1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh về các cô gái mở đường, thanh niên xung phong,...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi LHX_NDD, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có 2 câu hò đối đáp miền Trung mà Mẹ mình thỉnh thoảng hay đọc cho mình nghe :
    " Hỡi cô bộ đội không sao
    Một năm cô được biết bao nhiêu tiền?"
    " Em đây bộ đội không sao
    Tinh thần chống Mỹ còn cao hơn tiền "
    Nói nhỏ với 1 số phần tử : Không thích ứng thì đừng vào - có thế thôi
  2. hocanhhoi

    hocanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    TNXP Hà Nội trong tuyến lửa miền Trung năm 1965
    [​IMG]
    Thanh niên "5 xung phong" thủ đô dùng vai làm cầu người để vận chuyển thương binh trong chiến trường miền Nam
    [​IMG]
    Thanh niên Đức Giang (HN) đánh trả máy bay Mỹ năm 1972
    [​IMG]
    Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện, ngợi khen tinh thần dũng cảm của thanh niên tự vệ thủ đô năm 1972
    [​IMG]
  3. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Sao Motthoang_hn02 không viết tiếp đi, ai không muốn đọc, không nhất thiết vào!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi nhé ! mấy hôm nay mình đang bận lấy tin viết bài về chương trình " Chúng tôi là chiến sĩ " nên chưa có thời gian viết tiếp ! Mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm - hi vọng chia sẻ cùng các bạn nhiều hơn
    Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể nói rằng, tầm quan trọng của lực lượng Thanh Niên Xung Phong thể hiện ở ba mặt:
    -Hỗ trợ triển khai các cuộc hành quân và kế hoạch tấn công và vận chuyển các nhu yếu phẩm: có thể nói rằng trong chiến tranh, nếu ko có sự chịu đựng gian khổ và dấn thân vào gian khổ trong hoàn cảnh cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào của lực lượng TNXP thì sẽ ko có lực lượng nào để làm như thế! Nếu sự hỗ trợ ko tốt hay xảy ra sơ suất hay ko hoàn hảo có thể dẫn đến thương vong hay thất bại hay chậm tiến độ triển khai các tuyến tấn công và kế hoạch của quân dân ta. Tuyệt hơn thế, nhiệm vụ này lại được thực hiện hầu hết bởi lực lượng bao gồm chủ yếu là nữ, với lòng nhiệt huyết và tinh thần cũng như niềm tin yêu và cuộc sống và chiến thắng sau cùng, cùng lý tưởng sáng ngời của Đảng, của Cách Mạng,..., họ đã đến và để lại nơi họ đến những điều chỉ có sự diễn đạt của thi ca mới đủ để diễn đạt.
    -Làm niềm tin tưởng và động lực chắc thắng, lạc quan, niềm vui, phút giây ý nghĩa và điểm nhấn sáng rực trong các cuộc hành quân gian khổ và dài lê thê của các nam chiến sĩ ta, khi họ đi ngang qua khu vực hoạt động của các nữ TNXP và nhìn thấy ánh mắt và nụ cười cũng như nghe và cảm thấy những lời chúc, lời tạm biệt, lời gọi và.. tiếng hát của những người con gái phơi phới tuổi xuân nhưng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần cách mạng. Cứ thử nghĩ, đời của chiến sĩ ta thật sự có lẽ chỉ có những phút giây như thế là ý nghĩa chăng? Có lẽ như thế cũng đã là quá đủ cho tình người ko cách biệt về không gian và ko có giới hạn về quá khứ hay con người mà chỉ có sự đẹp đẽ và vô cùng đẹp đẽ của những vầng thơ và áng văn học mới có thể diễn đạt được hết nét đẹp của tình cảm đó, sự chia sẻ và cảm giác của chiến sĩ ta đó; họ cần gì đâu ngoài một nụ cười của họ dành cho những nữ TNXP khi đi ngang qua chào họ và nhìn thấy niềm tin tưởng và gửi gắm vào thắng lợi của những người con gái đó.
    -Biểu trưng cho sự hy sinh và chịu đựng của hình ảnh người con gái Việt Nam trong thời chiến tranh, biểu trưng CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT ĐỂ NÓI VỀ HỌ MÃI ĐẾN SAU NÀY!
  6. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Noi ve chien tranh vietnam it nguoi de cap toi nhung cong lao cua nhung ba me , cac co gai thanh nien xung phong .. hay la nhung cac co du kich ********* . Nhung voi toi thi ho la nhung cai gi do ma ko the dien ta noi ? no luon luon va ma mai co mot su kinh phuc ..mot su ton kinh dac biet con hon bat cu ai het trong dat nuoc vietnam .
  7. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @motthoang_hn02: Bạn làm chương trình: Chúng tôi là chiến sỹ phỏng?. Bẩu anh Sâm bỏ ngay cái bộ quân phục Đại uý đi nhá, hãm!, đi lính ngày nào mà đòi mặc.
    Xin lỗi mọi người, cú quá, túm được ở đây phải spam phát.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những điều bạn nói đã minh chứng cho bản chất anh hùng và hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà ko có bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới có được và nếu có thì cũng khó có thể so sánh được với bản chất cao đẹp và anh hùng của những người phụ nữ Việt Nam TRONG QUÁ KHỨ!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xin chấn chỉnh lại chỗ vàng vàng kia là : mình làm báo Quân Đội nên chỉ lấy tin - viết bài liên quan đến chuyên môn của mình thôi ! chuyện chú Sâm ăn mặc thế nào là do chú ấy chứ mình bảo chú ấy không mặc quân phục làm sao được?
    mà mình nghĩ chú ấy tự biết ăn mặc thế nào cho hợp chứ làm sao phải bảo ban gì?
    xin lỗi mọi người vẫn chưa viết được hồi kết của hồi ký trên kia
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chậm thế hả, motthoang_hn02? Nhanh nhanh post lên cho mình và mọi người xem nhé!

Chia sẻ trang này