1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ cứ bận chạy theo những giấc mơ đời, những giấc mơ thời thơ bé không còn chỗ để chen chân.
    Những lúc bấp bênh, lại đến với những giấc mơ thời thơ ấu.
    Để tìm một chỗ bình yên...
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ...
    Để tìm một điểm tựa cho cuộc sống.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại box Tuyên cũng chỉ có 3 trang chủ đề, tớ cứ mơ đến một ngày số trang đó được hiển thì bằng những dấu chấm.
    Một giấc mơ dài.
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cố quên đi để đêm về lại tới.
    Chậc! vẫn nhớ thế thôi.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mùa Giáng Sinh năm đó, mùa Đông đầu tiên mình có nhau.
    Bao nhiêu mùa đã đi qua mình đã đi bên nhau mà thuỷ chung khoảng cách tuy nhỏ nhưng vẫn như hai đường thẳng, tuy chẳng song song mà điểm tiếp xúc dường như ở mãi vô cùng.
    Vậy mà lúc đó mình đã có nhau, thật diệu kỳ phải không?
    Chen chúc trong dòng người qua lại, vất vả với những đùn đẩy xung quanh, Giáng Sinh đầu tiên ta được đường đường chính chính nắm tay em, ôm lấy bờ vai em mà che cho em những cú hích, cố ý cũng như vô tình.
    Nhớ những mùa Giáng Sinh trước, em lặng lẽ bước, ta lặng lẽ theo sau, đi cùng nhau sao cái lạnh trong mỗi người dường như ngày càng lớn...
    Mà chẳng thể sưởi ấm cho nhau.
    Mình đã có nhau, nhưng dường như sau bao nhiêu e ngại cùng năm tháng, em chưa thể cho ta ôm trọn em vào lòng...
    Ta cũng muốn lắm, ta cũng khao khát lắm, nhưng cũng như em, ta muốn cảm giác trong mình thật trọn vẹn, và cảm giác đó chỉ thật sự có được khi sự khao khát cùng đến từ hai phía, ta tôn trọng em như bao lâu nay ta vẫn làm...
    Cùng lặng im trước cổng Nhà Thờ Lớn, em và ta chỉ tay trong tay đứng chờ phút giây huyền diệu.
    Của đất trời?
    Của những người theo Đạo?
    Hay của chính lòng mình???
    Ta biết.
    Em biết.
    Cả hai chúng ta đều biết.
    Nhưng vẫn chỉ là những cái siết nhẹ ở những ngón tay...
    Tiếng chuông ngân vang, thời gian như lắng đọng...
    Vì em nhè nhẹ tựa vào người ta, từ phía trước...
    Ta cũng chẳng biết tự lúc nào, đã ôm trọn bờ eo thon.
    Cùng cảm giác mà ta chẳng biết nói thế nào để diễn tả cho hết...
    Cái khoảnh khắc ấy, cái hành động ấy...
    Nó vẫn làm ta run lên mỗi lúc ký ức gợi về.
    Một Giáng Sinh hạnh phúc!
    Một giấc mơ đẹp của đôi mình!
  6. thangvu80

    thangvu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    bác hải tặc này mơ lắm thế để đầu óc mà lo cho cuộc sống bác cứ mơ hết cái này đến cái khác em sợ có ngày bị giấc mơ nó đè đấy nhất là mơ mộng làm quen linh tinh he he
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bác toàn mơ thấy đá
  8. thinhth2002

    thinhth2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rỗi cũng đọc hết topic này. Những giấc mơ thời thơ ấu của haitac cũng hay, rất trẻ con mà rất thực.
    Mình cũng đã từng mơ.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác kéo cái này lên em mới nhớ là lâu rồi em cũng chả mơ.
    Chả buồn mơ, đỡ mệt người.
  10. code83tq

    code83tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bác đang ở đâu đấy ạ?
    Em đã đọc hết rùi hay đấy
    Em cũng TQ đay

Chia sẻ trang này