1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lời ca của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cup79, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Những hình ảnh đẹp trong lời ca của Trịnh Công Sơn

    Các bạn có thích cái này không nhỉ ?

    Đây là một vài trích dẫn này:
    1. Trăng treo đầu ngọn sóng, tan theo, tan theo ...
    2. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh (ai ở Hà Nội hẳn biết, một cái làm ta khó chịu (phố xá ngập lụt) mà Trịnh lại làm nó trở nên thơ mộng và đẹp rồi đấy nhỉ.)
    3. Có con đò chở mưa nắng đi ...
    4. [các bạn tiếp tục nào]

    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 23/02/2004
  2. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu này trong bài: Em còn nhớ hay em đã quên? Bài này TCS viết về SàiGòn chứ nhỉ?
  3. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ấy chỉ ví von cách điệu vậy thôi mà hihi, ví như mình lội lõm bõm ở HN mà hình dung ra được nước uốn dưới chân Sài Thành đấy (?)
     


     

     
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì chả bao giờ để ý nhiều lắm tới hình ảnh kiểu như các bác đề cập ... Chỉ duy nhất có 1 lần là hình ảnh : Hoa Phượng rụng lả tả trên đường Phượng bay ...
    Đường Phượng Bay mù không lối vào ...
    He he he , nhà cháu ở trên con đường ấy , và tuổi thơ cháu gắn với con đường ấy ... Cho nên cháu khoái nhất là hình ảnh đấy ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  5. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác ấy chỉ ví von cách điệu vậy thôi mà hihi, ví như mình lội lõm bõm ở HN mà hình dung ra được nước uốn dưới chân Sài Thành đấy (?)
    <P><FONT color=chocolate size=5><STRONG></STRONG></FONT> </P>
    <P><STRONG>
    </STRONG></P>
    <P><FONT black> 

    <P> </P></FONT>
    </P>
    [/quote]
    Cảm ơn lovestory đã nói trúng ý tôi. Tôi đã vào Sài gòn mấy lần nhưng chưa đựoc chúng kiến hình ảnh ấy. Còn ở HN thì đã chứng kiến nhiều. Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến câu hát này.
    Một vài hình ảnh nữa này các bạn
    1. Em đi qua chuyến đò,thấy con trăng đang nằm ngủ, con sông là quán trọ, và trăng tên lãng du...
    2. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
  6. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    HO*, ra ý bác là như vậy, em có lời xin lỗi bác, bác bỏ quá cho em. Tính em vốn thật như đếm, có điều....hik...đếm sai.
    Tạ lỗi bằng câu này vậy:
    6. Nhật Nguyệt í a trên cao, ta bò í à dưới đất....
    Mà bác này, bác đã kỳ công liệt kê ra những hình ảnh đẹp sao bác không đánh số thứ tự luôn cho nó hay nhỉ
  7. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Ai đã từng sống ở Sài Gòn, đi qua hết các đường phố Sài Gòn, hay vô tình đi lúc Sài Gòn về khuya, thấm cách sống của người Sài Gòn thì sẽ thấy được chỉ vài câu nói đơn giản và hình ảnh rất bình dị của Sài Gòn trong bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên mà đủ để biết TCS yêu mến SG thế nào mặc dù TCS nói về Huế cũng rất Huế.
    Trịnh Công Sơn
    Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    Em còn nhớ hay em đã quên
    ?
    Có nhiều bài hát về Sài Gòn, nhưng chưa ai có cái nhìn nhẹ nhàng và gần gũi như TCS về SG, bình dị nhưng rất thơ, sống động nhưng có những góc lặng. Đây là bài hát hay nhất và gần nhất với người Sài Gòn "...Em ra ddi nơi này vẫn thế, vẫn có Em trong tim của Mẹ, thành phố vẫn có những uớc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi..." ai sống lâu ở Sài Gòn có ra đi hay ở lại sẽ hiễu rõ điều này.
    Còn 1 bài 20 Mùa Nắng Lạ cũng viết về Sài Gòn
    Còn 1 bài về Hà Nội cũng rất Hà Nội, nhưng bài này để lại cho những người sống lâu ở Hà Nội có cảm nhận về chim Sâm Cầm, về Cây Bàng Lá Đỏ, Cây Cơm Nguội Vàng, Phố Xưa Nhà Cổ Mái Ngói Thâm Nâu, Mùi Hoa Sữa, Cốm Sữa Vĩa Hè.........
    Bởi vậy 1 lần TCS đi Singapore mới vài ngày đã nhớ VN quá muốn về, Ông có nói đại khái thế này : ở đây (Singapore) mọi thứ hoàn chỉnh quá không gợi cho người ta 1 cảm xúc nào.
  8. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    7. Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền
    Mỗi lần ngồi trên bus trời mưa, thấy nước mưa đọng lại trên cửa kính, lăn lăn xuống, chưa lần nào là chưa nghĩ đến câu ấy cả
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! hình ảnh ám ảnh em nhất lại là : " ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng" hic!
    it's just life!
  10. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Câu trên hay ghê! Chả biết khen thế nào nữa! Vài câu nũa:
    ''''Thành phố ngủ trưa''''
    ''''Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi''''
    ''''Tôi nay ở trọ trần gian''''
    ''''Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau''''
    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 09/03/2004

Chia sẻ trang này