1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh về các cô gái mở đường, thanh niên xung phong,...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi LHX_NDD, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Nhầm chủ đề cả rồi.
    Có bác nào tìm được hình ảnh - bài viết của 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc đưa lên cho anh em thưởng thức đi.
  2. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nick Motthoang_hn02 bị hạn chế òy, đành post nick nài vậy
    Hôm qua tớ bất chợt thấy bài thơ này, đúng là nét chữ của mẹ tớ thời còn trẻ. Tớ hỏi mẹ tớ bảo đấy là bài thơ kết thúc giai đoạn tham gia TNXP để trở về đi học (vì ngày ấy mẹ tớ nhỏ người, thể lực cũng yếu - mặc dù rất muốn nhưng cũng ko được vào tuyến lửa Quảng Bình để tham gia khi cuộc kháng chiến đang gay go quyết liệt những năm 72 - 73 ).Bài thơ bắt nguồn từ ý tưởng có 1 đồng chí bộ đội đã hỏi địa chỉ liên lạc của mẹ tớ & đã được giả nhời bằng 1 vài câu thơ ngắn gọn, dễ nhớ !
    Tớ chép nó lên đây vì từ tối qua đến giờ tớ đã kịp học thuộc lòng
    Quê em có bóng cây bàng
    Phi lao thẳng tắp hai hàng xa xa
    Thôn Vạn tên gọi quê nhà
    Đông Lĩnh là xã vào ra sớm chiều
    Đông Hưng quê huyện thân yêu
    Thái Bình là tỉnh có nhiều chiến công
    Có nhà mái ngói sông Hồng
    Có kênh có máng có đồng phì nhiêu
    Có người thiếu nữ đáng yêu
    Hai sương một nắng sớm chiều đảm đang
    Đó là địa chỉ quê em
    Nếu xa anh nhớ biết đường gửi thư !​
    Thế rồi mẹ tớ đi học trường tài chính kế toán ở Hà Bắc, thỉnh thoảng về nhà lại nhận được rất nhiều thư của đồng đội.Tốt nghiệp ra trường mẹ tớ về công ty công trình Giao Thông Hải Phòng công tác (phòng công đoàn ). Rồi cô gái quê lúa Thái Bình đã bén duyên cùng chàng trai Đất Cảng.Tớ tự hào bởi mẹ tớ là 1 Đảng viên gương mẫu, người Cựu chiến binh luôn nhiệt tình với phong trào của hội, người nữ chủ tịch hội cựu TNXP của phường luôn đi đầu trong mọi phong trào.Nếu có dịp ghé thăm nhà tớ, các cậu sẽ thấy phòng khách, phòng ngủ như 1 phòng truyền thống của đơn vị nào đó . Bởi toàn những bằng khen, bảng vàng thành tích, ảnh chụp khi thăm chiến trường xưa, ảnh khi mẹ tớ còn là 1 cô gái trẻ mới có 17 tuổi (1965 ) đầu đội mũ cối, tóc bện 2 bên như chị Cúc,chị Tần...........trong 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc
    Ôi ôi tự hào quá đi thôi
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Xì-ken rồi pót hình lên đê!
  4. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy , đó là hình ảnh lịch sử và đáng tự hào lắm chứ
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hình về 10 cô gái TNXP hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc đã có trong topic rồi!
    Đây nài:
    [​IMG]
  6. lehangiang

    lehangiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    con gái mà hào hùng khí thế ..
    ac
  7. lehuynam

    lehuynam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Toan anh doc day!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 02/01/2008
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ặc..ảnh này đẹp thế! (Có một số nữ xinh thế)
  9. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có bộ đội đứng đằng sau thì ai cũng nghĩ đây là dân quân Khơ me
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    6 khẩu súng khẩu cao khẩu thấp.
    Chắc khi tập đội ngũ các anh chỉ dặn là tay trái để ngay đầu v... trái mà quên mất có cả cau cả bưởi.

Chia sẻ trang này