1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hoàn cảnh khác nhau "Bạn bè - người thân" .... của những người đang yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yaminh, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những hoàn cảnh khác nhau "Bạn bè - người thân" .... của những người đang yêu

    Khi chưa có người yêu, những mối quan hệ thật đơn giản, đi chơi với bạn bè thật nhiều thời gian, thời gian quan tâm tới người thân là tất cả thời gian ở nhà.
    Vậy mà đến khi có người yêu, mọi thứ đều đảo lộn. Nhiều chuyện xảy ra không biết phải làm thế nào để trung hoà ba mối quan hệ lằng ngoằng này. Ở giữa, nhiều khi muốn quên đi, muốn làm những điều làm mọi người hài lòng nhưng công việc lại kéo mình vào những bộn bề tất bật của thời gian. Khó thật, một bài toán quá khó với những ai thích được chiều người khác, thích làm hài lòng mọi người, và với những ai cần tình yêu thương của tất cả.
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình có một người bạn rất thân, có thể nói là Tri kỷ. Hai đứa như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Tuy hai người tính cách không giống nhau nhưng hợp nhau đến mọi người cũng lấy làm lạ. Mọi nơi hai đứa đến đều mang theo tiếng cười, gia đình hai nhà cũng thân nhau, nhà hai đứa cũng gần nhau. Thời gian với hai bọn mình là: sẵn sàng bỏ mọi cuộc hẹn khác để đi với nhau, tâm sự với nhau mọi điều, giữ bí mật thay nhau, và làm cho nhau mọi điều tuyệt vời nhất. Tình bạn với mình thật đáng quý. Trong trái tim mình không chỉ có yêu mến mà cả sự cảm ơn, sự trân trọng đối với bạn ấy.
    Hiện giờ mình đã có người yêu, mình không thể sắp xếp được thời gian để đi nhiều như thế nữa, mình còn có công việc, nó lấy của mình thời gian ban ngày, còn thời gian tối mình lại bận việc khác. Thế rồi, tình bạn lại nhờ trái tim để thấu hiểu, mình không biết làm thế nào, không biết phải nói gì để thay câu xin lỗi với người bạn thân yêu của mình.
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Tùy mỗi lứa tuổi và giai đoạn yêu của mỗi người như thế thôi.Ko fải tất cả đều thế.
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, mọi lần mình đều gọi điện cho người bạn thân để đi đâu đó, ăn ở đâu đó, lang thang đâu đó. Nhưng bây giờ, hai ngày đó đi rất nhanh, mình cũng chẳng biết làm gì mà hết cả ngày, lúc ăn bên này, lúc ăn bên kia, lúc thăm người này, lúc thăm người kia. Híc, cái chính là mình cứ thích ở gần người iu nên mới thế, đáng đánh đòn quá. Yêu mất hết cả bạn bè thôi!!!!!!
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, những khi nghĩ về một khoảng lặng nào đó, mình như vẩn vơ với ý nghĩ, mình đã làm sai những gì. Mình không biết có thể làm được những gì, ai đó đã từng nói, khi yêu ta được cũng nhiều và mất cũng không ít. Mất đi bạn bè thì cũng không hẳn đúng lắm, nhưng sự xa cách là hoàn toàn đúng. Những người bạn của mình e dè hơn, khoảng cách hơn với mình, lời nói của họ tránh ra những gì liên quan đến người mình yêu, không trêu đùa như trước với người ấy. Mình biết họ tôn trọng mình, muốn tốt cho mình, nhưng mình cần ở họ cái tự nhiên vốn có, những cái làm mình cười, làm mình vui nho nhỏ thế đó. Thật khó, khó quá. Mình thật khâm phục những ai có thể giữ nổi mối quan hệ này như khi chưa bắt đầu.
    Bạn mình từng nói, mình không giống như những người có người yêu khác, vì mình dành hết thời gian cho người ấy. Nhưng có thể là thế thật, nhưng cũng có thể vì nhiều lí do khác chứ, mình muốn bạn mình hiểu nhưng mình biết là lỗi ở mình nhiều hơn nên chỉ có thể nói với bạn mình rằng: "hoàn cảnh bây giờ thay đổi nhiều, mình cũng thay đổi nhiều, nhưng trong cái thay đổi có những cái không thay đổi, đó chính là vị trí của bạn trong lòng mình".

Chia sẻ trang này