1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hai con người, một giấc mơ chung.
    Nhưng con đường thì lại không giống nhau, người yêu cũ nhỉ.
    Thôi đành vậy, có thể giấc mơ không trọn vẹn lại là giấc mơ khó có thể quên.
  2. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Em mơ em được trẻ lại như bọn 9X thời bây giờ và em mà gặp thằng nào ngây ngô em bó cổ và jiết liền không tha.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái ước mơ đầu tiên của nó, suốt một thời gian dài nó tìm cách thực hiện.
    Nhưng cái đi nhiều của nó thì cũng chỉ quẩn quanh sau mấy luỹ tre làng, những chỗ ấy thì chẳng khác chỗ nó là mấy.
    Có lần nó đã tự hỏi bên kia con sông thì thế nào nhỉ???
    Quá nhỏ để có thể tự khám phá, nó chỉ còn biết ngậm ngùi. Hôm nào ra sông câu tôm (cái có thể nói là thú vui, cũng có thể nói là "cải thiện" cho bữa ăn của bọn nó hồi ấy) nó thường hỏi các anh lớn hơn về điều đó, nhưng cũng như nó, các anh nào đã dám bơi qua.
    Còn ông lái đò hồi đó trong suy nghĩ của bọn nó thì quá ác, vì ông thường cầm roi vụt bọn nó túi bụi mỗi khi có tàu chở khách đi qua, sóng cuồn cuộn và bọn nó hứng quá không chịu nổi nhảy trộm lên đò đón sóng. Bọn nó ghét ra mặt và dùng đủ mọi ngôn từ không đẹp đẽ để nói với nhau về ông mà không thể nghĩ được rằng: Ông cũng vì sự an toàn của chúng nó.
    Rồi một lần, nó cũng được ra khỏi luỹ tre làng. Điều mà nó mơ ước bao lâu nay...
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Rất hay
    Ký ức là những khoảnh khắc thế thôi !!
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ ^^
    Hôm kia mơ về 1 cô bé
    Hôm qua mơ về tiền
    Không biết có cái nào thành sự thật không đây.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đúng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, nếu ta không nỗ lực vì nó.
    Tớ thì tớ mơ nhiều, nhưng nỗ lực chưa nhiều nên một (cơ) số giấc mơ vẫn còn dang dở.
    Nhưng tớ vẫn mơ...
    Âu cũng là cái liễn .
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có một số giấc mơ chắc ta có nỗ lực mấy cũng không bao giờ có thể trở thành hiện thực được.
    Nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu, nên cứ mơ đi, mơ sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều :D
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ một giấc mơ, mơ thấy em, tôi, và bạn thân...
    Em bảo: em yêu bạn anh
    Anh hỏi: thế sao em, vì sao chứ (nấc ngẹn ngào)
    Em nói: Vì bên anh ấy em thấy vui ...
    Anh quát lên: chẳng lẽ anh không làm em vui sao.
    ... Em im lặng:
    Anh lại nói: chẳng lẽ gần 1 năm của anh không bằng mấy ngày của cậu ấy.
    ... Em vẫn im lặng:
    Vậy là hết, cả tình yêu và tình cảm, cả 2 thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi.
    Đồng hồ reo inh ỏi, giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi, chỉ là 1 giấc mơ, mà sao thấy lòng nặng chĩu.

    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 11/09/2007
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh cãi, lại quanh quẩn với đúng sai.
    Sao hăng hái thế? Sao mệt mỏi thế???
    ..........
    Một giấc mơ buồn.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Háo hức, mong chờ...
    Bao giờ cho đến ngày mai.
    Ngày mai là ngày nó được theo ông ngoại lên phố.
    Mẹ phản đối vì sợ nó mệt, nhưng ông lại cổ vũ.
    Có nghĩa là được đi.
    Có nghĩa là được ra khỏi luỹ tre làng.
    Có nghĩa là mọi thứ buổi tối nay cứ rối tung cả lên với những câu hỏi của nó.
    ...
    Ông phát bực: Ngủ đi, không thì ở nhà.
    Lúc ấy thì còn phải nói, nó quá ngoan ngoãn.
    Cái háo hức trẻ con cũng chẳng thể kéo dài. Giấc ngủ đến rất nhanh.
    Tỉnh như sáo khi tót lên ngồi sau xe của ông, nhưng chỉ một lúc sau nó lại gà gà, gật gật.
    Những cái véo tay rất đau, nó nhớ là như thế.
    Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy, nó tỉnh lại với những háo hức của giấc mơ ban đầu.
    Lần sắp tới nó sẽ có khối chuyện để kể cho mấy đứa cùng lớp, cùng làng và trên hết là cho chú nghe đây.
    Mọi chuyện cứ như là mơ vậy...

Chia sẻ trang này