1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc ngủ mơ.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 27/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Giờ này có lẽ Chitto đang trên tầu, những ngày nghỉ thực sự đang chờ ở phía trước... Hãy vui lên bạn nhé! Xin bỏ hết đi những trăn trở , những lo âu về cái 7x , về TTVNOnline này trong vài ngày. Hãy thanh thản trong cuộc sống... và hãy để những giấc ngủ thật sâu đến bên bạn.
    Chiều nay, ngồi uống cafe, nhìn Chitto, mà đọc, mà hiểu được những lo lắng Chitto đang giữ.... Thật khâm phục.
    Cái chuyện đi nghỉ này, Chitto cũng định không đi, để rồi phải ép đi bằng được... Chitto ơi, sao vẫn trăn trở một suy nghĩ về những công việc sắp tới vậy....
    ATC thực sự cảm động khi Chitto nhấn mạnh là ATC đồng ý để Chitto đi. Chúng ta là những người bạn,có gì đâu mà ATC được quyền đồng ý hay phản đối.... chúng ta đã từ ảo thành thật... và tất cả những gì chúng ta cần là dành cho nhau những niềm vui.
    Không biết chuyến đi này, Chitto có trách gì ATC không, khi ATC khẩn khoản yêu cầu Chitto đi. Hãy nghỉ lấy vài ngày... để cuộc sống thực sự thanh thản hơn.
    Chitto ơi, cảm ơn Chitto nhiều lắm.... sự nhiệt tình của bạn... suy nghĩ của bạn và những gì bạn đã làm cho 7x thật đáng khâm phục
    Có TTVNOnline để làm gì, 7x để làm gì???? tất cả những gì chúng ta đang làm, đang cố gắng... chỉ nhằm một mục đích ; đoàn kết hơn, vui vẻ hơn, cảm thông và chia sẻ hơn.
    Hy vọng, Chitto sau những ngày nghỉ sẽ là một Chitto của lòng nhiệt tình, sự say mê... nhưng những nỗi buồn và mỏi mệt sẽ không còn phảng phất trên gương mặt bạn nữa...
    Hãy vui lên, vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Đáng lẽ tôi chỉ gửi cái này vào PM của Chitto, nhưng chợt nghĩ, nó sẽ giúp những thành viên nào đó, hiểu thêm được về một con người, một thành viên 7x....
    Hãy nghĩ về nhau tốt hơn, và dù suy nghĩ của ta có là sai lầm, cũng đừng oán trách nó... Dù thế nào, chúng ta vẫn bước tiếp, để sống. Mà sống không đơn thuần là tồn tại!
    ATC
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hứ, hãy đợi đấy, rồi sẽ tới lượt Lão. Cầu trời hôm nào mình mơ thấy mình đi ăn Kem với lão, rùi ma nữ nhìn thấy xé xác lão ra... ha ha ha. Hoặc là mình mơ mình cưới lão. Thế nào cũng có 1 lão già biến thành cậu bé lên 2 mãi mãi...
    American Quyen
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    híc híc. Hôm qua nằm mơ thấy American Quyen tổ chức đám cưới, lúc tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi, và thầm nghĩ may mà mình không phải chú rể .
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  4. 7xHN

    7xHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...
    Hôm qua 7x mơ thấy mình già thêm chục tuổi nữa ----> không còn đủ sức đi làm nữa--->giám đốc đá đít ra khỏi cơ quan...
    Phù ...! May qua' đó chỉ là mơ thôi...hihihi...

    7xHN
  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Híc híc các bác ah
    Hôm qua em lại năm mơ nữa
    giấc mơ này làm iem tức điên cả người
    chả là hôm qua iem mơ thấy iem và Tu dinh huong cùng nhau ra phường để ký vào cái giấy đăng ký
    Ai dè khi ra đến phường lúc nộp lệ phí thì người ta bảo nộp 30.000 ngàn đồng chẵn thế mà lúc đó iem móc túi mãi chỉ có 15.000 đồng còn TDH chỉ có 14.500 đồng. thế có điên không
    Chỉ vì 500 đồng thôi mà tụi em không làm sao kiếm được
    Tức quá đi mất
    Tức không chịu được các bác ah
    Giá mà có đủ tiền thì iem đã có một giấc mơ đẹp rùiiiiiii !
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không bít là mơ cái gì, nhưng theo định nghĩa của mấy anh 7XHn thì đó là ác mộng đấy ông anh ạ.
    Đúng là "THÂN LỪA ƯA NẶNG RỒI"
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sao các bác mơ nhiều thế, iem chẳng mơ gì cả. Để tối nay về iem thử mơ xem sao. Cầu trời lạy phật tối nay mình mơ có ai lấy mình hehehehehehe
    ech con
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho người mà ech-con mơ thấy quá!
    Hôm qua Coxuoc có một giấc mơ thật vĩ đại. Chả là, hôm qua cô em gái xuống nhà ông anh họ. Buổi tối vừa xem Bao Công một mình vừa khâu một cái gối tô đùng. Mình tâm đắc lắm. Bon gấu, Thỏ bị dẹp hết, nhường chỗ cho cái gối. Và kết quả mình mơ thấy Bao Đại nhân...thơm mình. Đã quá! Twj dưng đồng hồ kêu, tiếc quá. Mọi người ơi, cứ mơ đi. Biết đâu sẽ mơ thấy Tổng thông Nga thơm nữa ấy chứ. Ước mơ (hay giấc mơ đi nữa) thì việc gì phải tiết kiệm cơ chứ!

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hì...hì...hì đêm wa có một giấc mơ đẹp = gặp coxuoc làm nàng tiên cá hì...hì....hì PHÊ
    rag doll - can't stop messin...
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mơ....đang chạy thì ngã.....không kịp theo ai đó nữa.....không muốn chạy tiếp....mệt mỏi........chạy mãi rồi.....Tỉnh dậy mới nhớ ra phải đi thi môn cuối , đã học hành gì đâu......
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....

Chia sẻ trang này