1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hàng bánh rán ở Hà Nội Thủ Đô bạn không nên bỏ lỡ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi totinhte, 10/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totinhte

    totinhte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Còn gì tuyệt vời bằng việc thưởng thức những chiếc bánh rán mặn nóng giòn, mặn mà ngon miệng. Cùng điểm qua những hàng bánh rán mặn ở Thành Phố Hà Nội vô cùng ngon miệng dưới đây nhé.
    Quán Gốc Đa - Bánh Gối & Bánh Rán Mặn

    Địa chỉ: 52 Lý Quốc Sư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thủ Đô
    Không gian: Ngồi trong nhà hoặc mua mang đi đều đc. Quán thì cũng nhỏ thôi nên không thật sạch lắm là chuyện tất nhiên nhé. Có cả gian ăn to thêm trong nhà tuy nhiên lần nào đến mình cũng toàn ngồi ngay mặt đường nên chưa biết gian ăn kia thế nào. Để xe trước đền không mất tiền + có người trông.
    Món ăn: Lúc nào thì cũng ngon. Nói chung là từ bánh gối, bánh rán thì ưng hết. Bánh tôm ăn cũng rất được tuy nhiên mình không thích ăn bánh tôm lắm. Há cảo tôm hương vị riêng rất ngon nhé. Rán mới nóng giòn phần trong có thịt tôm ngon lắm. Mình cũng khá thích bánh bao chiên ở đây mà lần này may sao lại vào trúng cái rán ít dầu, ngon lắm luôn.
    Phục vụ: Mình ăn quán cô mấy lần, lần nào cũng nhìn thấy cô rán bánh vui vẻ hiền khô, chị phục vụ chắc là con cô, đon đả niềm nở rất nhanh tay.
    Giá cả: Khá rẻ. Có menu ghi giá rõ ràng. Một người tầm 40k là quá no rồi.

    [​IMG]
    Bánh Gối, Há Cảo, Bánh Rán - Hàng Chiếu
    Địa chỉ: Vỉa Hè 49 Hàng Chiếu , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thủ Đô
    Không gian: Quán vỉa hè nhỏ nhỏ ngay góc phố Hàng Chiếu nên bạn nào thích ăn nơi sang trọng sẽ thấy không thoải mái.
    Món ăn: Mình hay lượn lờ khu du lịch phố cổ, thấy có quán bánh gối nên rẽ vào luôn (tâm hồn ăn uống thích ăn vặt). Mình đã có lần ăn bánh gối nhiều rồi thì thấy bánh gối ở đây tương đối ngon, nhân đầy đặn, tuy nhiên vỏ ở đây không hẳn vỏ tự làm mà cũng là vỏ mua nên có phần hơi bột tuy nhiên lại bắt mắt. Vỏ rán giòn, vàng ươm đựng trong dĩa bắt mắt. Nước mắm chấm vừa đủ khá ngon, lân cận có không ít hàng ăn vặt khác.
    Phục vụ: Vì là hàng vỉa hè nên mình không đòi hỏi quá nhiều về phục vụ nhưng cô chủ hàng khá nhiệt tình.
    Giá cả: Giá 8k/cái theo mình nghĩ là không đắt, 2 người ăn 5 cái hết 40k.

    [​IMG]
    Bánh Rán Mặn Võng Thị

    Địa chỉ: Ngõ 242 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
    Không gian: Nằm ở đoạn đình làng, trong ngõ nhưng ngõ khá to, đi vào sẽ thấy quán luôn. Ngồi vỉa hè tuy nhiên khá rộng rãi và thoáng.
    Món ăn: đây sẽ làm trực tiếp từ khâu làm bánh rồi rán luôn, có tầm 6,7 chảo dầu gì đấy để rán bánh. Mỗi cô ở đây sẽ khiến một công đoạn từ cho nhân vào, chảo bán qua chảo dầu rồi từ đó vớt bánh ra rồi cắt, nhìn rất linh động & điêu luyện luôn ý. Bánh sẽ được cắt ra các miếng vừa ăn rồi chan kèm sốt & kèm một ít đu đủ ngâm. Vỏ bánh đặc trưng ở đó là màu hơi được màu cam, nước dùng để sốt có màu sắc cam, vị nước sốt có vị cay nhẹ hòa quyện với lớp vỏ bánh giòn tan tuy nhiên không làm mất đi vị giòn , nhân gồm thịt băm nấm mèo & miến, không hề độn miến đâu nhé thịt tương đối nhiều & miếng rõ vị, đu đủ cô cho không ít sẽ tạo ra cảm giác bớt ngán hơn. Tóm lại đây vẫn là quán bánh rán mặn ở Hà Nội rất đáng để thử.
    Phục vụ: Ở đây sẽ có yêu cầu là lấy số & lúc nào đọc đến số bạn thì bạn sẽ ra chỗ cô cắt bán rồi lấy, 2 cô chú cắt bánh & thu tiền cực thoải mái luôn, dù khách đông hay không thì mình thấy lúc nào cũng rất thong thả với khách, xin thêm nước sốt hay đu đủ cô đều sung sướng cho thêm.
    Giá cả: Cực bình dân nhé, chỉ 7k/cái bánh rán mặn rất chi là chất lượng.

    [​IMG]
    Có thể bạn quan tâm: Những hàng bánh bột lọc ở Hà Nội
    Bánh Rán 160 - Lạc Long Quân

    Địa chỉ: Ngõ 160 lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Thành
    Không gian: Quán nằm trong ngõ mang tiếng trong ngõ tuy nhiên mà nhìn vào ngõ cái là thấy quán ngay như kiểu 1 mình quán độc chiếm cái ngõ đó luôn ý, cũng thật sạch lắm mà ít xe cộ ra vào, để xe thỏa sức có người dắt hộ cho không tính tiền.
    Món ăn: đây bán duy nhất bánh rán mặn với nước sốt chua ngọt. Vẫn thích gia vị chấm truyền thống lịch sử hơn tuy nhiên đôi lúc thay đổi cho khác biệt. Thực sự chỉ nên người ta gọi 2 chiếc trước, là cái chén, nếu ăn đc tiếp mới gọi thêm. Kề bên giờ mở thêm hàng nộm, chim quay, chè chiếc nên đừng để no bụng đói con mắt mà bỏ phí. Bánh rán ngập hết trong dầu, nhiều thịt, sốt lại ngọt nên dễ ngán, gọi ít cũng là để bánh giòn vì ngâm lâu nhũn không được ngon.
    Phục vụ: Vì là hàng vỉa hè nên phục vụ cũng không hẳn tốt xuất sắc.
    Giá cả: Giá 7k/cái bánh mặn, thường thì mọi người ăn 2 cái là ngang bụng và hơi ngấy rồi.

    [​IMG]
    Có thể bạn quan tâm: Những hàng bánh mì que ở Hà Nội cực chất lượng

Chia sẻ trang này