1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những hình ảnh đẹp về đà nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi duyle, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hic hic Đà Nẵng ơi, sao ở xa Sài Gòn thế???
    to ivander: NT bé tí
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
  2. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.........................
    Việt nam ta tuy rộng nhưng trong tâm tưởng các miền đất nưóc là một
    Duy dang
  3. vn

    vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chắn các bạn đã từng nghe nói tới hai chữ Đà Nẵng và cũng có một số bạn đã từng ghé lại Đà Nẵng hoặc cũng có một số bạn là dân của Đà Nẵng!
    Người dân bản xứ thường tự hào ĐN qua hai câu:
    Quê em có dãy sông hà
    Có hòn non nước có hang sơn trà
    Và ĐN nó cũng gắn liền với sự nổi trôi của đất nước. Năm Tự Đức thứ 9 vào tháng 8 năm Bính Thìn (1856) chính phủ Pháp bèn sai ông Leheur de Ville-sur-Arc,đem chiếc thuyền "Catinat" vào cửa ĐN rồi cho người đem thư lên trách Triều Đình VN về việc giết đạo. Sau thấy quan ta lôi thôi không trả lời, quân nước Pháp bèn bắn phá các đồn luỹ ở ĐN, rồi bỏ đi. Sang đến tháng 7 năm mậu ngọ (1858) là năm Tự Đức thứ 11, hải quân Trung Tướng nước Pháp là Rigault de Genouilly đem tàu Pháp và tàu I Pha Nho cả thảy 14 chiếc, chở hơn 3000 quân của hai nước vào cửa ĐN, bắn phá các đồn luỹ, rồi lên hạ thành An Hải và thành Tôn Hải. Và sau cùng Vua Dực Tông sai quan Kinh Lược Sử là ông Nguyễn Tri Phương vào làm tổng thống để chống giữ với quân Pháp và quân I Pha Nho. Ông Nguyễn Tri Phương cho lập đồn Liên Trì và đắp luỹ dài từ Hải Châu cho đến Phúc Ninh, rồi chia quân ra phòng thủ. Cho đến gần đây đế quốc Mỹ lại cho đổ bộ "lính thuỷ đánh bộ" cũng vào ĐN.
    Ngoài những thanh lam thắng cảnh ra. ĐN cũng có những nón ăn nào là Mì Quãng, Bánh Đập...
    Khi nói về "địa linh nhân kiệt" Vũ Hối đã diễn tả qua bốn câu thơ của ông.
    Ngũ hành sơn ngàn năm sừng sững
    Quãng nam ơi! sông núi biệt trùng
    Từng hung đúc nên bao chí sĩ
    Viết lên bao trang sử oai hùng
    Người ĐN chụi khó, và cần cù nên họ đã thành công ở nhiều mặt. Nhưng có một đặc tính này họ không bao giờ thay đổi cả, đó là họ hay Cãi . Nên người xưa có câu nói như thế này:
    Quãng Nam hay Cãi
    Quãng Ngãi hay co
    Bình Định hay lo
    Phú yên......

    Nhật nguyệt hai vần treo trước mặt
    Giang sơn một gánh đặt trên vai
  4. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hay, một bài viết mang đậm tính đà nẵng đây,
    Duy dang

Chia sẻ trang này