1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hẹn hò từ nay khép lại...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi baotrungvip, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Những hẹn hò từ nay khép lại...

    Khi con tim dâng trào cảm xúc,Yêu thương và thù hận.Là lúc ta nhận ra mình bé nhỏ quá giữa cuộc đời,mình không thể phân biệt.Giữa cuộc đời này,tình yêu và thù hận đôi khi chỉ là ranh giới mong manh...Lạ một điều rằng,người ta chỉ hận người làm mình đau khổ,mà không nghĩ rằng,khi thực sự yêu thương,mình sẵn sàng chấp nhận đau khổ...Đôi khi cội nguồn của sự đau khổ lại xuất phát từ chính chúng ta...vậy thì ai là người đáng hận đây????Dằn vặt mình là điều không nên...nhưng cũng nên nhìn nhận lại bản thân mình.Đúng,anh đang viết cho anh,và cả cho em...

    Khi mới gặp em,anh không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em,mặc dù em là một cô gái dễ thương,và đầy cá tính.Anh vẫn nghĩ sẽ hạnh phúc cho anh chàng nào yêu em,Và không hề nghĩ rằng rồi sẽ có lúc mình lại được hạnh phúc như vậy.Lúc nào anh cũng coi em như 1 cô em gái bé bỏng,phải hết lòng chăm sóc em...vì em mong manh lắm...Có ai ngờ tình yêu đến với anh thật nhẹ nhàng và ngờ nghệch đến thế....Anh biết... em không yêu anh,và có thể chính điều đó đang làm anh chìm vào khổ đau và hạnh phúc.Nếu anh nói may mà em không yêu anh,liệu em có tin không???...Vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em,như người em đang chọn.Anh thực sự an lòng vì em không yêu anh,và đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.Anh nghe Trịnh thật nhiều để quên và yêu em,Trịnh cũng từng viết rằng:Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặc của lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.
    Vậy đấy,van em hãy cứ để cho anh được yêu thương,và được nhìn em hạnh phúc bên người tình.Chữ hận anh chỉ dành cho riêng anh...
    Như 2 kẻ tình cờ cùng dừng bên đèn đỏ,thời gian ta gặp nhau trong đời này,chỉ như vài giây thôi...Vài giây thôi,mà vết thương thì quá lớn,Nhưng anh hiểu điều đang và sẽ đến...em cứ vui đi.Anh sẽ vượt qua và mãi nhớ đến em.... như 1 người tình cờ......
    Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương taỵ Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.(TCS)
    Thân nhẹ nhàng như mây
  2. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay đã khép lại, nhưng lòng này đâu đã được thảnh thơi...
    Chia tay một cuộc tình, lại một lần lặng lẽ khóc một mình. Càng muốn quên thì lại càng không thể quên được. Những kỷ niệm thoắt ẩn thoắt hiện như thể trêu ngươi ta. Ngày ngày đi về trên con đường ấy, nhớ đến day dứt hình bóng của một người. Giờ đây chỉ còn mình ta đơn lẻ, cảm giác cứ chơ vơ chống chếnh, mất thăng bằng đến khó hiểu. Những thanh âm của ngày thường của còi xe, của tiếng người, rồi khói và bụi, tất cả những gì quen thuộc ấy cứ va, cứ đập vào ký ức của ta, làm nhói buốt vết thương lòng, rồi chính những thứ ấy lại như một loại thuốc giảm đau hiệu nghiệm, xoa dịu dần những nhức nhối trong ta.
    Sự đời có những điều vô lý một cách buồn cười, nhưng những ai từng trải đều có thể hiểu được mà chẳng cần lý giải. Người ta chỉ chia tay nhau khi không còn yêu nhau nữa, lẽ thường là thế, nhưng người ta cũng có thể rời xa nhau khi quá yêu nhau. Xa nhau để không làm khổ nhau, không làm đau nhau nữa bằng những giận dỗi hờn ghen của những kẻ đang yêu và cũng là để cho người mình yêu tìm đến hạnh phúc mới ngọt ngào hơn, nhưng kỳ thực sự lựa chọn ấy là sai lầm, vì càng xa nhau lại càng nhớ nhau hơn, lại càng thấy không thể thiếu nhau được. Người trong cuộc thì bảo đấy là một sự hy sinh, nhưng rồi chính người ấy lại âm thầm đau khổ vì nó. Nếu thực sự yêu nhau thì xin hãy yêu trọn vẹn, còn sống ngày nào hãy yêu nhau ngày ấy, nếu còn cơ hội thì sao lại bỏ lỡ để không đến với nhau. Nhưng con người ta sở hữu một thứ mà ai cũng tưởng đấy là ?olòng tự trọng? và ?okiêu hãnh? trong tình yêu, thật ra đó chỉ là thói ích kỷ tầm thường mà thôi. Dứt khoát chia tay là không bao giờ níu kéo, chẳng có ai sẵn lòng ?ohạ mình xuống? để nâng tình yêu của mình lên, ai cũng chỉ muốn ngẩng cao đầu, khoe vẻ hãnh diện của một kẻ chiến thắng ?otình yêu?. Nhưng mấy ai tự nhận biết được rằng mình đang chịu thất bại cay đắng đấy thôi.
    Làm sao ru được tình vơi? Điều đó quá khó! Bởi tình thì có bao giờ cạn đâu, càng vỗ về lại càng dâng tràn bất tận. Duy có điều, mọi nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai cùng với thời gian và ta phải biết chấp nhận mất mát, phải học cách làm quen với sự quên như ta đã từng quen với nỗi nhớ. Rồi có một ngày mọi nỗi buồn sẽ qua đi, chỉ còn lại mình ta với một tình yêu cứ vô hình sống mãi.
    Tự dưng lại nhớ đến hồ Bán Nguyệt ở Lăng Tự Đức với một triết lý nhân sinh thực thấm thía của vị vua đa sầu ấy: Trăng tròn thì trăng sẽ khuyết và trăng khuyết thì trăng sẽ lại tròn. Và ta lại cứ thế một mình đi về với trời cao, với đất rộng và vẫn tiếp tục trải lòng với cõi nhân gian.
  3. maudosanchua

    maudosanchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    CẦU EM ĐƯỢC NGƯỜI TÌNH NHƯ TÔI ĐÃ YÊU EM........

Chia sẻ trang này