Những giây phút ngắn ngủi . Chúng tôi quen nhau thật tình cờ và đi vào cuộc đời nhau từ lúc nào không hay cho dù biét rằng sẽ có sự xa cách . Ngày từng ngày trôi qua thật hạnh phúc và ngọt ngào nhưng cũng đầy giận dỗi . Thời gian ở bên nhau thật ngắn ngủi , chỉ đếm từng ngày , từng giờ ; và cả hai đều biết điều đó . Tôi nói với anh nhiều lần rằng tôi muốn đi chơi với các bạn cho dù chỉ còn được ở bên nhau một tuần nữa . Một tuần bạn có nghĩ là quá ngắn ngủi hay không . Vì thế nhiều lần chúng tôi tranh cãi với nhau . Và sau những lần đó tôi đều cảm thấy hậm hực và hờn dỗi , tôi biết điều đó khiến anh rất khổ tâm . Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi . Bây giờ , khi hai đứa ở hai đầu trái đất , chỉ có thể nói với nhau những giây phút ngắn ngủi qua điện thoại tôi mới thấy mình thật ngốc và thật tệ . Tôi thèm được có người trách và không cho đi chơi , thế đấy . Nhưng điều mà tôi luôn giấu trong lòng không nói cho anh biết đó là tôi chẳng bao giờ muốn đi chơi đâu cả , tôi chỉ tò mò muốn biết phản ứng của anh thế nào . Giờ đây khi đã xa nhau rồi , tôi không muốn giấu anh nữa , nhưng tôi không biết nói thế nào bởi chắc chắn tôi sẽ bị anh cắn đau lắm. Các bạn có thể giúp cho tôi dược không ???? . Tin nhắn : Anh à ! nếu như anh đọc được bài viết này thì anh đã hiểu tất cả rồi đấy . Nhé!!! NBT
Ừ, có những giây phút khi trôi qua rồi bạn mới thấy tiếc nuối, khi không được ở bên nhau mới thấy những giây phút được gấn nhau là hạnh phúc, nhưng chẳng có gì là muộn cả, thời gian còn nhiều và thời gian không bao giờ hẹp hòi với những đôi lứa yêu nhau. Chúc bạn hạnh phúc.
Là anh đây, thật hạnh phúc vì được nhìn thấy tên em và những gì em viết cho anh, cho đến bây giờ và mãi sau này anh sẽ mãi yêu em và dành trọn cuộc đời này bên em. Đừng buồn nữa, hãy cố lên vì tình yêu của chúng mình và ngày mai. ANh sẽ chờ em và mong thời gian trôi thật nhanh để ngày đó không còn xa, nhé em! ANh yêu em. mark