1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gia đình dang dở.............

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoicoduyen, 19/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vô tình bữa nay vào trang HPGD thay co 1 bạn solo. Nghĩ thấy cũng thông cảm với bạn. Ko biết làm gì để níu kéo nên lên diễn đàn độc tấu thầm mong người yêu quay về?
    Tôi cũng có hoàn cảnh giống bạn. Tôi đã ko biết giữ tình yêu của mình, để rồi khi nó vụt khỏi tầm tay thì lại hối tiếc. Lỗi là do tôi. Tôi cũng đã làm tất cả chỉ mong nguời ấy cho tôi 1 cơ hội quay về. tất cả đã quá muộn. Nhưng hy vọng vẫn luôn là 1 phương thức để giúp con người vượt qua quãng thời gian khó khăn, cho dù chúng ta đang cố tình phủ nhận 1 điều là người ấy không còn yêu mình nữa. Biết là vậy nhưng vẫn không chấp nhận, âu trách chi đó là tình yêu. Tôi đã trải qua 1 tuần thật tồi tệ. Ăn không được, ngủ cũng không yên. Cứ nhắm mát lại là tôi lại thấy người ấy và những hành động tôi đã gây nên. Và tôi lại nhấc phone gọi cho nàng. Và lại là câu trả lời quen thuộc :"Please leave message after the tone!" Tôi cũng mail và nhận lại 0 reply! Tôi viết thư tay, bày tỏ tất cả chân tình của mình và nguời ấy vẫn không hiểu và vẫn muốn chia tay tôi. 1 tuần trôi qua như 1 cơn ác mộng thật sự. Sáng nay tôi dậy nhìn vào gương. Cái đầu thì trọc lóc, râu ria lởm chởm, thần sắc thì hốc hác. Suy cho cùng đàn ông cũng khổ vì yêu vậy! Bạn bè cũng khuyên nhủ tôi mà tôi vẫn không thể nguôi ngoai được. Mà có sao đâu, chỉ vì yêu quá thôi! Tôi cố quên nàng, tự nhủ với lòng là ko nhớ nàng nữa và tìm kiếm cho mình 1 cơ hội khác. Nhưng tôi không thể. Hàng ngày đi ngang chổ nàng làm, đi ngang những nơi mà tôi với nàng đã từng đến là tôi lại đau thắt ruột. Tôi đã hứa với nàng là sẽ thay đổi và thật tâm tôi muốn như vậy. Nhưng nàng đã từ chối cho tôi cơ hội đó. Có ai đó bảo tôi lụy tình và yêu đuối trong tình cảm. Tôi cười và bảo rắng "có thể quên ngay 1 ngưòi đã đầu ấp tay gối hơn nửa năm qua với biết bao kỷ niệm không?" Nếu vì từ 1 phía thì chả có gì hồi tiếc. Đằng này nàng là người yêu tôi rất nhiều, cho nên nàng không chấp nhận được khi tôi làm cho nàng buồn và thất vọng. Bỏi vậy mình không biết quý trọng những gì đang ở bên cạnh thì khi nó vuột khỏi tầm tay thì lại tiếc nuối. Trách là trách bản thân trước. Nhưng con người ai cũng có lỗi lầm mà. Tôi yêu nàng, chấp nhận tất cả chỉ để được yêu nàng và nàng yêu lại. Nàng hiểu điều đó nhưng nàng vẫn ko muốn quay lại với tôi. Chắc tại lỗi của tôi gây ra quá lớn, vượt khỏi sự chịu đựng của nàng. Nhưng giá như nàng hiểu là tôi đã ăn năn và thay đổi như thế nào thì có lẽ nàng dang vòng tay cho tôi quay về rồi. Tôi chợt nhớ vài câu trong bài hát nọ :" Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối, gió đưa anh quay về không em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn nay vụt bay. Bay xa tầm tay ..... Chờ em dang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố, dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn."
    Tôi cũng nghe người ta nói là uống rượu để quên sầu. Tôi uống nhưng thấy cay mắt và buồn hơn. Tôi không say để có thể quên nàng dù trong phút chốc. Không biết vì rượu không đủ mạnh để xoá hình ảnh nàng ra khỏi tâm trí tôi hay là tại vì tôi mua nhầm rượu dỏm? Tôi cũng không hiểu nữa. Tôi tự nhủ với lòng là "Thôi anh đành bước trên con đường mà em đã muốn anh phải đi." Nhưng con đường mà nàng muốn tôi đi có lẽ không dẫn đến hạnh phúc, mà tôi thấy con đường đó trải đầy nỗi buồn và sự tiếc nuối thôi.
    Dù sao tôi cũng tự an ủi mình là nàng sẽ cho tôi cơ hội quay về. Tôi cũng mong matbaonhietdoi có được 1 cơ hội giống tôi. Tôi không biết nàng của tôi có vào trang này không, nhưng tôi mong nàng sẽ đọc được những dòng này, sẽ suy nghĩ và có sự quyết định của riêng mình.
    Lời cuối tôi muốn nói với nàng. Xin được trích dẫn trong 1 bài nhạc. Xin lỗi vì hơi táy máy nghề nghiệp vì tôi làm về nhạc.
    "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần."
    San Jose ngày 19/6 thật buồn.
  2. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện coi như đã kết thúc. Vậy là tôi với matbaonhietdoi là song hành rồi. Ko còn gì nữa. Hy vọng để mà hy vọng thôi. Chuyện của tôi giờ đã lan sang đên người lớn rồi.
    Tôi đã viết thư cho nàng để nói lên lời giã biệt. Thật khó để chấp nhận sự thật như vậy. Có lẽ tôi cũng mạo muội dùng trang này như những dòng nhật ký cho tình yêu đã qua. Ngày nào tôi còn viết là tôi còn yêu và nhớ nàng.
    Chưa bao giờ tôi buồn như thế này. Ko biết nói với ai. Ko ai hiểu. Thôi thì tự mình buồn được rồi. Chỉ mong nàng kô buồn và quên tôi đi. Tôi biết nàng đang nhớ tôi. Nhưng nàng ko muốn nói chuyện với tôi.
    san jose 6/20/2006
  3. justforfun

    justforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những gia đình dang dở.............

    Khi yêu người ta mơ nhiều đến một gia đình hạnh phúc có chồng có vợ có con. Nhưng đời thực không dễ dàng như vậy.
    <--------gửi gắm những tâm sự về hạnh phúc dở dang vào đây.
  4. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nàng đã dành cho tôi 1 tiếng ngắn ngủi gọi là gặp mặt. Thật tình tôi cố dăn lòng là không gặp nàng nữa. Nhưng tôi không thể. Ánh mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi không biết mình vẫn còn muốn gặp nàng để làm gì. Để níu kéo hy vọng chăng? Để nàng thương tôi mà quay lại chăng? Tôi thật sự ko biết. Chỉ biết tôi gặp nàng là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Nàng có nói vói tôi là mai này nếu biết nàng có người khác thì tôi phải chấp nhận. Đúng, tôi phải chấp nhận, nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, còn nếu có xảy ra thì tôi chưa biết mình sẽ như thế nào. Thôi thì đó là chuyện của tương lai, còn bay giờ tôi còn gặp nàng là tôi còn vui. cái gì đến sẽ đến thôi, có muốn cũng không được, mà ko muốn cũng không được.
    Đêm nay anh lại nhớ về em, honeydew!
    san jose, 21/6/06
  5. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua tôi lại gặp nàng. Tôi đang thực hiện những gì mà khi còn yêu nhau tôi chưa làm cho nàng. Nếu tôi không đến được với nàng nữa thì tôi cũng không hối tiếc nhiều. Còn nếu tôi được nàng cho quay lại thì tôi sẽ vẫn tiếp tục làm những điều mà nàng muốn, mà trong lúc trước do thời gian eo hẹp tôi ko làm được, và có thể tôi hơi lơ đễnh và vô tâm.
    Nàng hỏi tôi là đang cua lại từ đầu chăng? Tôi bảo là ko biết nữa, chỉ cần biết gặp nàng là tôi vui. Anh vui lắm honeydew! cám ơn em đã cho anh 1 cơ hội. Nàng từng bảo không có gì là bất biến. Đúng, chuyen nàng chia tay tôi trong thời điểm này nàng cho là đúng, nhưng tương lai khi mọi chuyện đã qua, ai cũng lắng xuống thì lúc đó tôi mong nàng nghĩ lại. Nhưng tôi khẳng định với nàng tình yêu tôi dành cho nàng thật sự là ko bao giờ thay đổi. Ngoài nàng ra tôi không có ai để tâm sự , nên tôi dùng những dòng chữ để nguôi ngoai bớt nỗi buồn.
    Thêm 1 ngày anh nhớ về em.
    San Jose, 23/6/06
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hic! em thay bac yeu kho qua! bac ne! hay la bac dung co quen nang nua.Bac cu de the roi se tu quen thui ma.nag da ko tha thu thi bac cung tim phuong huong chu nhi? ai lai teh mai.
  7. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bluestory đã chia sẻ. Mấy bữa nay mình không viết nữa 1 phần vì bận quá, 1 phần vì cũng gặp nàng nên vui lại rồi. Bluestory nói đúng, ai lại như thế mãi. Nhưng mà mình còn yêu nàng nhiều lắm, mà chuyện nàng giận minh thì cũng lâu rồi, bây giờ mình thấy nàng vui lại thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nói chung là có khả quan hơn tuần trước. Dù sao thì mình cũng sẽ làm hết sức, còn nếu không đến được với nhau thì khônb biết mình sẽ cón viết tiếp được hay không.
    Thôi thì chúc cho ai đang yêu thì ráng giữ gìn hạnh phúc. Nhường nhịn 1 tí, tin tưởng nhau và yêu thật lòng.
    I miss you hndew.
    San Jose, 6/25/06
  8. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình lại có chuyện nữa rồi N à. Bay giờ anh không biết nói gì hơn lời xin lỗi vốn nhàm chán. Thật tình đó chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Anh thấy cái sợi dây tình cảm của mình sao nó mong manh quá, có thể đứt bất cứ lúc nào. Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày mình xảy ra chuyện, anh đã làm tất cả những gì có thể để em thấy rằng anh rất yêu em, anh không thể tưởng tượng cuộc sống này lại thiếu em. Bây giờ có gì em hay nói là không muốn gặp anh, anh buồn lắm. Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà. Em cũng bảo là không có gì mà. Hơn tuần qua mình đã vui trở lại rồi mà. Anh không bao giờ muốn làm em buồn đâu. Em hiểu cho anh. Mình vẫn vui vẻ nhé.
    Nhớ em nhiều.
    San Jose, 7/1/2006
  9. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    N yêu, đã lâu lắm rồi anh mới vào lại trang này. Và em biết mỗi khi anh dài dòng ở đây là mình lại có chuyện. Mà thôi, yêu nhau thì nhớ cái tốt của nhau, còn những chuyện kông hay thi cho qua. Cho dù em có đối xử với anh thế nào thì anh sẽ không bao giờ giận em. Đó là sự thật mà anh muốn em hiểu. Em không nhớ có lần em nói là đôi khi em quá đáng với anh sao. Chính em còn biết điều đó mà.
    Vậy thì lý do gì mà em lại thay đổi như vậy? Thứ 4 đi về em vẫn vui vẻ. Thứ 5 mình còn gặp nhau, va chiếu đó anh vẫn gọi cho em và em vẫn vui vẻ mà. Để rồi bẵng đi 2 ngày, anh gọi lại và em ko hề trả lời, để rồi sáng nay khi gặp em ở chỗ làm, đổi lại bao sự nhớ thương và chờ đợi là 1 câu nói hờ hững "không cần biết lý do."! Con gái thay đỏi nhanh vậy sao?
    Những gì anh làm suốt thời gian qua không đủ để em tin anh sao? Anh đã cố quên em nhưng anh ko làm được. Hay là em muốn anh phải đau khổ vì những chuyện không hay anh gây ra cho em?
    Anh đã nói với em là anh sẽ không bỏ cuộc, nhưng anh cảm thấy đuối rồi. Nhưng anh tin vào tình yêu của mình va anh vẫn tin em biết suy nghĩ đúng sai. Dù sao thì em vẫn luôn là người anh yêu thương nhất. anh vẫn chờ em, cho dù có thế nào đi nữa. Anh đã nói với em những gì, và anh sẽ giữ và thực hiện điều đó.
    Anh yêu em.
    san jose, 7/31/06
  10. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước đây cũng có tâm trạng giống A ! Xin chia sẻ
    Nhưng có điều Tôi ko giống A ở chỗ viết những dòng như trên. Tóm lại còn nước thì còn tát.. A chắc hiểu "còn nước còn tát chứ ?"
    Cứ cố thôi anh ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này