1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc ngủ mơ.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những giấc ngủ mơ.......

    Đêm qua nằm mơ thấy đi xe đạp từ Tam Đảo về Hà Nội.
    Bên cạnh là một thằng bạn đi xe máy. Trong khi nó phóng xe lên dốc thì mình thở dốc dắt xe đi, rồi lại gò người đạp, đạp, đạp mãi...

    Tưởng rằng giấc mơ chỉ là chuyện hão huyền hay sao? Sai bét, giấc mơ chính như cuộc đời của ta. Mơ thấy đến Tam Đảo đi vào một cái hang sâu đầy ngóc nghách, rồi chả biết lại ra được lúc nào. Có phải cuộc đời cũng thế không?

    Đến tuổi này rồi, những giấc mơ dường như cũng không bình thường nữa. Giấc mơ khi đang ngủ và giấc mơ trong lúc tỉnh

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Chitto! Thế nên có người mới nói những đứa như tớ và Chitto là ngủ mơ, là trên mây quá đấy.
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng mơ được một giấc mơ không bình thường nữa, có lẽ là từ lâu lắm rồi khi trở thành một thành viên trong cuộc sống đầy những thứ "không bình thường" này đấy. Nhưng mà em khác chitto, em chỉ có ước mơ trong lúc tỉnh, và ước mơ khi chưa thực hiện được lại trở thành giấc mơ trong giấc ngủ. 1/3 thời gian của một ngày là dành cho giấc ngủ, liệu ta có bao nhiêu giấc mơ??? Mà làm sao lại cần có quá nhiều giấc mơ, khi ta còn đến 2/3 thời gian còn lại để ước mơ cơ chứ!??
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....
  4. trai_sau_rieng

    trai_sau_rieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hưhư thực thực.
    bác đang định kể chuyến đi Tam Đảo của bác à?
    Sầu Riêng
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Có một sự trùng hợp kỳ lạ, Chitto a`.
    Em kể lại chuyện này, hoàn toàn là sự thật, và nghiêm túc, mọi người đừng đùa nha.
    Cách đây 4 hôm, em có mơ là đi dã ngoại, với 1 nhân vật mà có... nằm mơ thì em cũng không tài nào nghĩ nổi là sẽ mơ thấy anh ấy. Thật buồn cười và lạ lùng, em mơ là đi dã ngoại với... Chitto. Ở đâu đó như là trong 1 khu rừng. Chúng ta còn... nắm tay nhau nữa kia... Buổi sáng tỉnh giấc, em cứ cười híc híc vì giấc mơ kỳ cục đó. Và định bụng sẽ mở 1 topic cho mọi người kể về những giấc mơ của mình.
    Chưa kịp mở topic thì hôm nay vào đọc, thấy Chitto đã mở rồi, với cái tittle "Những giấc ngủ mơ"... làm em sửng sốt. Cảm giác bất ngờ đến thú vị, và không thể nào lý giải nổi tại sao lại có những giấc mơ như thế, những sự trùng hợp như thế.
    Love is but a dream!
    American Quyen
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi
    Lại còn hẹn hò trong mơ nữa... hí hí.... hê hê....
    Chị Quyen_my ơi, để cho sư thầy chay tịnh đi được không.
    Đã gạt bụi trần đi theo cõi phật rùi mà iem Quyen_my vẫn không tha... sợ thật...
    He he, chứng tỏ mình vưỡn còn hiền chán...

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói thật với các bạn chứ, cái gọi là ác mộng tôi gặp hoài, mà toàn là giết người, để rồi tỉnh giấc là mồ hôi vã ra như tắm, thế là tôi thấy có điều gì an ủi, động viên vì ít nhất tôi vẫn sợ khi kết thúc một sự tồn tại nào đó, nhưng điều đó cũng cho thấy là vẫn có lúc tôi đủ liều lĩnh để kết thúc một sự tồn tại nào đó.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. linhma

    linhma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mơ hay thật thì đâu có vấn đề gì chứ ... Chỉ là sống như thế nào mơ thế đó thôi ... Có sư trùng hợp từ giấc mơ với cuộc sống hay không ai mà biết được đó chỉ là một sự logic nào đó thôi...
    TO LIVE IS TO FIGHT
    [​IMG]
    LINH MA
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế nào mơ thế ý ư? Vô lý! Thế nếu cậu mơ thấy có ai đó tới kề dao vào cổ cậu, hoặc cậu rơi xuống vực thẳm, thì nó là kết quả của cuộc sống hay là cái gì?
    Hic, tớ với Chitto ở ngoài đời đơn giản chỉ là vị hoà thượng với nữ thí chủ thui, có cái giè đâu mà lại mơ như thế chứ...
    American Quyen
  10. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày xửa ngày xưa người ta đã nghiên cứu về các giấc mơ, Các vua chúa thường hỏi các nhà thông thái của mình về hiệu ứng sau những giấc mơ. Nhưng theo như ngu ý của Lão (Sau một số thời gian ngâm cứu và mổ xẻ) thì giấc mơ của Quyen_my là điềm báo trước sẽ có một Hoà thượng phá giới và một nữ thí chủ lấy chồng
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​

Chia sẻ trang này