1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giai thoại hay là mẩu chuyện nhỏ về các nhà thiên văn !!!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Attheng, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Những giai thoại hay là mẩu chuyện nhỏ về các nhà thiên văn !!!

    Mô hình vũ trụ của Nicôlai Côpecnic ( 1473-1543 )
    Nhà thiên văn hịc người Ba Lan Nicôlai Côpecnic ( 1473-1543 ) đã đưa ra ý tưởng trái với các quan niệm đương thời là các hành tinh quay quanh mặt trời chứ ko phải mặt trời quay quanh trái đất ! Năm 1544 , Nicôlai Côpecnic đã phát hoạ ý tưởng của mình trong 1 cuốn sách mỏng và gửi nó cho một số sinh viên nhưng ko giám xuất bản nhiều vì sợ các thế lực và cơn thịng nộ của nhà thờ ! Người ta nói rằng , bản in đầu tiên của tác phẩm về sự chuyển động của các thiên thể trên bầu trời đã mang đến bên giường ông trong giờ phút lâm chung !!!

    Attheng
  2. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Johannes Kepler ( 1571-1631)
    Nhà thiên văn và toán học người Đức này Johannes Kepler đã phát minh ra các địng luật về chuyển động của các hành tinh trên cơ sở nghiên cứu sao hoả . các công trình nghiên cứu của ông đã cho phép ông tuyên bố rằng các hành tinh chuyển động theo hìng Elip chứ ko phải là quỷ đạo hìng tròn như quan niệm của Côpecnic ! Johannes Kepler củng phát minh ra tương quan giữa tốc độ chuyển động của các hành tinh và khoãng cách của nó tới mặt trời , theo đó các hành tinh chuyển động nhanh nhất khi nó gần mặt trời nhất ! Niutơn đã giải thích về mặt lí thuyết cho Johannes Kepler !!!
    Attheng
  3. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Phiên Toà xử Galilê
    Năm 1630 Galilê viết 1 cuốn sách để bảo vệ học thuyết của nhà thiên văn học người Ba Lan Côpecnic , người nói rằng các hành tinh trong đó có trái đất quay xung quanh mặt trời . Trước đó Galilê đã từng bị toà án giáo hội triệu đến để giải thích tại sao ông dám nghi ngờ những tín điều truyền thống ? ông buộc phải trả tuyên bố rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ và nó
    đứng yên !!!
    Attheng
  4. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu của Ixaắc Niutơn
    Ixaắc Niutơn sinh trưởng năm 1642 tại 1 trang trại ở Woolsthorpe , vùng Lincolnshire , nước Anh . Cha ông mất khi ônh ra đời 2 tháng đến khi ông lên 3 thì mẹ ông tái giá . Từ đó ông sống với bà ngoại . Vốn ít nói và nhút nhát , cậu không thích thú gì công việc đồng áng ở trang trại , nên năm 1661 được gửi vào học tại trường đại học Cambridge ở gần nhà . Hai năm 1665 và 1666, ông sống ở nhà . Chính nơi đây , Ixaắc Niutơn đã hoàn thành nhiều phát minh trong số những phát minh quan trọng nhất của ông !
    Attheng
  5. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của ánh sáng
    Năm 1704 , Niutơn xuất bản tác phẩm quan trọng thứ 2 của mình , được gọi là Opticks ( quan học ) . Trong tác phẩm này , Niutơn mô tả các thí nghiệm mà ông đã thực hiện với lăng kính . Ông chỉ ra rằng ánh sáng trắng là do toàn bộ các màu của quan phổ , từ màu đỏ cho tới màu tím pha trộn lại với nhau mà thành . Năm 1688 , ông sử dụng kết quả của mình để thiết kế và hoàn thàng kíng viễn vọng . Thời đó tất cả các kíng viễn vọng đều sử dụng lăng kíng là những miến thuỷ ting cong nhưng chúng tạo ra hìng ảnh lờ mờ với các mép có màu . kíng của ông sử dụng các gương cong để hộ tụ ánh sáng và ko tạo ra các màu ko mong muốn .
    Attheng
  6. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    tui có 1 hìng trái đất nè đẹp lăm nhé !
    Attheng
  7. Ky_si_khong_dau

    Ky_si_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hay nhẩy ! sau này tui sẽ post lên !
    Ky_si_khong_d@u
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Vote kỉu gì bùn kười vậy

    Today is good day to die
  9. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! ko phải em vote ! các bác có gì thì đăng lên cho bà con xem đê !
    Attheng
  10. Mog

    Mog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0

    Isaac Newton
    Hê hê, Ông Isaac Newton sinh đúng ngày giáng sinh năm 1642 tại nhà mẹ ông ở Woolsthorpe, Lincolnshire (đúng năm Galilê mất thì phải, không biết tôi nhớ có lộn không). Vài năm sau thì bố ông teo và mẹ ông nhanh chóng tái giá, ông về sống với bà (ở đây viết là grandmother nên tôi cũng không biết bà nội hay ngoại nữa).
    Hầu như chúng ta chẳng biết gì về ông ở phổ thông hay đại học.Tuổi thơ của ông không có gì đặc biệt, hay đáng chú ý (ông này giống mình).
    Ở tuổi 20 ông vào trường cao đẳng Trinity ở Cambrige, ông sống tại đó 30 năm luôn (không biết có cô nào giữ chân ông mà ông ở đó lâu thế). Ông là một SV nghèo và sống theo kiểu nhận trợ cấp của trường, hầu hết kiến thức ông học được là do tự nghiên cứu. Ông tốt nghiệp năm 1664.Năm 1665,1666 là năm có dịch bệnh, ông phải ở lại trường thay vì về nhà với mẹ. Chính 2 năm dịch bệnh ở Woolsthorpe lại là những năm tuyệt vời của Newton. Nhờ quả táo con khỉ nào đánh rơi ông đã phát hiện ra lực trọng trường. Và cùng thời gian đó ông phát hiện ra phép tính vi phân(nhưng ông không công bố mà chỉ viết tay ông cho rằng nó không quan trọng lắm, về sau ông lại cãi nhau với Lai_nuyt là phép tính vi phân của ông vì thế nên bây giờ công thức chúng ta học gọi là Newton_Lainuýt ).
    Ông trở lại Cambrige năm 1669 như một giảng viên.Giáo sư Barrow đã tiến cử và nhường học vị giáo sư cho ông, ông này về hưu luôn. Lúc đó Newton mới 26 tuổi.
    Cuốn "những nguyên lý cơ bản" xuất bản năm 1687 đã khiến tiếng tăp ông nổi như cồn ( gần giống như bác crazy ở Thiên văn clb).1689 ông vào quốc hội Anh và năm 1696 ông đến Luân Đôn làm việc tại viện khoa học hoàng gia. Năm 1705 ông được nữ hoàng Anne phong tước quí tộc (như ông Ferguson đó).
    Ông mất năm 1727 và được an táng tại tu viện Westminster. (Híc.. híc Rest in peace).

    I'm gonna kick yer sorry arses so hard you'll kiss the moons!

Chia sẻ trang này