1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ đáng sợ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BuuXuu, 28/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình có một giấc mơ lặp đi lặp lại... về ngôi nhà vốn tràn đầy ánh sáng của gia đình... Giấc mơ từ quá khứ, khoảng 10 năm về trước...
    Giấc mơ đáng sợ đó... Ngôi nhà của bố mẹ - niềm mơ ước của bao người - bị vỡ nát thành một đống tan hoang... Khi thì bị sét đánh, khi thì bị bão quét, và khi thì vì sao mình cũng chẳng nhớ nữa... Chỉ biết rằng trong giấc mơ đó, mình đứng bàng hoàng chết lặng trước ngôi nhà đổ nát. Cảm thấy bơ vơ, côi cút. Đặc biệt là cảm giác sợ, sợ đến vô cùng.
    Rồi giấc mơ ấy biến thành hiện thực. Nhưng nó bị "tan hoang" theo nghĩa bóng. Mẹ mất, 2 chị em mỗi người một nơi, bố có gia đình mới... Ngôi nhà tràn đầy ánh sáng của mình ngày xưa chợt trở nên u ám, tràn đầy sự lạnh lẽo, đến rợn ngợp.
    Ngôi nhà đã thật sự bị đổ nát, bị tan hoang từ tận sâu trong nền móng rồi. Mình không còn ngôi nhà tràn đầy ánh sáng ngày xưa của mình nữa...
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tớ mơ thấy mi?nh nă?m dưới đáy 1 núi tiê?n. Mất 3 năm 2 tháng va? 19 nga?y mới bo? ra kho?i núi tiê?n đó. Ma? lạ thật, ko bị đe? chết, cufng cha? chết đói. Lạ quá :(.
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mình mơ giết ng. Giờ nghĩ lại còn rùng hết cả mình. Chắc tại ban ngày hay leo mạng vào dân trí đọc mấy cái tin cướp - giết - hiếp
  4. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    BuuXuu đã hiểu được giấc mơ này của mình. Giấc mơ thật đáng sợ...khi mà nó phản ánh sự mục rỗng trong cơ cấu tư duy của BuuXuu ... nhớ lại một câu chuyện trong cuốn " Tiếng cười của Thưọng đế" .... " Bạn có thể kiếm tiền làm giàu từ cách mà bạn không thích, cũng như có thể khỏi bệnh bằng thứ thuốc mà bạn không tin... " ... bây giờ BuuXuu nghĩ " bạn cũng có thể nhận lời khuyên đúng đắn từ kẻ bạn không ưa" ..hình như BuuXuu đã quá nhiều tuổi để nhận ra điều đó, hehe
    BuuXuu đang cố hiểu một giấc mơ khác của mình... giấc mơ ấy cũng đem lại cảm giác gai gai, rợn rợn và khó chịu . Trong giấc mơ BuuXuu đi qua chợ, qua phố, trường học...trong tình trạng khỏa thân... mọi người nhìn theo...lúc đó cũng biết mình đang mơ, tự nhủ khi tỉnh dậy cảnh tượng kinh khủng này sẽ chấm dứt...nhưng cảm giác của một người trần truồng đi giữa phố ấy vẫn day dứt cho đến khi tỉnh dậy và uống một cốc nước lạnh ...
    Đôi khi những cơn mơ đáng sợ ập về làm ta lạnh toát... điều may mắn là, hầu hết ta đều ngủ an lành qua các đêm.
    Good night my dear BuuXuu
  5. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ mình ngoại tình he he. Đang xxx với một thằng giời ơi đất hỡi nào đó mà từ khi mở mắt chào đời đến giờ mình chưa bao giờ biết thì tự nhiên chồng bước vào. Ôi giời mình chỉ kịp chùm chăn kín người rồi kêu "Oh my God!". Sợ hãi vô cùng, sợ đã làm chồng tổn thương, làm chồng thất vọng và chắc chắn là đã mất chồng rồi, hu hu. Sao cái lúc mơ đang ngoại tình thì chả cảm thấy tội lỗi tí nào mà khi chồng bước vào lại sợ thế cơ chứ.
    Dưng mà ngoài đời thật thì chả bao giờ thế đâu.
    Được batwoman sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 15/12/2009
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    có 1 dạo mình ngày nào cũng lặp đi lặp lại 1 giấc mơ là mình đang đứng trên đỉnh núi cao hoặc 1 toà nhà cao tầng rồi mình....nhảy xuống đất. trời ạ. dù chỉ là mơ thôi nhưng cái cảm giác lúc vừa nhảy xuống chẳng khác gì thật cả. tim ngừng đập , nhưng cực kì phiêu. đang rơi được nửa đoạn thì mình ... tỉnh dậy.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Hôm qua, nằm mơ.......anh trở về.Đã bn năm kể từ ngày anh mất...Anh dẫn mình đi khắp nơi......Nhưng rồi a lại buông tay....bỏ lại một mình mình......Mình khóc....khóc như một đứa trẻ.Mình gọi a trở về.........Và a đi mất........
    Giật mình tỉnh dậy......Lạ thay,vẫn thấy nước mắt mình khóc ướt cả gối.........
    Buồn!!!!
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    mình rất hay mơ là mình bị rơi xuông..ko biết rơi xuống đâu nhưng người cứ rơi rơi mãi.....rơi mãi ko thấy tiếp đất...mình cảm giác thấy khó thở...nhưng ko trọng lực vậy..
  9. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko mơ ^^
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đêm qua nằm mơ, 1 giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ... mình mơ trong 1 ngày, mình quyết định bay sang uk ko nói cho trường, ko ai biết cả, sang đến nơi, ko có chìu khoá vào nhà bác, gần nhà có hàng fish &chip, mình còn nhớ mình vào và bà chủ quán nhận ra mình, '' small fish & chip plz'', mua xong ăn ngấu nghiến, rồi đi dọc con đường trong làng, ... sau 1 lúc bác mình đi làm về, mình được vào nhà, rồi tự dưng đần người ra tự nghĩ mình sang đó làm gì!!.. buồn, nhớ nhà, thế là ngày hôm sau ra sân bay mua cái vé last minute bay về nhà, nhỡ mất cái due date... lúc đó bật dậy, hoảng hồn, tưởng đó là sự thật chứ ko phải mơ, mọi chuyện diễn ra một cách khá thật

Chia sẻ trang này