1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gia đình dang dở.............

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoicoduyen, 19/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt với bạn là nếu có tát hết biển Đông mà nàng quay về dám tui cũng làm. Chỉ có điều ... Lòng người thay đổi thi có dời non lấp bể cũng ko thể nào được. Những gì tôi viết ra ở đây, là những tình cảm trong suốt thời gian quen nàng, còn những chuyện không hay thì tôi đã ko còn nhớ đến nữa.
    Cuộc sống ko có nàng thật là khó để thích nghi, vì từ hồi quen nàng đến giờ hầu như ngày nào cũng gặp. Bác nói là tôi không giống bác, vậy chắc tôi phải học kinh nghiệm quá.
    Thân chào. Cám ơn đã chia sẻ. And check your mail, I''ll PM you later.
  2. hoicoduyen

    hoicoduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những ai đã đọc những gì mình đã viết. Và đây là bài cuối cùng của mình o topic này, vì đã đến lúc nên dừng lại. Cái gì cũng có 1 giới hạn phải không nào? Không biết nói gì hơn là xin chúc mọi người bình an. Chúc cho những ai đang yêu sẽ cập bến bờ hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Và xin dành riêng một lời chúc hạnh phúc từ tận đáy tim đến người con gái mà tôi đã từng yêu, người làm tôi trở nên văn thơ lai láng như thế này.
    Sẽ mãi luôn nhớ về em, N yêu.
    SAN JOSE, 8/1/06
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này