1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giây phút bạn cảm thấy khó chịu!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dentai, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bực mình mi quá!!!Lúc cần thì chẳng thấy đâu, còn những lúc ..ứ cần thì lúc nào cũng ngồi chễm chệ online rồi gọi rối rít..
    Ghét quá đi...
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    2:15pm, DIMA...........hụt hẫng và khó chịu nhất. làm ăn kiểu chi mà ng` nói đàng, kẻ nói nẻo. ko hiểu được. ở tầng dưới vui là vậy mà lên trên bị từ chối.....bực mình ko thể tả
    info cho 3 tháng mà lại từ chối cấp là sao??? sao chỉ được 4 tuần?????? aaaaaaaaaâ
    hư bột hư đường hết, mất cả đống tiền, thời gian lại ngắn, ko vui vẻ được bao lâu lại fải cày và chịu stress.
    cơ quan nhà nước mà như vậy hả???? tự hào OZ nữa chứ, s%*&^(g Down Under
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko thấy khó chịu , chỉ từ khi đọc tin nhắn này mới bắt đầu thôi....Ê con kia ...mún chi....Đang mệt đây !
    Bực mình rùi à nha...
    (he he )
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hồi mô đấu khẩu cũng thua hết!!!!!!!!!!!!!!!!! Ghét quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 09/01/2007
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ăn no quá nên tức bụng thì khó chịu vô cùng! ẹ
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, làm cái gì cũng phải trùm cái mền mới yên được!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ăn từ trưa tới h vẫn còn no & vẫn còn bùn ngủ... nhức đầu ko thể tập trung. Chắc thiếu ngủ rùi...xong lẹ tối về ngủ sớm thôi. Dưỡng sức cuối tuần hoành tráng..
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái luật Thuế muốn xỉu Còn 1 ngày nữa thôi, mây mù sắp tan và trời hồng sẽ lại tới
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Zừa ăn cơm xong. Lộp cộp lên làm tiếp. Ghét nhất là ăn xong thì mắt cứ nhíu lại. Thứ 2 là mấy ông trong cty lại có hội cafe trưa. Hút thuốc mù mịt dưới phòng ăn. Ghét. Thứ 1: ta bị viêm mũi dị ứng. Ngủi mùi khói xong là nước mắt nước mũi cứ vậy mà chảy ra. Thứ 2: tóc tai, áo quần mà bám mùi thuốc lá là kinh ko chịu được. Thứ 3 & 1 vạn thứ khác: ghét vì mình ko hút mà bị ngửi khói rùi bị ung thư phổi oan. ko ai đi làm nuôi em & Ba Mẹ. ... Túm lại, thấy rất chi là bực mình & ko lịch sự khi hút thuốc chỗ đông người, có phụ nữ & cả em bé... ta ghét
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhấ là muốn gọi điện nói chuyện mà không gọi được! Hừm ...

Chia sẻ trang này