1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giây phút trạnh lònh nhớ..............."người ta"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi StoneBTX, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leeon

    leeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    DEN QUAN CAFE UONG VA NGHE BAI HAT MINH THICH
    ~~!!!!*************%`%^^^
  2. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    mình thì mò vào mạng chỉ để nhìn thấy người ta đang online.. còn mình thì invisible ...
    take it easy, make it easy, get over it
  3. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    rồi tất cả sẽ qua thôi. tin tớ đi. rồi bạn sẽ gặp một người thay thế "người ta". rút cục thì chúng ta vẫn phải sống, phải ko bạn?
  4. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật khó quên đi những hình bóng của người ta, những kỉ niệm về người ta. Ai cũng vậy thôi, dù là đã có người khác thì hình bóng của mối tình đầu vẫn luôn ở quanh ta. Nhưng chỉ để thỉnh thoảng trạnh lòng thôi Stone nhé, chứ đừng để chi phối cuộc sống hiện tại của mình ( người post bài này đang cố gắng làm điều đó )

    Vừa mới xa em.Trời trở rét
    Gió mưa ai cũng định trêu ngươi
    Trông vời Tam Đảo mờ hai núi
    Chạnh nhớ Tây Hồ bóng nguyệt trôi

    Được lenhobinh sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 11:43
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    mãi nhớ .. đúng vậy làm sao có thể quên được một người mà mình biết chắc mình sẽ không thể quên được chứ
    mãi xa nhưng mãi gần trong trí óc
    I Give To You...
    A sprinkling of some twinkling
    stars, to wish upon at night.
    The morning dew to kiss the day.
    To bask in it's delight.
    thien than be nho

Chia sẻ trang này