1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gương mặt China

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi 1inbox, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt China

    Đất nước China rộng lớn, có bề dày văn hóa đáng nể, giàu di tích lịch sử, phát triển nhanh, nhà chọc trời đầy khắp, hạ tầng khá tốt ? Nhưng trên những con đường ngắn ngủi mà tôi đi qua, tôi trông thấy nhiều người khác nhau, giàu nghèo chênh lệch, người tung tăng, hớn hở, người buồn bã, lo âu ?

    Điều tôi dễ nhận thấy nhất là người China đông kinh khủng, gần 1, 5 tỉ người. Một tỉnh bằng một nước lớn khác. Một thành phố lớn có số dân xấp xỉ 15 triệu người. Đâu cũng thấy những người là người. Một người China nói, đông quá khiến chúng tôi dần lạnh nhạt với nhau. Tiếp xúc, trông thấy hàng ngàn gương mặt đấy nhưng tất cả chỉ thoáng qua như trong trò chơi của thế giới ảo.

  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Người China thích ra công viên. Có người nói bởi vì họ chẳng có gì chơi.
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Không riêng gì công viên ở Bắc Kinh nói trên, công viên ở Quảng Châu cũng đầy ắp người.
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ngay giờ cao điểm hay không mà trạm và xe buýt nào cũng đông nghịt người (Bắc Kinh).
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi chợ kiểu cũ ở Thượng Hải khá giống một cái chợ của ta và cũng rất tấp nập.
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một chợ chồm hổm ở Thượng Hải. Thượng Hải có hai dáng vẻ rất khác biêt nhau. Bên kia sông (bến Thượng Hải) phía Đông rất giàu có (gần giống Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn). Còn phía Tây có rất nhiều khu nhếch nhác khủng khiếp.
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Giống như mọi xóm nghèo lao động khác, những người này sống tại một khu phố ổ chuột Thượng Hải. Họ xích mích nhau đến nỗi Công an phải đến khuyên giải.
  8. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài đường, học sinh có vẻ như là lực lượng xinh đẹp nhất. Đồng phục xinh xắn, màu sắc chừng mực, giày thể thao. Ở Bắc Kinh, học sinh đi xe đạp hoặc xe buýt. Chúng mang ba lô nhiều hơn là xách cặp như ở ta.
  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố, người Trung Quốc đi hối hả và lầm lũi. Trên xe điện, họ đu người, ngủ gật trên những tay vịn. Cũng có vài người trông sang trọng nhưng tuyệt đại người Trung Quốc có dáng vẻ lao động và ăn mặc đơn giản. Họ nói chuyện rất ồn ào và có khá nhiều thói quen xấu nơi công cộng.
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái phương Bắc trông rất xinh đẹp và Á đông. Nhưng hãy cẩn thận, một người đàn ông China nói, chúng tôi quá đông hơn nên các cô ấy rất đỏng đảnh và không biết làm việc nhà.

Chia sẻ trang này