1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ****
    Rất đẹp và chân thành
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    OÀi, em thấy bác ấn vào nút khởi động Tômahôk hay sao ý.
    Phát này đi cả làng roài...
    Bác mơ thế này thì e sợ người yêu bác ở làng em lắm.
    Được thanhnhamac sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 31/08/2007
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhắc làm em cứ ho ho. Em ko phản đối ý kiến đó, mà từ hồi bé tẹo teo tới giờ em có bao giờ thích lấy chồng đâu ạ. Hôm nọ ban trai chị họ em đọc nhật ký nhóm em do chị họ em cầm, cứ doạ dẫm tiết lộ bí mật của em mãi (nhân tiện định tống xiền), tiếc là em gan to, hoá ra bí mật cách đây 8 năm bác ý đọc lại là...Ước mơ sống trong khu tập thể có đầy đủ tiện nghi nhá(hồi đó chưa có chung cư), hàng xóm tốt bụng, thân thiện và chắc chắn em thì sống độc thân.
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác muốn vun cho em thì nói nhỏ nhỏ thui không đánh động em Ice thì em lại khó iu được em ý lắm.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chữ to quá! Thế này mà bảo nói nhỏ thui. Bác đừng đưa em lên mây rùi rơi bụp cái xuống, em nà em sợ đau nhắm ạ
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ khác, và sau này lại càng khác, cô gái ạ.
    Hơ hơ hơ... tớ thì tớ lại nghĩ rằng đến một lúc nào đó (chắc chẳng lâu nữa) cô gái lại nói rằng: Biết thế mình sống... không độc thân từ hồi...đủ lớn .
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghồi nghe lại môn triết:
    Sự vật biển đổi khi có một lực nào đó tác dụng vào chúng.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quá! Thế là thế nào? Túm lại là tớ vưỡn thấy tớ ko thích lấy chồng
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cô gái không hiểu thật á? Vậy để tớ kể cho cô gái nghe nhé.
    Có một cô gái nho nhỏ từ nhỏ sống với mẹ, không hiểu cô nạp thông tin thế nào mà cô cứ tâm niệm rằng mình sẽ không lấy chồng mà sẽ ở mãi cùng mẹ.
    Năm tháng qua đi, cô gái nho nhỏ đã trở thành cô gái to to cưng cứng (tuổi) và bà mẹ thì mỗi ngày thêm lưng còng tóc bạc.
    Nghĩ rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, lúc ấy thì ai chăm sóc cô con gái mình, bà mẹ giục cô gái lấy chồng để có nơi nương tựa.
    Cô gái dãy nảy lên và phản đối kịch liệt, nhưng mọi lý do cô đưa ra đều không thuyết phục được người mẹ. Cuối cùng để chiều lòng mẹ cô quyết định lấy chồng (cho đến lúc ấy cô vẫn không thích lấy chồng).
    Sau đêm tân hôn, cô gái về thăm mẹ.
    Nghe mẹ hỏi chuyện lấy chồng thế nào, cô gái đỏ mặt lại dãy nảy lên: Ứ ừ, biết thế con lấy chồng từ hồi... đủ lớn .
    Hơ hơ hơ... Đây chỉ là câu chuyện tớ kể lại, không chính xác từng câu từng chữ với nguyên bản, nhưng nội dung thì tương tự.
    Đấy, cô gái thấy thế nào?

Chia sẻ trang này