1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hành động của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khong_nick, 11/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đúng là cười ra nước mắt, sao con trai buồn cười nhỉ, hay lặp đi lặp lại, chỉ khác nhân vật trong câu nói thôi, nhiều khi nghĩ mà phát bực, chả hiểu mấy lão ý có cần mình dạy cách tán gái không nữa
  2. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói khách sáo, dửng dưng đến khó hiểu.
  3. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu anh, thương anh nhiều, nhưng ko đủ quyết tâm để đi nốt chặng đường còn lại với anh.
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vừa buồn , giận , không... . Nhất là câu " TUỲ EM " " SAO CŨNG ĐƯỢC ''" . Mọi cái như đang sụp đổ dưới chân mình vậy , chán thật ....
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ thông cảm với cậu,quên đi cho nhẹ bụng. Mà đi đâu xa thế ?
  6. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã thông cảm với tôi.
    Nào có xa gì đâu, chỉ từ nhà em tới nhà anh có mấy km thôi sao mà khó thế???
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hic, câu này là khủng khiếp nhất đó
    mình là sợ là ghét câu này nhất, mà không hiểu sao nhiều ng lại hay dùng cách này để trả lời ng khác nhỉ
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Khóc mà người ấy vẫn tảng lờ hoặc cáu bẳn thêm!!!!Cảm giác lúc ấy khủng khiếp chỉ muốn chấm dứt hết tất cả mà thôi!
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa,mình sợ nhất con gái khóc,Đấy cũng chính là điều đau lòng nhất, hic hic.Con gái mà nhè 1 cái la thui mình cứ gọi là nhũn như con chi chi,muốn gì cũng phải chịu.Vũ khí ac liệt quá .
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hờ, còn khóc với mình thì còn chưa sợ, con gái chẳng bao giờ khóc với kẻ mà người ta không còn yêu (ghét) đâu. Sợ nhất là khi em không cười, không khóc, mặt lạnh tanh mặc mình muốn nói gì thì nói, rồi em hỏi :" Anh nói xong chưa? Xong rồi thì để em về"... thằng bé ngớ người... con bé lấy xe đi thẳng... thằng bé chết điếng, ***g ngực quặn thắt lại, mồm đớp đớp... tối gọi điện cho em, nghe thấy văng vẳng ở đầu kia :" bảo con đi rồi, hỏi đi đâu thì bảo đi ngủ rồi, mai có gọi lại thì bảo ko có nhà, hỏi bao giờ về thì bảo nhà không có thì về đâu" hix, vừa đau vừa giận, vừa tức, thằng bé nói được mỗi câu :"cháu chào bác" rùi đặt nhẹ nhàng máy xuống... nhẹ nhàng... thật nhẹ nhàng... cầm điện thoại lên... lấy hết sức mà ném cái rầm vào tường vỡ tung toé, sút một phát cái sọt rác ( bằng sắt) bay thẳng ra giữa đường ( ui đau quá) nằm lăn ra rên rỉ một hồi ( đau chân lẫn cả đau lòng) rùi phải đi dọn cái đống giữa đường nữa, vừa hổ vừa tủi vừa nhục... nghĩ ngu thật, hôm sau lại phải mất tiền oan mua lại cái điện thoại mới, xót... đúng là hoạ vô đơn chí... Đau x2, tủi x2, nhục x2 và xót cũng x2 luôn ... hix
    Được mrjackal sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 20/02/2005

Chia sẻ trang này