1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mơ kiếm 1 con Limút bãi.Vỡ hết La răng và gẫy hết bu lông tắc kê cũng được.Nhưng nội thất còn nguyên: đủ rượu mạnh và âm thanh Suround
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Tuấn đen mua xe, nó tập lái hết đúng 1 ngày.Bia Hải xồm -Tăng bạt Hổ đến 1 giờ sáng. Thằng nhác này chả chịu làm cái gì, nhưng làm cái gì là xong luôn cái ấy. Hồi lâu rồi, xem nó vỉa @, mình có cố cũng chẳng bắt chước được.
    Say.Đi ngược chiều đoạn Nguyễn Công Trứ. Đường vắng, chẳng có pôlít, mình lùi thử; suýt leo lên otoa
    Xe bình thường
    Nhưng cách kiếm được con xe là chuẩn
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    VN dạo này văn minh rồi. Bắt đầu từ tháng 8, ai ngồi trước mà ko đeo dây bao hiểm là bị phạt (200k thì phải).
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mơ thấy anh. Cũng không hẳn là thấy anh, chỉ cảm thấy anh thôi, như bao lần.
    Anh gửi cho em một lá thư - không biết làm cách nào mà tự nhiên đến được tay em, hẹn gặp nhau ở Đà Lạt.
    Em đến. Những vườn hoa rực rỡ, những bãi cỏ xanh mướt, những tháp chuông nhà thờ cổ kính (so với em và anh) vươn lên giữa bầu trời cao nguyên trong trẻo, cùng với gió và mây...
    Chiều muộn. Những bóng đen lẩn quất.
    Nỗi sợ lại xâm chiếm, cùng với sự chờ đợi.
    Em vẫn ở đó, cảm thấy là anh sẽ đến...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cũng thèm được mơ...
    ...được trải lòng ra với những giấc mơ!

Chia sẻ trang này