1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giai thoại về Moonlight Sonata!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi guitar, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guitar

    guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những giai thoại về Moonlight Sonata!

    Bản nhạc này thì quá tuyệt rồi nhưng có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta biết được xuất xứ của nó. Tôi được biết về hai giai thoại thế này:
    Giai thoại thứ nhất:
    Trong một đêm trăng, Beethoven đang đi dạo chơi trên phố thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc piano đang chơi tác phẩm của mình văng vẳng từ trong một căn nhà gần đó. Ông tiến lại gần ngôi nhà và được chủ nhà mời vào. Điều gây ngạc nhiên đối với Beethoven chính là cô gái đang chơi piano: cô bị mù nhưng vẫn chơi rất có hồn và thành thạo. Cảm động trước hoàn cảnh đó, Beethoven đã xin được chơi một bản nhạc. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi ông chơi xong, cô gái đã nhận ra ông và khẳng định chỉ có ông mới có thể chơi hay và cảm xúc đến thế. Cảm động trước tình cảm của cô gái với âm nhạc và đặc biệt là với những tác phẩm của mình, tối hôm đó trở về nhà Beethoven đã viết nên thiên tác phẩm: Moonlight Sonata.
    Giai thoại thứ hai:
    Trong một buổi tối vui chơi tiệc tùng cùng những người bạn, Beethoven đã cao hứng ngẩng mặt lên trời. Kỳ lạ thay, căn phòng lại bị thủng một lỗ lớn ỏ trên trần, để lộ ra một bầu trời đầy ánh trăng và sao. Beethoven liền chạy ngay đến piano và chơi một cách đầy ngẫu hứng một bản nhạc. Một người bạn đã lắng nghe rất kỹ lưỡng rồi về nhà chép lại tác phẩm này. Và để kỷ niệm nguồn gốc của bản nhạc đó, ông đặt tên nó là Moonlight Sonata.
    Mong được biết thêm các giai thọại của các bạn để bản nhạc này càng thêm huyền bí và kỳ diệu.


    Segovia

Chia sẻ trang này