1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lịch sử quân sự thế giới. Kẻo chúng ta quên!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 01/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.278
    Đã được thích:
    23.995
    Peljidiin Genden (1892 - 1937) là Tổng thống - Thủ tướng Mông Cổ, một trong số vô cùng ít người dám công khai bật lại Stalin. Vì chống chính sách bài trừ Phật giáo của Stalin và kiềm chế đà tăng ảnh hưởng của Liên Xô tại Mông Cổ, ông bị triệu đến Moscow. Ở đó, trong một bữa tiệc rượu, Stalin mượn hơi men cà khịa: Genden, ông tưởng mình là Thành Cát Tư Hãn à?. Genden không ngại ngần đáp trả: Ê tên Gruzia kia! Ông tưởng mình là Sa hoàng hay sao? Sau đó ông tát, khiến tẩu thuốc của Stalin rơi vỡ.

    Hậu quả là ngay sau khi trở về nước Đại hội Đ.ảng nhân dân Cách mạng Mông Cổ cách tất cả các chức vụ Đ.ảng và nhà nước rồi giam lỏng Genden. Sau đó ông được "mời" sang Liên Xô chữa bệnh. 1 năm sau, năm 1937, Toà án quân sự tối cao Liên Xô kết án tử hình rồi hành quyết ông vì âm mưu đảo chính và làm gián điệp cho Nhật Bản.

    Chỉ sau khi thay đổi chế độ ở Mông Cổ những năm 90, cuộc đời và số phận của Genden mới được công khai cho dân chúng Mông Cổ biết.

    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này