1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hành động, lời nói mà bạn thấy là lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leha2000, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chữ ký của tớ  [​IMG]
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, thế các bác có biết có những sự lãng mạn mà đằng sau nó là cả một "sê ri đòn" không?
    Một trong những việc lãng mạn nhất tôi "làm" cho nàng là luôn trao cho nàng ánh mắt trìu mến khi nàng thức giấc trong vòng tay của mình. Nhưng mà, hu hu, có những lúc mệt bỏ xừ nên được ấy, sáng nào cũng fải dậy sớm, mắt cay xè cũng fải cố mà tỉnh. Khi nào mắt nàng chớp chớp, chuẩn bị mở ra nhìn là mình fải "trìu mến" ngay
    Không biết mình đã ngủ wên hôm nào chưa nhỉ? Để nhớ lại xem nào... Ối, ngượng wá. Nàng mà mò vào đây được kể như đời tớ đi đứt!
  3. ibanezOfStevevai

    ibanezOfStevevai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tạng nàng bó hoa hồng , trên nhũng cánh hoa ghi I LOVE YOU bàng bút lông , ghi k0 dc thiếu 1 cánh nào tui vẫn chua có dịp làm việc này
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ổi zồi ôi! Thế này mà gọi là lãng mạn á!. Bi giờ iu nhau thì bảo em đi mua quà đi anh về sẽ trả tiền cho em! Sau này cưới nhau, tiền đây, em thích gì thì đi mà mua dùng . Phù phiếm wé!
    À, thế xong có bảo em đưa hoá đơn đỏ ra không?
    Be_heo
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 13/04/2006
  5. swhsd4u

    swhsd4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà thờ chỉ có 2 người, tớ và anh ý. Anh ý ngồi chơi piano và ánh mắt hướng về tớ không chớp. Lúc đấy tớ thấy mình như tan chảy ra và thời gian như ngừng lại vậy.
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó anh ý đi làm xong qua đón mình từ nhà cô mình về( đưa mình về nhà mình). đến nhà mình tự nhiên anh bảo mình đợi anh ý 1 tý...anh lấy từ cốp xe(mà chạy lật đật ra sau xe mở cốp...chân như ríu lại vậy....<---cảm giác của mình ,cũng chưa hỏi anh ý) lấy ra 1 bông hồng nhung và...các bạn thử đoán xem anh ý nói gì với mình?
    Em cho anh bắt tay em 1 cái!!!!
    Mình lúc đó cũng không hiểu lắm(đúng hơn là cuống) nhưng theo phản xạ chìa tay cho anh ý.....và.....anh ý hôn tay mình!
    Đến giờ tuy đã là vợ chồng nhiều lúc nghĩ lại vẫn.....choáng

  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đọc cả 5 trang - chả kiếm được nổi 1 gam lãng mạn ! có lẽ do mình là người ngoài cuộc ! uh- những người đang yêu chỉ có thể cảm nhận sự lãng mạn mà thôi- thế là đủ !
    còn mình , đó là hôm chiều hè mới mưa xong, 2 người rảo bước trên con đường sỏi , gió cánh đồng lùa vào mát rượi , ngồi bên nhau ngắm cầu vông , cho đến khi hoàng hôn ...tắt thở ! ko ai nói với ai một câu - dựa bên nhau
    Đó là những nụ hôn dưới mưa - bên cái bốt Điện thoại bé xíu , để từng giọt mưa rơi ...lọt thỏm giữa bờ môi của nhau
    Đó là những hôm lặng lẽ xuống thăm em , rồi ...buộc kẹo alpen vào 4 chân ghế đá nơi hay ngồi , để 1 bức thư ( viết ở nhà lúc nhớ quá ) xuống chân ghế đè lên , là 1 bó hoa lấy từ chợ tinh sương , còn cả gai , chỉ buộc xung quanh 1 tờ xi măng .....rồi điện cho em ra lấy mà ko gặp chỉ để ôm em , hôn em , cười với em ..........
    đó là những hôm ăn vặt xong , điện thoại cho em nhớ uống ...berberin
    Đó là những hôm ngồi nhắn tin - trùm chăn trong cái rét để gửi tin nhắn đến tận 5h sáng dù bài vở đồ án ngập lụt
    Đó là những hôm em bắt mình cõng đi 1 vòng quanh cái công viên , là hôm em tự đan khăn mùa rét cho , .......
    Ngồi kể cả buổi chả hết được ! còn nhiều cái nữa , xin kiếu- vì là độc quyền 2 đứa mình !
  8. songvianh

    songvianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng phải là người lãng mạn, anh vẫn bảo mình thế. Anh bảo anh già rồi, không thèm chơi với trẻ con và cũng chẳng thể lúc nào cũng chiều cái tật nhõng nhẽo của mình mãi được. Thế nhưng...
    Với mình, lãng mạn là khi hai đứa cãi nhau, 2h sáng vẫn nhắn tin đầy trách móc, rồi vỡ oà khi anh nhắn: em cầm máy bàn đi, anh gọi điện...Đương nhiên rồi, anh phải làm lành trước chứ. Mình á, còn lâu nhá.
    Lãng mạn là khi có những lúc mình giận khủng khiếp, hôm sau không thèm nhìn mặt, thế mà chỉ một tin nhắn bảo anh chẳng thể ngủ được cả đêm vì nhớ là mình lại tan chảy ra như một que kem mút dở...
    Lãng mạn là khi người ta vội vàng gọi điện xin lỗi, năn nỉ mình khi trót uống quá chén với các chiến hữu lâu ngày mới gặp. Sợ mình lo, người ta thề sống thế chết là chưa say, vẫn lái xe về nhà được... Mình chẳng thèm lo làm gì...
    Lãng mạn là khi tức giận mình bảo em chẳng thèm quan tâm anh làm gì, em chẳng là gì để quản lý anh cả thì người ta lại năn nỉ mình phải quản lý người ta, bởi nếu không người ta sẽ chẳng biết ...hư để làm gì cả...
    Lãng mạn là khi được đi với ngưòi ta bên bãi biển, rồi thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương và phì cười với nhau khi nghĩ về sau sẽ kể với con cái thế nào vê bố mẹ chúng đã trẻ con như thế này.
    Lãng mạn là khi vào rạp xem phim, đến đoạn xxx, mình ngượng đỏ mặt, nhắm tịt mắt, còn anh thì cứ nhe răng ra cười và trọc mình bỏ qua đoạn hay nhất của bộ phim. Anh bảo, anh sẽ dần dần "giáo dục giới tính " cho mình..Trời ạ, mình đâu còn là trẻ con đâu nhỉ...nhưng với anh thì, mình mãi bé bỏng mà.
    Lãng mạn là khi anh thì thầm vào tai mình anh muốn đứa con đầu tiên sẽ là con gái. Em sẽ sinh con gái anh ạ, nhất định rồi, đấy sẽ là minh chứng cho tình yêu và hạnh phúc của chúng mình....Nhưng chưa phải là bây giờ, anh nhỉ.
    Lãng mạn là khi trong tim mình chỉ luôn có anh, ngay cả những lúc ở bên anh, anh nhỉ.
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    ----------------------
    Anh hôn em một cái đi nào!!!!!!!
    ----------------------
    Đâu... mời cô nương chìa môi ra đây!!!!!!!!
  10. giothienduong101

    giothienduong101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    gục đầu vào vai người yêu và khóc ngon lành

Chia sẻ trang này