1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gương mặt China

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi 1inbox, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Người chăm sóc công viên ở Quảng Châu.
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chị họa sĩ này đang vẽ hoa văn lên chiếc bình bằng đồng. Sản phẩm loại này rất công phu, chỉ có mỗi tội là giá trên trời.
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Bạn có con mắt quan sát nhỉ, lại cũng liều lĩnh nữa. Ở đây, tôi đi ngoài đường, không dám chụp lung tung, sợ người ta hỏi han lắm. Hôm nọ chụp mấy đứa trẻ con đá bóng cũng bị người ta hỏi là chụp để làm gì, và nhắc ngay rằng có rất nhiều chuyện về những phạm pháp với trẻ con xảy ra. Chỉ mấy phút sau, người ta bèn đuổi hết tất cả mọi người ở trong sân chơi ra và đòi đóng cửa. Lúc ấy cũng mới chỉ có 4 giờ chiều. Chụp một cái ảnh một tấm khung bằng sắt, dùng làm nền cho cái ảnh "Half sucked orange" mà cũng có người hỏi tại sao mình chụp, cuối cùng phải cho cô ấy xem ảnh mình chụp, cô ấy mới nói "À, anh thấy nó hay, anh chụp phải không?". Còn vấn đề lạnh lùng thì hình như là một vấn đề xã hội rộng lắm. Ít khi thấy tình người. Bị người khác đối xử như vậy lâu rồi đâm quen, thành ra thấy "phớt ăng-lê" là một lẽ tự nhiên.
    Cậu nói chuyện về VN bị giật, tôi cũng bị trò "đổi tờ tiền mới" ngay trong sân bay. Cũng may là có một người Anh chứng kiến nên nó sợ, cuối cùng phải trả lại. Còn đêm hôm mà đi dạo ở Bờ Hồ thì "chúng nó" theo đuổi liên tục. Tôi vừa cảm thấy mất mặt với người ta, vì mình là người Việt, vừa cảm thấy lo sợ.
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Góp vui mấy cái xe đạp ở Bắc kinh. Chiếc xe đạp lôi có ở khắp nơi. Trên quảng trường Thiên an môn, bên bờ tường Vạn lý trường thành. Với chiếc xe lôi người ta đưa hàng ra chợ, cùng đi chợ buổi sáng... Chở những ***g hoạ my buổi sáng ra góc phố ngồi đàm đạo với nhau cũng là một niềm vui của người Bắc kinh


    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 21/09/2004
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nọ ở Bắc Kinh, chúng tôi đi vòng vòng và ngồi ăn ở một quán lề đường rất bình dân. Người ta ăn rất đông. Có nhiều món lẩu. Cứ dùng tay chỉ là được. Đĩa bát và cả cái bàn đều được bọc tấm nylon mỏng. Sau khi khách dùng, họ chỉ việc gói chúng lại là xong. Chúng tôi 7 đứa ăn no nê mà chỉ trả chừng 50.000 đồng vn. Các cô bán hàng nói nhiều loại tiếng China khác nhau, đến họ còn phải viết ra giấy. Họ nghĩ chúng tôi là người China ở vùng xa đến.
    Đây là cô "bếp trưởng". Cô đang trông chúng tôi tự luộc trứng và rau.
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là cô chủ quán. Cô hút thuốc như điên. Cứ 5 phút chúng tôi lại mời cô một điếu để "làm nồng ấm quan hệ". Cô mời lại chúng tôi uống bia. Một chai bia to 65 cl chỉ có giá 6.000 đ vn. Chúng tôi lại ra sức uống mà không sợ sẽ bị "yếu sinh lý" (người ta hay đồn thế).
    Theo chúng tôi, thì bia "Szhingtao" (Thanh đảo) là hiệu bia ngon nhất ở China. Nó cũng có nhiều cấp hạng. Đắt nhất là chai bia lùn 25cl có giá 70.000 đ vn. Nhưng tôi thực sự thấy không ngon bằng bia tươi của bọn Âu châu.
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Có hai cô gái ngồi gần bàn chúng tôi cũng uống bia và hút thuốc dữ dội. Các cô nhìn chúng tôi lom lom. Chúng tôi định mời các cô qua bàn mình nhưng thấy không tiện vì "dị biệt ngôn ngữ". Theo kinh nghiệm, chúng tôi đoán các cô làm những nghề "tế nhị", là dân chơi thứ thiệt. Nhưng ngay khi ăn uống, trông cô cũng có vẻ cô độc thế nào ấy.
  8. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi thích ngắm những người công nhân đang lao động. Người Việt mình có tiếng là chăm chỉ, cần cù nhưng tôi thấy người China lao động có thể còn kinh khủng hơn nữa. Họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào trên thế giới trong cuộc chiến giá trị sức lao động.
    Đây là hai chị thợ đang vẽ bình cắm hoa.
  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một công nhân đang mài ngọc trai nước ngọt. Tôi chẳng hiểu gì về ngọc trai nhưng nói chung là nên cẩn thận khi có ý định mua mặt hàng này. Các cửa hàng vàng bạc đá quí, ngọc, cẩm thạch ở China mà người ta dẫn mình đến đều rất lộn xộn, không mấy tin cậy.
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Giữa Bắc Kinh rộn rịp và đông đúc, tôi trông thấy một người đang say sưa đọc báo trên lề đường, trong khi xe cộ qua lại nuờm nượp.

Chia sẻ trang này