1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lịch sử quân sự thế giới. Kẻo chúng ta quên!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 01/11/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.530
    Đã được thích:
    5.947
    Lúc đó vẫn là thời kỳ quân quản, các trọng tội thường xử bằng toà án quân sự đặc biệt và thi hành án rất nhanh. Sau bầu cử đệ nhị CH thì mới trở lại bình thường, ông gì còn sống sau trận đánh đại sứ Mỹ vẫn sống được qua chiến tranh.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Trung tá SS Fritz Darges (1913-2009) là trợ lí của Hitler. Năm 1944, trong một buổi họp, một con ruồi bay vo ve quanh phòng, đậu xuống bản đồ, Hitler ra lệnh cho Darges: "Dọn nó đi". Hai tay đút túi quần, Darges cười phớ lớ, đùa: "Nó biết bay nên đấy phải là nhiệm vụ của Trợ lí không quân (Đại tá Von Below) chứ!!!". Câu đùa này chạm nọc tất cả mọi người trong phòng bởi vào thời điểm đấy Không quân Đức mất quyền khống chế không trung ở tất cả mọi mặt trận, còn ở quê nhà họ ko ngăn nổi máy bay Đồng minh oanh tạc đêm ngày. Hitler sa thải Darges khỏi vị trí trợ lí, điều chuyển ông ra mặt trận phía Đông.

    Nửa năm sau, ở vị trí Trung đoàn trưởng xe tăng SS 5, Darges kiếm được Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ khi chỉ huy đơn vị phá vây và đánh thiệt hại nặng một Sư đoàn Cận vệ Liên Xô. Vào năm 2009, trước khi chết ông vẫn tuyên bố trung thành với anh họa sĩ và tuyên bố vẫn không thay đổi nếu được làm lại từ đầu.

    [​IMG]
    chienbinhTECAhoalongtrang thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Người lính Liên Xô trẻ măng và tù binh của cậu, một Thiếu tướng MP Đức. WW2 - Đức - Berlin - 4/1945

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/04/2026 lúc 00:29, Bài cũ từ: 18/04/2026 lúc 00:20 ---
    Hugh Hefner - Chủ tờ Playboy nổi tiếng - điều máy bay cá nhân Big Bunny đến Việt Nam tham gia chiến dịch Babylift, đưa trẻ em mồ côi Việt Nam về Mĩ. Người chăm sóc các em trên chuyến bay là các người mẫu của Playboy. VN war - Sài Gòn - 4/1975

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/04/2026 lúc 01:05 ---
    Linh vật của 1 đơn vị Balan Tự do trong Thế chiến 2

    [​IMG]
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Có lẽ là các chiến sĩ đặc công trong một trận đánh thất bại

    [​IMG]
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Cặp lính bắn tỉa Mĩ trong chiến đấu. VN war - Huế - 1968

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/04/2026 lúc 17:50, Bài cũ từ: 19/04/2026 lúc 16:44 ---
    Binh sĩ Bắc Việt kiểm tra chiếc M41 Bulldog bị bắn hạ trước sự chứng kiến của nhà báo nước ngoài. VN war - Huế - 1968

    [​IMG]
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Thi thể binh sĩ Liên minh miền Nam sau trận Gettysburg. Nội chiến Mĩ - 1863

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/04/2026 lúc 12:20, Bài cũ từ: 20/04/2026 lúc 12:10 ---
    Lãnh đạo đảng Qu.ốc x.ã Mĩ George Lincoln Rockwell bị một cựu đả.ng viên ám sát. Nước Mĩ - 25/8/1967

    [​IMG]
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Lính Mĩ bị làm nhục công khai vì tội đào ngũ. WW1 - Pháp - Florient - 11/1918

    [​IMG]
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.252
    Đã được thích:
    23.981
    Trong những cuộc tiếp xúc sau Thế chiến 2, Nguyên soái Zhukov được Tướng Eisenhower mời uống Cocacola và ông trở nên yêu thích nó. Không thể công khai uống mà ko phải giải thích với Stalin, Zhukov đã chuyển lời đến tướng W. Clark - Tư lệnh quân đội Mĩ tại Áo. Sau khi thông tin đi qua Tổng thống Truman, J.Farley - Tổng giám đốc Cocacola, cuối cùng nhiệm vụ được giao cho M.Zurabica, một kĩ thuật viên. Tại Áo, ông ta khử màu cho nước Coca, đóng vào chai thủy tinh trong suốt ko nhãn mác, còn nắp thì dập nổi hình ngôi sao đỏ. Thế là loại Coca Trắng ra đời, 50 thùng đầu tiên được gửi vào khu vực kiểm soát của Liên Xô ở Áo mà ko hề chịu các biện pháp kiểm tra như các loại hàng hóa khác

    Coca Trắng. Vẻ ngoài mang lại cảm giác như một loại rượu vodka.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này