1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gương mặt China

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi 1inbox, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Giống như ở ta (ko bít sao lại thế ?), báo cấp ủy China không lan tỏa mạnh bằng các báo đoàn thể. Tờ báo Thanh Niên Bắc Kinh (The Youth of Bejing ?) có doanh thu đến 180 triệu usd / năm, trong đó bán báo thu 60 triệu usd.
    Đây là một cô phóng viên của báo Thanh Niên Bắc Kinh. Cô ấy khoảng 25 tuổi.
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi đã trông thấy ngẫu nhiên bao nhiêu đứa trẻ China nhưng tôi nhớ chắc chắn rằng, có đến 70 % là con trai. Cứ thấy trẻ em thì đa phần chúng là con trai.
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thật là cám cảnh cho cái anh chồng này. Nào chở con, mua bán hàng bông hay đi chợ gì đó. Nào mặc đồ tây đóng thùng lịch sự mà cong lưng trên chiếc xe ba gác.
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp quảng cáo đây. Ở Bắc Kinh, chỉ có xe đạp và ô tô. Một số ít người giàu có thì đi ô tô, còn đa số thì cưỡi xe đạp hoặc chơi buýt. Đây là chiếc xe đạp điện điển hình nhất trong hàng triệu chiếc ở Bắc Kinh. Tôi có thấy vài chiếc ở Hà Nội. Nói chung tôi thích chiếc này. Nó chạy êm ru và rất nhanh nhé, đến 35 km / g và chạy đến 40 km thì phải sạc bình. Nếu ở ta có thói quen dùng chiếc này thì hình như môi trường đô thị sẽ dễ thở hơn ?
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không biết có bao nhiêu người trong, ngoài nước đổ về Bắc Kinh. Nhìn cờ thấy toàn chữ Hán, đó là đoàn nội địa; cờ có chữ la tinh, ấy là đoàn nước ngoài. Dáng vẻ của các hướng dẫn viên nội, ngoại cũng sang trọng khác nhau.
    Các hướng dẫn viên cầm cờ, loa hét to để người trong đoàn biết đường mà đi, không bị lạc sang đoàn khác. Đến điểm, lại gào khản cổ để thuyết minh này nọ. Sau đó, rồi lại chạy đôn chạy đáo tìm kiếm người bị lạc. Khi mà mọi người đang sung sướng chụp ảnh, ngắm cảnh, uống nước, hút thuốc, tán dóc ... thì các hướng dẫn viên té sụp ở một góc nào đó để cân bằng năng lượng.
    Đây là một cô hướng dẫn viên nội địa China. Cô đang cố nghỉ ngơi.
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay quan sát cách ăn mặc của thanh niên từng nước. Với hai cô gái này, tôi có thể nói đây là cách ăn mặc điển hình của thanh niên Bắc Kinh hiện tại.
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một nét đẹp China.
  8. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bất ngờ khi chộp được bức này. Nơi đây là một đại lộ chừng 10 làn xe với ba con lươn trồng nhiều hoa lá. Chắc anh ta đã không chịu nổi.
  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Từ giã Bắc Kinh, chúng tôi lên tàu về Tô Châu (Tozhou). Chiếc tàu này đẹp, mới, chạy 150 km / g, chỉ có điều một phòng chứa đến 6 giường (ba tầng). Khá chật. Lên tàu sớm, chúng tôi ngắm sang tàu bên cạnh. Cứ mỗi cửa toa đều có một cô gái mặc đồng phục đứng đón khách. Đồng phục sang trọng khác nhau tùy theo phẩm cấp đoàn tàu. Cô gái trong ảnh đứng đón khách gần một giờ liền. Nhưng lạ, chúng tôi chẳng thấy ai lên cái toa tàu ấy. Tàu cô chạy trước, chúng tôi cùng vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười rồi trốn mất vào toa.
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ở Bắc Kinh thì không nhưng ở Tô Châu, Hàng Châu, Quảng Châu ... xe lôi khá nhiều. Anh xe lôi này đang gò lưng cố tránh đèn đỏ ở một ngã tư Tô Châu.

Chia sẻ trang này