1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vợ nói: Đêm qua em mơ thấy mình hồi đang yêu.
    Hỏi vợ mơ thấy gì, vợ cười nói thấy hồi đó chồng của vợ bây giờ rất nhẹ nhàng và chiều chuộng vợ.
    Từng chút những gợn sóng lăn tăn bắt đầu xuất hiện, đã bao lâu rồi từ ngày tất bật với những giấc mơ đời mà quên đi hay cố tình không nhắc đến những giấc mơ chung hồi còn bay bổng???
    Không dám nhận mình sai, nhưng vợ đúng.
    Và thật khó để chăm chút những giấc mơ nếu nó không hay xuất hiện.
    Có lẽ lại tiếp tục mơ...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có một giấc mơ mà em nhớ mãi, đó là giấc mơ chúng mình gặp lại nhau. Vẫn những cái nhìn hiểm độc, vẫn những rào cản, vẫn những âm thầm, vẫn những tổn thương... Nhưng chỉ khác là trong mơ, anh bỗng biến thành người khổng lồ, bước qua tất cả những thứ, những kẻ giờ trở nên bé tí ti ấy, đã tìm đến với em...
    Tìm đến với em như cái đêm ấy - đêm không trăng, không hương của loài hoa mà anh thích. Chỉ có hương đêm thôi, hương đêm nồng nàn, hoang dại và đắm đuối. Em lẻn ra khỏi nhà mà tim nhảy nhót như muốn xé toang ***g ngực... Một cô bé chưa từng đi chơi quá 10h khuya bỗng trở nên liều lĩnh trốn nhà giữa đêm, rón rén từng bước, nhón gót, bặm môi vừa kéo vừa nâng cái cửa sắt vốn rất nặng để ngăn tiếng động có thể khiến mọi người tỉnh giấc, để bước ra thế giới ngoài kia, nơi có anh đang đợi em. "Sương bạc làm thinh, khuya nín thở" dõi theo từng bước, từng cử động của em... Và, anh đứng đó, khiến cho đêm tối ko còn đáng sợ nữa. Chỉ có bình yên, mê hoặc và tràn đầy tin tưởng mà thôi.
    Chúng mình đã im lặng đi bên nhau suốt con ngõ dài rồi dừng lại ở góc nhỏ dịu dàng ấy. Vẫn chỉ là im lặng và những cái ôm xiết thật chặt... Rồi, anh kéo tay em: "Đi với anh!". "Đi đâu?" - em ngơ ngác. "Cứ đi với anh!"... Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi: liệu đêm đó, có một phần nghìn nào cho hi vọng rằng đó là dấu hiệu anh đã muốn đưa em đi thật xa, rằng khát khao và quyết tâm đi cùng em đến trọn con đường ở trong anh khi đó đã thực sự là ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt nhất?...
    Đó đã là hiện thực trong quá khứ. Còn trong giấc mơ này, anh ko đưa em đi đâu cả, em cũng chỉ đứng đó. Chỉ là anh đã đến và vòng đôi tay vững chắc ôm em thật chặt, giữa những lung linh của ban ngày...
    Khi em tỉnh dậy, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, vẫn còn hiện hữu. Ôi, rất thật, rất rõ ràng, và, phải, rất ấm!
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bệnh rồi, bệnh giống mình
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bệnh rồi, bệnh giống mình
    [/quote]
    Giống đằng ấy lắm à? Giống nhiều ko?
    Nhân thể, đằng ấy có thông tin gì về khả năng chữa trị ko nhỉ?
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản là giống. Muốn chữa hem? Ra hồ Hoàng Cầu ới anh Mạc nhé
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ui! Anh Mạc là thầy thuốc à? Khi đi gặp có cần mang theo gì ko hả đằng ấy?
    Mà chắc đằng ấy cũng được thử thuốc của anh ấy rùi hả? Hình như hiệu nghiệm lắm nên mới giới thiệu cho mình phải ko?
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Anh là gà mà em ơi, thuốc nào chả thử. Nhưng mà thề là thuốc anh Mạc hiệu nghiệm lắm, nên h nó cứ tưng tưng thế này
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    PS: Em cứ ra Hoàng Cầu ới anh 1 câu anh dắt vào tận nơi, hem cần chuẩn bị gì, anh thề.
    Số anh nè 0912978986, để public luôn.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xem ra sau khi dùng thuốc, anh được anh Mạc sử dụng làm chất chất dẫn thuốc luôn ấy nhỉ? Hay là thành thuốc luôn thế?
    Eo ơi, khiếp đi được!!!!!!!!!!!! Thuốc này có phải nghiền nhỏ ra ko? Hay là cứ thế sắc lên mà uống?

  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    thuốc này pha beer uống em ơi, mà nói nhiều thế, có thử hem

Chia sẻ trang này