1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh Vietnam War

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi division_commander, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn! Đây là topic về hình ảnh chiến tranh và trong đó tui không muốn mình bị gọi là có tư tưởng . . . hay xuyên tạc lịch sử! Các bạn bàn thì không có chuyện gì hết miễn là cho tui . . . ở ngoài vòng nhé!

    Khe Sanh, 1968.
    Anh đã dành và sẳn sàng làm tất cả để giữ em ở lai . . . Hic!
  2. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tim Page - Khe Sanh; 1968.
    Anh đã dành và sẳn sàng làm tất cả để giữ em ở lai . . . Hic!
  3. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dick Swanson - 1966.
    Anh đã dành và sẳn sàng làm tất cả để giữ em ở lai . . . Hic!
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bức ảnh nổi tiêng của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tĩnh
    Lưới lửa Hà Nội năm 1972 quật cổ B52
  5. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi ! Giày dép sao lại vứt đầy đường thế này ?
    (không rõ tác giả )

  6. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống. Thiệu khoác lác : VNCH nếu không còn tổng thống Thiệu thì sẽ còn tướng Thiệu, nếu không còn tướng Thiệu thì sẽ còn người lính Nguyễn Văn Thiệu.
    Sau khi nói câu bịp bợm trên, tối hôm đó Thiệu lặng lẽ thu xếp hành lí ( đừng nghĩ hành lí của Thiệu chỉ có quần áo thôi nha , toàn vàng hàng tấn cả đấy ) chuồn sang Taiwan rồi chuồn sang Mẽo. Bỏ rơi bọn đàn em ở lại chết thay.
    Sang Mẽo, có lẽ do mặc cảm trước hành vi đê hèn của mình, Thiệu ra sức tránh mặt cái gọi là "Cộng đồng người Việt tự do " và sống ẩn dật trong mấy toà biệt thự ( chứ ko phải ở lều tranh như anh hùng hào kiệt thời xưa đâu nhe ). Thiệu chỉ qua lại với anh chàng thợ sửa ống nước ở gần nhà. Anh chàng này lại là người Hà Nội vượt biên tị nạn ở Mẽo. Có một lần Thiệu than thở với anh chàng này:
    - Cuộc đời tôi sai lầm lớn nhất là làm tổng thống của một lũ tướng tá quân lính bất tài, chứ nếu thuộc hạ của tôi mà được như "bộ đội" thì tôi đâu đến nông nỗi thế này.
    Khi Thiệu chết, chính anh chàng người Hà Nội này đã đọc điếu văn cho Thiệu. Và quan thầy Mẽo chẳng thấy ai có mặt trong buổi tang này. Thật nhục nhã .
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Khi Thiệu chết, chính anh chàng người Hà Nội này đã đọc điếu văn cho Thiệu. Và quan thầy Mẽo chẳng thấy ai có mặt trong buổi tang này. Thật nhục nhã .
    <[/quote]
    ...... ở đời thường người ta nói chuyện buôn 1 bán lãi 4, nghe 1 đằng nói 1 nẻo - đáng lẽ chẳng vô cái quái box này bàn luận làm gì cho mệt , nhưng khi nào ku quake rảnh, kiểm cái radio bolsa tường thuật khi đọc diếu văn NVT là do ai đọc nhé. Đồng ý là khi chết tại mẽo, tây ....không những NVT mà ngay cả các tướng tá VNCH xưa, cũng do trò phủ quân kỳ, hàng loạt lễ tang cử hành um sùm cũng do ai ? Trả lời : hội đoàn chống cộng ..
    Từ các tướng -tổng thống Dương Văn Minh, Phạm Ngọc Sang, tang lễ vinh danh Nguyễn Văn Là... xưa hơn nữa cựu quốc trưởng Bảo đại - cái này tớ có đi - nhưng đã nói thì làm ơn có bằng chứng, đừng nghe kể lại rồi kể nhá - chẳng ăn nhập gì đến chủ đề cả !
    (bác ơi, hình này nhạy cảm đấy, em xoá nhé.)
    u?c lonesome s?a vo 12:24 ngy 25/10/2003
  8. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác AK nhắc đến ông Dương Văn Minh , tớ nghĩ ngay đến cái "văn kiện" "bàn giao" chinh quyền của ông Minh . Theo như đánh giá của một số người thì ông Minh tuy theo phe kia lầm đường lạc lối nhưng là người đàn ông chân chính , dám làm dám chịu ở lại với "sự nghiệp" cho đến giờ phút cuối cùng và nhờ ông Minh mà bao nhiêu cuộc đổ máu không cần thiết giữa những người Việt Nam hai bên chiến tuyến đã chấm dứt sớm hơn .
    Thư đầu hàng của tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh :
  9. donkiemdietquanma

    donkiemdietquanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mẽo này không phải là giặc lái. Hắn là y tá trên chiếc trực thăng bay từ Lào sang để giải cứu tên phi công lái F-105 bị bắn rơi và trực thăng chở hắn cũng bị bắn rơi luôn.
    Tên này được dân địa phương nuôi nấng tử tế, cụ bà đã nấu canh rau muống cho hắn ăn thì hắn lèm bèm rằng Việt Nam đối xử với tù binh không tốt rằng "sao lại cho tôi "ăn cỏ" ???!!! thế này?"
    Thằng này vào Hilton sau đó luôn luôn phàn nàn chế độ đối xử với tù binh của ta không tốt.
    Gần đây hắn cùng vợ hai quay trở lại VN gặp cô Lai thủa nào và tìm gặp bà cụ đã nấu canh rau muống cho hắn ăn thì được biết bà cụ đã chết vì bom Mỹ, hắn rưng rưng lệ. Người ta trả hắn đôi giày ngày xưa hắn đã đi khi bị bắt...
    Tiếc rằng tôi không còn nhớ tên nhà báo đã chụp bức ảnh nổi tiếng này.
    "Nước Việt Nam ta là một, dân tộc Việt Nam ta là một, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý đó không thể nào phai "
  10. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tớ save vào máy từ lâu nên không rõ tác giả những bức ảnh sau đây . I am sorry to the cameraman that I do not know your name .
    Người lính bị bắt trong ảnh là một chiến sĩ Việt Nam đang bị lính Mỹ truy cung ngay trên mảnh đất của người Việt Nam .

Chia sẻ trang này