1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG GIÁ TRỊ RỖNG

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Moc_Uyen_Thanh, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leromeo9

    leromeo9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ah uh, bác nói thế thì em cũng hết nói (chả biết nói gì nữa)

    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  2. Amethyst21

    Amethyst21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác NBK 1 tý nhá. NHững gì mọi người post vào đây chẳng có ý định nhắm vào một ai hết. Nên bác đừng lôi kéo những người không liên quan vào cuộc nhằm mục đích kéo họ vào phe của mình. Tôi đọc bài viết của bác mà thấy thật nực cười. Chẳng ai nêu tên người nào đú hoặc ăn bám hoặc gì gì đó...Bác tự ý viết tên vài người vào, trong đó có cả bác nữa rồi bảo các bạn ấy chịu nhục một tý nhé... Mà tôi chắc rằng các bạn ấy xem xong cũng thấy bực mình. Giọng điệu của bác như đang chia rẻ nội bộ của box vậy. Chẳng biết bác đã bao nhiêu tuổi rồi mà cách suy nghĩ và lời nói của bác như ăn thua đủ với những người trái với ý kiến của bác, chỉ giống như một đứa trẻ , không hơn không kém.
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hehe, không biết có phải thằng nghẹo không nhỉ, anh hơn chú 1 tuổi thôi,hehe, đúng là không ai nêu tên mấy ng đó nhưng thực chất mọi ng đều biết là các bài viết nhằm vào những người đó, thế thì nêu tên là thì cũng có khác gì đâu, mà chẳng hiểu chú đọc thế nào mà bảo anh ăn thua đủ với với ng khác, hehe,đọc lại xem


    Kẻ phá hoại ttvnonline đã trở lại

  4. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bài trả lời của tôi chỉ nhắm vào những kẻ tiêu những đồng tiền không phải do mình làm ra mà tưởng mình giàu nhất thiên hạ, mà thực ra có những bộ óc nghèo nàn và rỗng tuếch (To bác NBK: mà đôi khi những kẻ ấy nghĩ mình sinh trước được một năm mà tưởng mình khôn hơn những kẻ sinh sau). Những kẻ mua những thứ vài nghìn Euro, USD... chỉ vì chả biết sử dụng những đồng tiền ấy vào những mục đích có ý nghĩa hơn.
    Đang định trả lời các bác, nhưng những gì tôi định nói, bạn Ieromeo9 đã nói cả rồi, thôi vậy.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có thể có những người được đi du học hay ở trong nước sống dựa vào tiền của gia đình có thể tiêu xài thoải mái, mua xe đẹp, đồ hiệu mà không cần suy nghĩ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn sai rồi! Có một triết gia đã từng nói: "Tôi suy nghĩ nghĩa là tôi tồn tại". Là con người, sống trên đời cần phải biết suy nghĩ, bạn ạ! Nếu sống mà không biết suy nghĩ thì chưa chắc đã phải là con người và chưa chắc đã xứng đáng làm người... Không phải cứ được sinh ra, ai cũng có thể trở thành người được đâu.. Nếu không thì đã chẳng có những kẻ bị gọi là "đồ cầm thú" hoặc "con quỷ râu xanh" nọ kia... Tất cả đều bắt nguồn từ sự thiếu suy nghĩ...
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    nhà họ có điều kiện thì họ sống như thế, nếu không thì làm ra nhiều của cải thì để làm gì, cái chính là chúng ta hay soi mói thôi...
    --------------------------------------------------------------------------------
    bạn không thấy là chẳng ai soi mói gì cả, mà chính họ đang cố tự phô bầy ra như những kẻ trọc phú, đang cố đập vào mắt mọi người hay sao?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Còn có những người mua đồ hiệu sống cuộc sống xa hoa nhưng họ hoàn toàn tự kiếm tiền để mua sắm những thứ đó...
    --------------------------------------------------------------------------------
    nếu thế thì đáng tôn trọng quá...
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    những người giàu nhất thế giới như chủ tich microsoft, oracle... họ cũng mua những bộ đồ mà cả thế giới chẳng ai dám mua, đi những cái xe chỉ thiết kế để dành riêng cho họ, nhưng những thứ đó cũng từ sức lao động mà ra.
    --------------------------------------------------------------------------------
    một sự so sánh vô cùng khập khiễng...
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bot sai tien ca'c ban se giup duoc cho rat nhieu nguoi ngheo do ca'c ban a.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn đang nói đến một chuyện gần như viễn tưởng đấy... Vì chính họ mới là những người nghèo và đang cần được cứu giúp. Nghèo về tinh thần, nghèo về tình cảm, nghèo về trí tuệ và thậm chí cả về vật chất nữa (những cái họ tiêu đâu phải là của họ).
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hình như mọi người vào đây chỉ toàn đi xoi mói, đả kích người khác chỉ vì họ có một vài thứ đắt tiền mà bản thân những người đó không thể có.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cảm nhận đáng tiếc và hết sức ngớ ngẩn, đáng thương nữa...
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn nên lấy hình ảnh người có tiền ra mà làm phương tiện nỗ lực học hành, phấn đấu, mai này bằng với người ta, chứ không nên đay nghiến, chỉ trích làm gì. Làm thế chính là bạn đang ghanh ghét, đố kỵ với người ta đấy...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lại một sự ngớ ngẩn đến đáng thương... :( Bạn đã đi làm rồi nhưng hình như vẫn tiếp tục có tư tưởng lấy tiền làm mục đích phấn đấu của cuộc đời mình như một số học sinh phổ thông hay một số sinh viên đại học còn đang ngồi trên ghế nhà trường... Nếu thật như thế thì sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy cuộc đời mình chẳng có chút giá trị gì cả...
    Vả lại, gia đình những người đó chắc gì đã giàu có hơn nhiều người khác? Việc mua 1 chiếc quần bò 3000 pounds hay một cái kính mấy trăm pounds đúng là việc mà những người khác ở đây không làm được, nhưng không phải vì lí do tài chính mà vì họ biết xài số tiền ấy vào những việc, những thứ có ý nghĩa hơn một cái quần... Nếu một người, xin lỗi, đang ở trạng thái trần truồng giữa đường phố, bán cho anh ta 1 chiếc quần 3000 pounds, chắc gì anh ta đã thèm mua... (Còn tôi, tôi sẽ dùng 3000 pounds ấy để mua 1 chiếc kính viễn vọng có khả năng nhìn rõ từng ngọn núi trên mặt trăng). Vấn đề ở đây là việc tiêu tiền như thế nào, chứ không phải tiêu bao nhiêu... 3000 pounds cũng không phải là một số tiền quá lớn đối với nhiều việc khác, nhưng với 1 chiếc quần bò thì việc khiến đại đa số mọi người "ngứa mắt" là điều không thể tránh khỏi... Xin nhắc lại, những người khác chỉ thấy ngứa mắt vì sự hợm hĩnh và thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng là thương cho con người nghèo túng về tinh thần kia, nghèo đến nỗi không biết mua thứ gì khác ngoài quần áo, chứ hoàn toàn không hề có sự ganh tị nào ở đây (liệu có ai muốn trở thành một con người chẳng biết mua thứ gì khác ngoài quần áo không?)
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dĩ nhiên là có nhiều tiền biết chia sẻ bớt cho người khác thì tốt, còn không cứ ăn mặc đẹp cho mình là đẹp cho xã hội rồi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sẻ chia bớt ư? Bạn đã nghĩ một cách quá dễ dãi về đồng tiền, theo cách nghĩ trong truyện cổ tích mất rồi... Tiền bạc trong thời đại ngày nay theo cách nghĩ đơn giản, tạm bỏ qua các học thuyết về sự bóc lột và giá trị thì có thể coi nó như thước đo của sức lao động có ích... Nếu đem vung vãi đồng tiền để chia xẻ cho người này người kia như những hoàng tử công chúa trong truyện thì hóa ra người đó không hề biết quý trọng sức lao động của mình hay sao? Đã là một người lao động, chắc chắn điều quý giá nhất của anh ta chính là sức lao động của mình rồi...
    Hơn nữa, xã hội, nhất là xã hội Việt Nam không đẹp ở cái vẻ bề ngoài mà đẹp ở các khía cạnh mang tính văn hóa, tính học thức... Nếu ai cũng ăn mặc đẹp mà làm thành một xã hội đẹp được thì đã chẳng việc gì phải tôn tạo các giá trị truyền thống, các giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của cha ông từ ngày xửa ngày xưa làm gì...
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dạ, iem định mua 1 cái mũ hiệu CCNP giá 750 USD, liệu như thế có phải là quá ăn chơi không ạ ? Liệu iem nói vậy có phải là khoe của không ạ ? liệu có bị mọi người nói là " đú " không ạ ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    bác mà mua được cái mũ đấy, ối người phục bác... 750 $ có quá rẻ không ạ? đấy mới là xài tiền chứ!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    được rồi, thế thì tôi hay các bác như boyversace, hanthesuk và các em như là VTAH,ariel và mọi ng chịu nhục 1 tí nhé(sodi trước), chúng tôi tiêu tiền không cần nghĩ, bố mẹ chúng tôi chẳng biết làm gì mà có nhiều tiền thế, cho chúng tôi tiêu xài, mua đồ hiệu thoải mái, chúng tôi ăn mặc đẹp không học hành, suốt ngày đi đú đởn, nhảy múa, thế bạn đã hả lòng hả dạ chưa, chúng tôi nhận hết cả những cái xấu về mình, như thế bạn đã thoả mãn chưa, nếu thoả mãn rồi thì không cãi nhau nữa nhé, okie?
    --------------------------------------------------------------------------------
    đừng dại dột mà nhận thế, vì nếu thế thì sẽ không phải là "nhục 1 tí" đâu, mà là nhục cả đời đấy bạn ạ, thậm chí nhục cả sang đời con cháu của bạn (vì chắc gì chúng nó đã có một cuộc sống được ăn no mặc ấm như những người khác)
    Something changes and something never changes.
  5. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em là thằng rất ít quan tâm đến chuyện Làm đẹp nên thỉnh thoảng mới vào box, cũng chả có ý định post bài nhưng thấy các bác "thảo luận" đông wá nên em cũng có vài lời
    Nói thật bảo là các bác thảo luận cũng chả đúng, các bác chửi nhau thì đúng hơn. Trời sinh ra mỗi người một tính, mỗi người một quan điểm thì cớ sao các bác cứ chụp mũ bắt người khác phải suy nghĩ như mình cơ chứ? Thảo luận tức là nêu ý kiến của mình và lắng nghe ý kiến người khác, ai thấy có lý thì tốt, ko thấy có lý thì cũng đừng chửi người ta ngu chứ???
    Trên cơ sở đấy thì em cũng nêu một vài thiển ý của em ạ...
    Em nghĩ là làm đẹp, mua đồ hiệu chẳng có gì là sai cả, rất tốt là đằng khác. Xã hội rất cần cái đẹp thì mọi người đều phải tự làm đẹp cho mình chứ ạ. Thế nên cái quan điểm là cứ người ăn mặc đẹp, đồ hiệu là bọn ăn chơi, là bọn không biết nghĩ là quá thiển cận.
    Thế nhưng cái động cơ làm đẹp, cái nguồn tiền đâu để làm đẹp thì lại là một chuyện khác. Theo em thì nếu mà dựa vào tiền bố mẹ để mà phung phí thì thật là ko biết nghĩ. Các bác khi bỏ cả trăm, cả ngàn đô (tiền bố mẹ) chỉ để mua "một thứ để che thân" (dạ, đó mới chính là công dụng chủ yếu của quần áo) có nghĩ đến tiền đấy ở đâu ra ko ạ. Nếu cha mẹ các bác là những ông to, bà lớn lấy tiền nhà nước thì sao ạ? Chính những đồng tiền mà các bác đang vung ra sẽ khiến cho cha me các bác dấn sâu vào tội lỗi, sẽ rút ngắn đường tới nhà đá đấy. Còn nếu cha mẹ các bác làm ăn tử tế, đi lên từ 2 bàn tay trắng thì các bác có nghĩ đến những gian khổ mà cha mẹ các bác đã phải nếm chịu để cho các bác ngày hôm nay ko? Nếu nghĩ đến cha mẹ thì các bác có dám vứt mồ hôi, công sức (có thể cả máu nữa) của cha mẹ vào mấy cái shop đấy ko ạ? Ví như nhà em, cũng chẳng phải là loại khó khăn gì nhưng mà em cũng chẳng bao giờ ngửa tay xin tiền bố mẹ (em chưa kiếm ra nhiều tiền mà). Ăn mặc cũng chỉ áo phông quần jeans bình thường như mọi người bình thường. Khi nào kiếm được nhiều tiền hẵng hay.
    Còn nếu các bác là người giỏi giang, kiếm ra tiền đủ để phục vụ cho cuộc sống của mình thì chuyện các bác làm đẹp, mua đồ hiệu thì em ủng hộ cả hai chân hai tay luôn (em là em phục những người nào biết làm mà cũng biết chơi lắm). Khi đó tiền do các bác làm ra, ý nghĩa của đồng tiền chắc các bác cũng đã hiểu thế nên em tin các bác sẽ biết tiêu tiền vào đâu cho hợp lý. Nếu các bác mới chỉ là học sinh sinh viên, chưa có ràng buộc gì cả thì các bác cứ thoải mái ăn tiêu. Chứ nếu bác đã lớn roài, gánh nặng gia đình sắp đè lên vai thì xin các bác trước khi tiêu tiền hãy nghĩ đến thằng con sau này ạ.
    Nói tóm lại là ăn hết mình, chơi hết mình nhưng mà cũng phải biết suy nghĩ, đấy mới là người nhớn các bác ạ.
    Em chỉ có bấy nhiêu thui. Em xin nhấn mạnh đấy là những gì em nghĩ, em chẳng bắt ai phải nghĩ giống em cả. Thế nên nếu bác nào thấy ko có hợp tình hợp lý thì nêu ý kiến chứ đừng chửi em nhé (như thế chỉ chứng tỏ mình kém thôi)

    I AM NERAZZURR0
  6. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    đã thế thì anh cũng ngồi tranh luận cùng chú vậy, tại sao chú không nói thẳng đc ra như những người đàn ông là anh đừng tưởng anh hơn tôi một tuổi, mà cũng có thể là vài tháng thôi mà anh cho rằng anh khôn hơn tôi cũng như biết nhiều hơn tôi mà lại phải nói rằng có nhiều người... hehe, anh xin được nói thẳng, từ trước đến giờ, các bài viết ở trong box này của anh, chưa 1 bài nào có dòng nào chê bai người khác kém hơn mình hoặc không khôn bằng mình, mình biết gì và lấy tư cách gì mà nói như vậy, không hiểu chú đọc bài viết của anh thế nào mà lại lái vấn đề sang như thế.
    Đọc mấy các bài viết của chú và chú Leromeo anh thấy các chú kịch liệt lên án thói tiêu tiền hoang phí cũng như mua sắm quần áo đồ hiệu đắt tiền...., xét 1 cách tích cực thì những ý kiến như thế là rất tốt, nhưng thử nhìn xem trong cái box làm đẹp này, có phải có quá nhiều bài như thế rồi không, chúng ta chỉ nói về cách làm đẹp, thời trang,quàn áo đc vài trang là lao vào cãi nhau với cái đề tài chán ngắt này, mà mỗi ng một ý, ng này không hợp ng kia, không nhịn đc là chê ng kia thiển cận, thậm chí là chửi nhau.
    chú Leromeo đưa ra những cái phản biện cũng rất hay, anh rất tôn trọng ý kiến của chú, nhưng anh chắc rằng chú cũng nhận thức rõ là dù gì thì ý kiến đó cũng không phải là ý kiến của tất cả, đúng không?cũng không thể ép mọi ng theo ý kiến riêng của mình được.
    Xin nói lại là anh cũng chỉ là con 1 gia đình bình thường, cũng đc đi học ĐH, cũng được vào mạng ngồi chat chit, forum.. nhưng cũng không có điều kiện để mua sắm đồ hiệu, quần áo đắt tiền, xe cộ.... nhưng phải nói thực là anh chẳng thấy mấy cái chuyện như là boyversace mua đồ versace, gucci, moschino... hay vtah mua cái quần 3000 bảng gì đó là tiêu cực, họ có cuộc sống khác mình suy nghĩ khác mình thì cách sống của họ cũng khác mình thôi, lúc đầu anh cũng băn khoăn lắm để suy nghĩ xem là em vtah làm thế nào để có tiền để mua được cái quần như thế, ăn bám bố mẹ hay tự đi làm để có tiền mua.....nhưng dù câu trả lời là gì thì cái đấy cũng chẳng làm mình bị tổn thương hay bị đau khổ gì, như thế thì có gì là xấu huống hồ điều tối kị nhất trong cuộc sống là không hiểu gì về người khác đã phán bừa,suy bụng ta ra bụng người.
    Tóm lại là chúng ta nên chuyển về cái hướng ban đầu cũng như là tiên chỉ ra đời của cái box này, hihi, xem mấy cái topic như ảnh các thành viên trong box , các địa chỉ có thể làm đẹp hay topic về các loại thời trang trong năm nay thì có phải sướng mắt hơn không.
    Tất nhiên đây là ý kiến của riêng anh thôi, còn nếu chú bảo là chú vẫn muốn tranh luận tiếp về cái chủ đề này thì cũng là tuỳ chú, lại đưa ra ý kiến để phản bác anh, okie,pls
    sodi các members như là vtah hay là boyversace vì đã lấy các bạn ra làm ví dụ, sodi


    Kẻ phá hoại ttvnonline đã trở lại

  7. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ối roài, bác cãi nhau với Amber hay là với em đấy ạ, lần sau có nói chuyện với ai làm ơn bác nói rõ nhé, kẻo lại làm em hết hồn....

    I AM NERAZZURR0
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Giá trị rỗng nhất của một người có thể đo bằng sự nổi tiếng của anh ta. Người càng giỏi thì càng sợ mình nổi tiếng ( có những người nổi tiếng nhưng bản thân họ không thích sự nổi tiếng ) bởi vì người ta biết người ta có nhiều điểm yếu, xấu và không muốn đời tư bị xâm phạm. Còn những đứa càng dốt, càng dở hơi, càng đần độn thì càng thích mình nổi tiếng, vì họ muốn nhờ sự nổi tiếng của mình để tự cảm thấy mình giỏi, mình có tài, mình thông minh.
    Và một trong những sự nổi tiếng rỗng nhất là sự nổi tiếng trên mạng. Càng nổi tiếng trên mạng bao nhiêu càng chứng tỏ ngoài đời người ta đù đờ, thua kém thiên hạ bấy nhiêu. Mà nhất là nổi tiếng vì những thứ bề ngoài như xinh đẹp ( thực chất là chụp ảnh đẹp- như đa phần các bé Làm đẹp đây ) thì càng rỗng. Rỗng không chỉ ở bên trong cái đầu của các bé, mà còn rỗng cả ở nội dung sự nổi tiếng. Rỗng đơn rỗng kép rỗng trùng điệp mấy lớp mấy tầng ( đọc lại từ đầu tớ viết đi ). Tóm lại là rỗng đủ mọi đường, rỗng đến phát tởm.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  9. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Thôi chấm dứt đê. Đọc nhiều hoa hết cả mắt. Lại thêm mấy triết lí gia thế này NBK làm sao phân thân mà chiến nổi.NBK nghe bạn, chạy ra ngoài pha cốc nước rồi quay lại 2 chân gác lên bàn ngó mặt vào xem thôi
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá toàn những triết lý gia... đêm đêm khó ngủ mò lên mạng làm tí lời ra tiếng vào để thèm người đời biết đến như 1 người hiểu xa biết rộng. Nhưng co biết làm đẹp ko? Vậy hãy để những người biết làm đẹp bàn luận về cái đẹp. Cái đẹp ở đây là cái nhãn thẩm mỹ, là cái nghệ thuật tạo hình (xin được mạn phép giới thiệu tôi là người làm việc có liên quan đến lĩnh vực này). Còn công cụ cách thức để đạt được cái đẹp (hiểu ở đây là cai đẹp về tạo hình, về mỹ thuật) thì đó là chuyện riêng của từng người. Thôi dẹp những thứ vô duyên ko liên quan đến Làm Đẹp đi và tiếp tục bàn về cái đẹp, cái thẩm mỹ của mỗi người. Còn thích bàn luận về chính trị xã hội, về lối sống thì có lẽ đây ko fải chỗ rồi, ah mà mình có nói lầm chỗ ko nhỉ?? Các em ơi làm đẹp đi nào...
    "NHỚ EM"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này