1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giây phút lang thang trên thành phố Vinh. Ấn tượng là gì?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bebisieuquay, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Những giây phút lang thang trên thành phố Vinh. Ấn tượng là gì?

    Ấn tượng thành phố Vinh của Hà không nhiều vì thật ra Hà không lãng mạn lắm. Nhưng Hà nghĩ là có ngày Hà sẽ phát hiện một điều gì đó. Giờ thì mọi người hãy nói ấn tượng của mọi người đi.

    vũ như hà[/size=10]
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hic, đường bụi khiếp. Nhất là đoạn đường chỗ quảng trường HCm ấy

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  3. carpententer

    carpententer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=ote>
    Ừ đúng , bụi kinh khủng , ra đường một tí là về nhà vã mồ hôi và người dính toàn bụi . Không biết thì khi nào sẽ được đi trong không khí trong lành của Thành Vinh. Chứ cứ như thế này thì viêm phổi mất .
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây phải xa thành phố thân yêu, tôi vẫn nhớ mãi những ngày lớp 12..những buổi chiều đạp xe lang thang...mẹ mắng "chiều nào con không dắt xe ra khỏi nhà là không chịu được a`"...hôm nào cũng phải nói dối mẹ để lang thang...bời sau một ngày nhồi nhét kiến thức...đấy là những phút giây thật thanh thản!
    Thành Vinh trong tôi đấy là những chiều hè ra công viên đọc sách..những buổi hoàng hôn trên cầu Bến Thuỷ...những buổi tối nhâm nhi cafe cùng bạn thân trong quán Ỷ Lan...
    Còn nhớ..những chiều đông mưa phùn, gió lạnh..học bài xong lại rủ nhau lên cầu Bến Thuỷ...mới đạp xe lên phía đầu cầu...đã thấy bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền tan biến...chúng tôi đã từng đứng như thế hơn 2 tiếng, mặt mũi xám xịt vì mưa lạnh..đúa nào cũng co ro..mà vẫn chưa muốn về...
    Đấy là những giây phút thật đẹp...giờ đây mỗi lần về nhà dù chỉ chốc lát cũng phải hẹn hò nhau để lại lên cầu ngắm hoàng hôn và nhớ lại những thuở còn vô tư ấy.....
    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vinh thì chưa đi quá 12 giờ giữ đuwong-một mình khi nào...
    còn HN thì có rùi..hic..mới hôm trước....không biết pót vô có sai đề không......
    Nói chung đi bộ hay xe đạp vào ban đêm dều có cảm giác mrất lạ..nhất là một mình ....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  6. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Duy nhất một lần tôi đã ngồi cùng em nơi này , và nhớ về nó là lại buồn , ko nhắc đến làm gì còn hơn .

    Putinvietnam
  7. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Định hè này về Vinh cho biết.Nhưng mà thấy các bác quảng cáo ri thì em cáo.mà em cáo thì không sao chứ du lịch mà vào đây thấy các bác nói ri thì họ sợ mất dép rồi.Rứa không phải là làm thiệt hại cho quê hương không na.
    "cha bòn con bỏ"

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    [​IMG]

  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Năm 12 sắp kết thúc, như nuối tiếc một điều gì, chiều nào mấy đứa cũng rủ nhau đi chơi. Chỉ sợ rằng sau này không còn cơ hội như vậy nữa. Lang thang hết những con đường trong thành phố, lại chui vào công viên Nguyễn Tất Thành. Mà buổi chiều trong công viên mát thật, con gái cũng nhiều nữa chứ. Không biết các khoá sau này có thế không???
    Giờ đây về Vinh, đi chơi cũng không biết đi đâu, lại cũng lang thang đi hít bụi. Đi chán lại vào một quán cà phê nào đó ngồi. Nói chung là ở Vinh tìm một chỗ chơi cũng thật khó. Hi vọng sau này công viên mới xong sẽ có nhiều điểm vui chơi hơn.(Mong rằng lúc đó mình có em nèo mà dắc đi )

    Zulu
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    em thì ấn tượng nhất là những buổi đêm học ở thư viện , chỗ siêu thị ấy , nhìn từ đó xuống đường QT đẹp mỹ mãn , và rất lãng mạn nữa chứ , rồi sau đó đi ăn ngô nướng , (lại thèm rồi)
    hôm nào bác nào có nhu cầu thì gọi 1 tiếng nhé , nhắn cho em o nick tia_mo2003
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái ấn tượng mà em thấy hay nhất về Vinh là cây đa số 5 trên đường Nguyễn Văn Cừ. Một cây đa già cỗi nhưng rất đẹp. Đẹp một vẻ đẹp cổ kính. Cái vẻ đẹp mà thật ra rất khó kiếm ở một thành phố trẻ như thành phố mình. Mỗi lần nhìn thấy gốc đa số 5 ấy. Sự tôn nghiêm những giá trị đã tồn tại tự ngàn xưa bỗng trỗi dậy trong tâm hồn. Có vẻ như linh thiêng quá nhỉ? Gốc đa ấy chắc có lẽ đã chứng kiến biết bao đổi thay của Vinh. Người ta đã thay đổi rất nhiều trên những con đường thành phố Vinh, nhưng gốc đa ấy vẫn không bị chặt đi. Phải chăng đó là môtj sự kính trọng với những giá trị văn hoá xa xưa. Nguyễn Văn Cừ mà không có gốc cây ấy thì chắc không được đẹp như nó đang có.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 23/04/2003

Chia sẻ trang này