1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh về tàu con thoi khi sắp cặp trạm ISS

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi eurika, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Topic này nhằm để thông báo sự kiện à? Mục đích của nó có phải chỉ là thông báo sự kiện hay là để thảo luận một vấn đề gì đó liên quan đến hấp dẫn nữa của việc chuyển động vào không gian của tàu con thoi?!
  2. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trạm "MIR" (Trạm Hoà Bình của Liên Xô cũ).
  3. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Những tấm hình cuối cùng khi tàu Discovery cập thành công trạm ISS. Còn rất nhiều tấm hình rất ấn tượng khi tàu Discovery xoay 1 vòng để ISS kiểm tra các miếng sứ cách nhiệt dưới bụng của tàu Discovery.
    Nói chung là thức 1 đêm không bỏ công.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Này ơ rê ka, cái dạng ấm ớ tự phát hiện ra 2 cây micro thu âm của ISS trong chân không ấy mà, thì nên về học tiếp phổ thông vật lý đi, đừng ấm ớ nữa!
    Việc chú tường thuật ghép nối với ISS để làm gì??? Cả ở Mir và ISS đã có hàng ngàn lần ghép nối như thế rồi, chưa kể các lần ghép nối vệ tinh với vệ tinh. Chả hiểu chú định phô hiểu biết hay là quảng cáo cho ISS???
    Còn chú chưa biết thì nghe này: năm 1967, Liên Xô lần đầu tiên đã lắp ghép thành công 2 tàu vũ trụ "Liên hợp". Năm 1971, trạm không gian đầu tiên của loài người là "Chào mừng 1" được Liên Xô phóng thành công, trạm này duy trì được hoạt động và đổi người nhờ các tàu vũ trụ "Liên hợp". Trước khi có trạm nghiên cứu không gian Mir, người Liên Xô đã có hơn chục trạm "Chào mừng".
    Nghe cho kỹ còn đi khè chỗ khác nhé
    Phi công vũ trụ đầu tiên của châu Á, anh hùng LLVTVN Phạm Tuân đã bay và làm việc trên 1 trạm "chào mừng". Đưa đón anh là nhiệm vụ của các tàu "Liên hợp" (mà giờ đây Tầu copy lại đổi tên là Thần Châu)
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 13/12/2006
  5. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cười vỡ cả bụng.
    Tôi thấy phóng tàu con thoi, NASA có quay trực tiếp, buồn buồn load lên cho những ai "bận ngũ" lên xem tí cho vui chứ tôi dám "khè" ai.?
    Mà bác này, bác "khè" thè lưỡi chẽ đôi ra thế kia mà bảo tôi "khè" bác thì cười chết đi được.
    Vẫn cái thói suy bụng ta ra bụng người, không chừa không bỏ. Tôi nhớ có 1 lần xem Quang Minh Hồng Đào diễn kịch. Hồng Đào nói 1 câu như vầy: "Không nhiều chuyện không phải dân Việt Nam". Muốn nhiều chuyện, muốn gây nhau cho nên suy bụng ta ra bụng người, phăng đầu này, phăng đầu nọ ra để có chuyện mà "tía lia". Chứ không người ta treo bản "chỉ xem miển bàn" tức anh ách. "Nói" ra để người ta biết mình không "bị câm" đó ha.!
    Xin lỗi mọi người vì có người đâm xuồng bể "bực gúm".
  6. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ có thằng trẻ con nó vào đây đọc lại thấy trạm ISS có 2 cái micro mà nó hiểu nhầm ra thì chết Post cái gì thì phải post cho đúng, nhất la? cái cu?a ngươ?i khác tạo ra.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chết thật, té ra trên ấy có không khí để truyền âm. Thế thì mấy bác du hành tha hồ mà thở
    Mà họ thu âm cái gì ấy nhỉ?
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 14/12/2006
  8. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình thấy đúng là cậu ơ rê ka chỉ là post hình nên cho mọi người buồn buồn thì xem, hoặc cho những ai quan tâm mà chưa được thấy xem thôi chứ làm gì có ý khè ai. Tất nhiên là có chút sai lầm nhưng cũng nên cảm ơn tinh thần đóng góp của cậu ấy!
    Micro: Trong không gian ko có không khí, bởi vậy chẳng ai mất công thò cái micro ra cả Ơ rê ka ạ!
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ý cậu ấy là cậu ấy đang bận tâm những thứ trên vũ trụ, những thứ mà những người "bận ngủ" chúng em chờ cậu ấy đánh thức cơ ạ. Thực ra ai cần những thứ đó hoặc quan tâm thì cũng chả chờ đến lượt cậu ấy bày. Em chỉ cố chỉ ra cho cậu ấy rằng kiến thức cậu ấy còn lỗ mỗ lễ mễ lắm, ấy thế mà vẫn còn không chịu, đến khổ
    Chú ơ rê ka có biết lần đầu Nga-Mỹ bắt tay nhau (nghĩa đen nhé) trên vũ trụ là thời nào không????
  10. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế các bác ạ. Các bác bảo tôi sữa tánh đi. Tôi sữa tánh rồi, nhưng các bác thì chưa.
    Đọc kỹ các bác sẽ thấy 3 cái yếu tố sau đây:
    1./ 2 cây Micro.
    2./ Cao bồi không gian.
    3./ "tầm ngấm".
    3 cái đó là tôi cố ý viết để bớt nhàm chán, và đã treo bản là "chỉ đọc, miễn bàn luận". Tôi đã treo bản mà các bác cứ ngứa tay ngứa chân. Thì tôi cũng:
    gặpdaophay.Pótay
    ănhủtiếu.Póchiếu.
    nhảycàtưng.Póchân

    Noel đến rồi, chúc các bác Noel Vui vẽ.
    Merry Chrismas.

Chia sẻ trang này