_hate_love thì cuộc sống dạy ta những gì nhỉ?? Không nên quá tin người à?? Nhưng mà cái cách cô I_hate_love nói chuyện như thế thì làm sao mà biết được tốt hay xấu nhỉ? (bằng chứng là cả chục người bị lừa, ngay cả bác chec và fool nhà ta cũng suýt ăn quả ấy nhỉ?!)ÔI, rắc rối quá, thật ko hiểu nỗi nữa,có lẽ tôi phải đợi vài chục cục gạch quăng vào đầu mình cho nó tỉnh ngộ ra vậy!!!! Chứ lắng nghe nó thì wá đủ rồi!
    Hông biết có hiểu đúng ý cái bài mà sal post không nữa. Nếu hiểu nhầm thì sorry!!! hehehe
    Tất cả vì ...anh hai thân iu!!!
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    >>Hình như là viking00 hiểu nhầm rồi.
    Bài này là của một người bạn gửi tặng Sal. Sal đọc thấy hay nên viết lại đăng lên đây. Nhìn quanh thì chỉ có thể để vô topic này. Sal cũng không có ý gì đâu, đơn giản vì chưa được đọc trong sách chuyện này và cảm kích tấm lòng của bạn đã bỏ công viết cho mình một câu chuyện thôi! [rose

    Saladin

  7. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Họa hổ hoạ bì nan họa cốt. Tôi chỉ nói thế thôi. Nói chung dân Á Đông sống với nhau vì cái tình. Do đó mới có chuyện như bên 82HN. Nói chung khi nghe một chuyện gì thì phải luôn nghi ngờ và đặt ra dấu hỏi. Liệu có tin được không và tin được bao nhiêu phần trăm. Phần còn lại là do mình đi rà xét. Đó gần như là nghề nghiệp của tôi. Bao giờ cũng đặt ra câu hỏi cho mọi trường hợp.
    Tuy nhiên việc đó cũng qua rồi, trong box này cũng không ai bị lừa. Tuy rằng cũng có lúc đề phòng, nhưng nếu tha thứ được thì vẫn cứ nên tha thứ. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại.
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tin từ hội cún Hà Nội
    Lời Xin lỗi từ IHL
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/01/2003
  9. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của IHL cũng chỉ là một trong những câu chuyên thường ngày diễn ra trong xã hội. Chỗ nào mà chả có kẻ lợi dụng.
    Chẳng qua ở box 82 chỉ là những nạn nhân đầu tiên thôi. Sau này trên ttvn này sẽ còn có kẻ xấu xuất hiện với thủ đoạn tinh vi hơn. Nhìn chung là nên cảnh giác.
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  10. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lày...lày......em Huyen Trang...ạnh thấy em dạo này hay vào box cũa tụi anh chơi lắm nhá....welcome em tới BK SÀI Gòn nhá....tặng em nè ...
    mà này....thấy hình em ben 7X HN ...lói thật là anh cũng hơi choáng hết 5 second đó......híhí....dzô cái đã....
    nhưng mà nói thật nhá....em có bà con gì với Năm Cam không đó...
    híhí....à tý nữa thì quên mất....Chụt Chụt.........

Chia sẻ trang này