1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lịch sử quân sự thế giới. Kẻo chúng ta quên!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 01/11/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.304
    Đã được thích:
    24.043
    Ernst Jünger (1895-1998): Triết gia nổi tiếng, trong bộ quân phục Đế quốc Đức. Với 7 lần bị thương, trong đó đa phần là những vết thương trí mạng, ông là 1 trong 11 hạ sĩ quan được tặng thưởng Huân chương Pour le Mérite - Huân chương quân sự cao quý nhất của Đức trong Thế chiến 1. Là người sống dai nhất trong số những người được tặng thưởng. Thọ 103 tuổi.

    "Lòng can đảm là cơn gió đưa ta đến những bờ biển xa xôi nhất; là chìa khóa mở mọi kho báu, là chiếc búa rèn nên những đế chế hùng mạnh, là tấm khiên mà nếu thiếu nó thì không nền văn minh nào có thể tồn tại" - Ernst Jünger

    “Trật tự con người giống như vũ trụ ở chỗ, thỉnh thoảng, nó phải lao vào lửa để được tái sinh.” — Ernst Jünger

    “Điều vô cùng quan trọng là chính những sinh vật mạnh mẽ nhất lại sẵn sàng hy sinh bản thân mình nhất. Thà bị hủy diệt như một sao băng, trong một cơn mưa tia lửa, còn hơn là tan biến dần dần và tắt ngấm.” - Ernst Jünger

    [​IMG]

    Trong Thế chiến 2, ở Paris

    [​IMG]
    oanh89 thích bài này.

Chia sẻ trang này