1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thử chứ. Đương nhiên.
    Anh gửi chuyển phát nhanh đi! Phí vận chuyển, em sẽ gửi lại anh sau khi nhận được hàng. Nếu nặng quá thì chia thành từng phần, gửi nhiều lần cũng được.
    Cứ ra Hoàng Cầu, hỏi đồn Công An nơi gần nhất là biết địa chỉ nhà em.
    Mong tin anh lém!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nằm trong đồn CA đó đây nè, nằm mấy hôm rồi, qua cứu anh đê anh chia nhỏ hàng rồi send cho, dưng mà chia nhỏ thế sợ máu me ghê chết, hay đóng cả tải.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh đang nằm trong đồn CA đó đây nè, nằm mấy hôm rồi, qua cứu anh đê anh chia nhỏ hàng rồi send cho, dưng mà chia nhỏ thế sợ máu me ghê chết, hay đóng cả tải.
    [/quote]
    Chuyện rằng: maybeU sau mấy ngày bận rộn, kiệt sức, lăn ra ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng mới sực nhớ đến cuộc hẹn hò "chữa bệnh" bằng thuốc mới - nhãn hiệu Chickhanter - do hãng Đông dược Thanhnhamac bào chế. Nhưng chợt nghĩ: mấy ngày rồi, thuốc chắc đã lên mốc, hết "đát", có muốn cũng ko dùng được, nên nàng may đành ngậm ngùi xót thương mà phải làm ngơ...
    Nhưng càng nhắm mắt, càng ko thể cầm lòng trước dư âm tiếng gọi não nề cầu cứu của Gàhanter. Thế là nàng bật dậy, "xăm xăm rẽ lối vườn khuya một mình" tìm thuốc...
    HN đang giữa mùa đông, thế nhưng địa hình bằng phẳng, lại gặp phải hiện tượng thời tiết La Nina, gió chưa kịp già, mưa chưa kịp thành hình, đất chưa kịp cao để có thể nghe tiếng gió vi vút thổi như trên Đỉnh gió hú. Nàng đi... Từ chỗ nàng đến chỗ... thuốc chỉ hết có một sải cánh chim bay, nên dạt dào một niềm tin rằng chẳng mấy chốc mà sẽ tới.
    Hỡi ôi! Hà thành đất phồn hoa đô hội, mang danh là 1 trong 10 thủ đô lớn nhất thế giới, nên việc quy hoạch và xây dựng các nút giao thông có muôn phần khác biệt và cách biệt so với bạn bè bốn bể. Đi được một đoạn, nàng lại gặp một nút ách tắc giao thông. Khói bụi xe máy và tiếng còi bấm inh ỏi làm nàng đã sì trét lại càng sờ trét nặng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, bóng dáng các chàng công an giao thông lại biệt tăm biệt tích. Có lẽ tiếng đồn về loại thuốc mới chickhanter đang được lưu hành trên thị trường bất hợp pháp đã lan xa, nên toàn bộ lực lượng công an ko thể khoanh tay đứng nhìn, phải vào cuộc, năng chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra - chương trình Bảo vệ thuốc lậu đặc biệt, hạn chế khủng hoảng do thiếu thuốc.
    Vượt qua muôn trùng khó khăn gian khổ, qua mấy đoạn tắc đường, sau mấy lần suýt chết hụt vì những hố ga, ổ gà được nguỵ trang rất khéo léo, nàng cũng lần đến được một ngã tư đèn xanh đèn đỏ hoang vắng, quạnh người qua lại. Vì quá sốt sắng cứu chàng Gà, nàng mắm môi, nuốt tinh thần "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" của mình vào bụng, vượt qua đèn đỏ như nhiều lần vẫn làm. Kiếm củi ba năm, đốt một giờ! Tức thì ba anh hùng Núp từ đâu xuất hiện, xuất chiêu độc bằng vũ khí tên gọi Danh hiệu Công an nhân dân của mình định điểm huyệt maybeU. May mắn thay, từng một thời được cao nhân truyền cho bí kíp "phòng vệ không chính đáng", maybeU cũng chẳng vừa, tức thì phản công tung chưởng. Một loạt những tờ giấy như bươm **** lượn - trên có những hoa văn tinh xảo, nổi bật hình Hồ chủ tịch - bỗng đâu bay tới uốn lượn trước mặt các vị anh hùng. Trong lúc xuất kỳ bất ý, các chàng đứng ngây thộn ra lĩnh chưởng, há mồm cấm khẩu, chỉ còn biết đờ người nhìn theo maybeU - đắc ý cười lảnh lót, lướt qua đầu các vị anh hùng mà đi...
    Kia rồi, đồn CA HC cốc! maybeU khấp khởi mừng thầm vì sắp được tương kiến chichanter, sắp cứu được Gà, sắp được dùng thần dược...
    Nhưng... Ôi thôi, ai tai!
    Biết được Chickhanter là một biệt dược, có công dụng không tiền khoáng hậu, trộm đã nẫng chàng ngay trước mũi các chiến sĩ CA, bỏ ngay vào bình rượu ngâm, chia nhau uống hết sạch. maybeU thương tiếc khôn nguôi, tim đau quặn thắt... Chàng chick ơi! Âu cũng một kiếp Gà! Chúng mình chẳng có duyên gặp mặt. Đành hẹn kiếp sau, em sẽ làm con gà mái, để đền đáp ân tình anh!
    Nói đến đây, nàng khóc nức nở. Khóc mãi, nước mắt chảy thành sông. Con sông dài uốn khúc, thăm thẳm và tràn đầy như nỗi tiếc thương của maybeU (Sông này hiện nay vẫn còn ở VN, chính là dòng sông Lô xinh đẹp chảy qua TQ đó)...
    Chợt có tiếng động, maybeU giật mình, bừng tỉnh. Hoá ra chỉ là một giấc mơ. Mừng cho anh quá, Gà ạ!
    Tin mới nhận: thực ra, giấc mơ của maybeU cũng ko khác với chuyện thật là mấy. Duy chỉ có một chi tiết có khác biệt là: đó là hoá ra chickhanter được ngâm rượu là chick... rởm, có xuất xứ từ Trung Quốc (thế mới biết, tình trạng hàng giả, hàng lậu, hàng nhái đã len vào tận những khía cạnh nhỏ nhặt và tinh tế nhất của đời sống XH nước ta. Đáng báo động!). Còn chàng chick thật đã... ko cánh mà bay từ thuở nào, để lại trong lòng maybeU và giang hồ nhiều lời đồn đoán cùng biết bao hi vọng...
    Biết bao giờ "em mới gặp anh đây?"??????
    (Trích "Chickhanter và maybeU ngoại truyện")
    Hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/12/2008
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Mơ 1 hạnh phúc
    đơn giản và bình dị
    có tớ, có ấy có tình yêu thương
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ đành "Nếu kém duyên vô phận anh cũng đành. Anh vẫn muốn... giữ lấy một tình yêu? Nhưng chỉ còn mình anh, làm sao nước mắt không rơi?? Quên?cố quên thật sao? Mất gấp đôi thời gian để quên đi một người đã yêu ! Mong em sẽ?sống vui thật vui..."
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mơ kiếm đc nhiều xiền
  7. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mơ đến Giáng sinh này ông già Tuyết mang đến cho 1 bịch tiền toàn đồng 500k, hị hị => giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Được ttsthuy sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 18/12/2008
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Được khóc thoả thích và thấy mình bé lại trong vòng tay anh - mãi mãi là một giấc mơ mà em đã ko còn mơ nữa.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chán thật! giá mà mình được retype cái chỗ vàng này, mình phải nhấn CapsLock ngay. Đá lâu lắm mới thấy trong mắt một cô gái có gã trai nào đó lung linh (Idol). Con bạn gái mình hôm qua nhặt hộ cái ví mình xoè khỏi túi quần-bên trong toàn bản vẽ với giấy công tác-Nó phác một cử chỉ... làm mình phát điên lên. Có lẽ lần sau mang một cái thẻ nhựa- mập mờ cấp lòng tin cho đồng loại.
    Thay mặt    cảm ơn bi
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ko phải Idol đâu nhé. Lung linh cũng chưa chắc đã Idol nhé. Mà nhiều khi chẳng lung linh, nhưng vẫn cứ... thế thế... nhé.
    Bác đừng có nghĩ oan cho con gái bây giờ. Thời nào mà chẳng có cô nọ cô kia. Cái giấc mơ (ko còn mơ ấy nữa) ấy lúc nào cũng là giấc mơ sâu kín của các cô gái thôi - kể cả cô thực dụng nhất.
    Còn cái "cử chỉ" làm bác phát điên lên ấy cũng có thể là một kiểu "con cáo và chùm nho thôi". Chứ bây giờ, cáo mà cứ đợi chùm nho - đã - có - chủ và cứ "lung linh" Idol cái chùm nho ấy thì... :D thành kẻ phá hoại gia đình nhà NHO à? hay là tự vẽ cho mình hai chữ "VÔ VỌNG"?

Chia sẻ trang này